Minh rất thích đi mua đồ cho con trai của mình. Nhưng đồ trẻ em bây giờ giá còn cao hơn đồ người lớn thế là mình mua đồ si da cho con mình mặc. Vừa rẽ vừa đẹp lại là hàng tốt nữa. Mỗi lần như vậy là mình rinh về vài chục bộ cho con mình. Mấy bà mẹ có ai cũng mua đồ si da cho con thì minh chia sẽ kinh nghiệm nha.
Mình thì chẳng bao giờ mua đồ sida kể cả của người lớn. Mình kỹ tính lắm, cứ nghĩ đồ mặc rồi của những người chết, bệnh ngoài da hay bệnh gì gì đấy là sợ lắm, chả dám mua mặc dù nhiều cái còn mới mà độc.
Trước đây mình cũng nghĩ như vậy, còn tưởng tượng đến chuyện lỡ dồ của người nào chết rồi họ có về đòi mình không nữa kìa.Sau đó mình lại tự an ủi mình người ta ở xa quá không biết đâu mà đòi.HIHIHIHI.Còn quần ảo dĩ nhiên khi mua về mình phải giặc rồi ủi mới mặc chứ. Vi trùng qua bao nhiêu công đoạn như vậy cũng chết hết rồi.
Ðề: Mua đồ si da cho con mặc Mình thấy đồ sida có hàng trẻ em nhìn cũng được lắm,tuy hơi khó lựa và hơi dơ nhưng về nhúng qua nước sôi và giặt kỹ một chút thì ko sao cả.Mình cũng hay mua đồ si cho mình và cả cháu mình nữa,giặt sạch sẽ mặc lên như hàng hiệu ý chứ hihi...Mình mới lùng được 1 chỗ sát chùa Phổ Hiền gần chợ Nhỏ quận 9(tới chợ nhỏ cứ hỏi chùa Phổ Hiền ở đâu thì người ta chỉ cho dễ tìm lắm).Chỗ này kín đáo,sạch sẽ,giá cả cũng chấp nhận được,đồ thì đa dạng(con nít có,người lớn có,túi xách,khăn choàng...)Bạn nào ở q.9 hay có đam mê thì ghé qua coi thử ha.Mình cũng mới gom được 1 đống luôn nè hihi
Ðề: Mua đồ si da cho con mặc Lần trước e cũng nghiện đồ sida lắm ạ - vừa túi tiền lắm - nhưng mà có 1bài học làm e sợ ko dám mua nữa ạ E mua đồ về mặc suốt 1 năm ko vấn đề gì - đến đầu hè vừa rồi E mua phải 1 cái áo - có vi khuẩn, vi trùng gì đó - bị ngứa cả mảng lưng, đỏ rát . May mà chỉ bị ở lưng thôi ạ - mặc dù e đã giặt kỹ càng - nhưng có thể là lần đó e quên dùng thuốc tẩy nên đã có sự cố ạ . Từ lần đó E sợ chẳng dám tạt vô hàng sida nữa ạ
Ðề: Mua đồ si da cho con mặc hồi gì đọc 1 bài của mẹ nào bảo là chẳng may mua nhầm của ng chết đêm về họ đòi thì ..........hix nghe thôi đã thấy sợ
Mình k kỹ tính thích trải nghiệm mua sắm. Quần áo của con, của mình mua từ hàng SIDA đến hàng hiệu cực đắt. Hàng SIDA mua cũng thích, chất lượng tốt, giá mềm. Thỉnh thoảng mặc cả k tốt, xem k kỹ thì bị mua đắt, mua hàng lỗi. Các mẹ nào có sở thích giống mình k nhỉ?
ngày xưa sinh viên nghiện đồ hàng thùng lắm (nghe đồ sida thấy ghê ghê) hihi. Bây giờ thì lười vì ko có thời gian đi ngồi chọn nữa