hihi em bán mấy đồ vặt link dưới chữ ký đó ak hoặc mn có thể vô đây ủng hộ e với ak https://www.facebook.com/profile.php?id=100008211694600
Trong 4 mùa thì em thích nhất mùa đông, không biết có ai như em không nhưng em hay bị đổ mồ hôi lắm, động làm cái gì nặng tay là toát mồ hôi. Nên mùa hè chỉ đi bộ vài bước cũng ướt hết lưng áo, mất hết cả tự tin ấy ạ. Mùa đông thì thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa em cũng sinh vào mùa đông nên cảm thấy yêu mùa lạnh vô cùng.
mình cũng thích mùa đông, đơn giản là mùa đông ngủ rất ngon, và ăn gì cũng ngon, người lại ú ù ù kaka
Bạn yên tâm, vì nhà mình cũng toàn dùng son dưỡng môi, môi của mình mình hay nói đùa là " bất trị" vì làn da của mình thì mềm mịn chỉ mỗi tội đôi môi khô nứt, mùa hè hay mùa đông đều khô, cả bé con nhà mình cũng có môi khô giống mình hic hic. Gần đến mùa đông mình lúc nào cũng thủ sẵn một thỏi cho chồng dùng, còn con gái và mình dùng chung. Son chị gái mình gửi về đều mua trong hiệu thuốc hay dùng của hãng đảm bảo. Sáng nay chuẩn bị đưa con đi học bôi một chút son dưỡng bé nhà mình rất thích mn ah.
Mùa đông chỉ được cái ngủ ngon thôi, nhưng sợ nhất lúc ra khỏi giường, thương các con đi học.... Mùa đông làm cho mình lười hẳn. Được cái mặc quần áo ko sợ béo.
Em thích mùa đông Cái cảm giác buổi tối được chui vào chăn thật là thích :"> Mỗi tội sáng sớm đi làm thật là oải
Có bạn nào đi biển vào mùa đông chưa, mình thì rất thích đi biển vào mùa đông, thật thoáng mát và dễ chịu. Không khí khác hẳn so với đi biển mùa hè.
Tuyết lạnh lắm, Mn mà mùa đông đi xe máy vòng vòng quanh biển thích lắm, cứ thử cảm giác xem thế nào. Mình thường xuống biển Hải Phòng vào mùa đông thôi,