Mua hàng của em Duyên

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi cachua_nam, 26/8/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,988
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Kể ra câu chuyện em mua bán hôm nay, có thể có nhiều bác cười em, bảo em sao mà ngu thế
    Cũng ngu thật, nhưng thôi ngu thì em vẫn kể, thứ nhất là để thoải mái trong lòng, thứ 2 để cả nhà rút kinh nghiệm mà tránh, đừng đi vào vết xe đổ như em
    Và tẩy chay cái bọn làm ăn lừa đảo đi
    (văn em không được hay, kể lể hơi dài dòng, với lại đang bực trong lòng nên các bác đừng có chê em nhé)
    Em có đặt mua 3 cái váy của bạn Duyên

    * Yh: s0ck.pr0n02@yahoo.com
    *ĐT DĐ:01666544296(chấp nhận SMS ) (gặp Duyên )


    Đây là topic của Duyên trên enbac và muare

    http://enbac.com/Thoi-trang-Nu/p6812...-si-VS-le.html

    http://********/ThoiTrangNu-QuanAo/2931121






    Trên topic nói rõ nhận hàng sẽ thanh toán tiền vì thế nên em cũng yên tâm khi mua
    Duyên nói là em cứ chọn đi, khi nhân viên mang hàng đến thì em có thể thử, vừa cái nào thanh toán cái đó, cái nào không vừa có thể đưa lại cho nhân viên mang về và phí vận chuyển là 25k thôi
    Nhưng khi nhân viên mang hàng đến (là người của bên bưu điện các bác ạ), anh đó nói là khi giao hàng phải nguyên đai nguyên kiện, em trả tiền thì mới giao hàng, em chuyển hàng nhiều nên biết anh ý làm thế là đúng nguyên tắc
    Khi đó em gọi điện cho Duyên, có người nghe máy nhưng nói Duyên đi chợ mua đồ nấu cơm và để máy ở nhà
    Vì trước đó khi đặt hàng và em đã nói chuyện rất kỹ với Duyên về số đo, chất liệu của váy (Duyên nói cùng cỡ người như em nên bạn ý sẽ chọn cái nào vừa size S bạn ý mặc vừa thì em cũng vừa gì cùng số đo) chính vì thế nên em yên tâm và đưa tiền cho nhân viên bưu điện
    450k đã bao gồm phí vận chuyển, khi nói chuyện Duyên nói là gia đình chuyên bán buôn, lại làm trong ngõ nên giá cả cạnh tranh, chất lượng vẫn tốt
    Không ngờ khi em mở hàng ra thì ôi thôi
    3 cái váy nhàu nát, cũ kỹ, không còn mác, và cũng ko phải là những mẫu em đã chọn (cái này lúc em mở hàng ra có cả anh nhân viên bưu điện ở đó nếu cần em có thể nhờ anh ý xác minh, anh ý còn bảo sao em chọn hàng xấu thế, chứ ko biết lúc trước mình có chọn mẫu như thế đâu)
    Bực mình em gọi lại cho Duyên, thì Duyên bật máy nhưng ko cho ai nghe cả, cứ để như thế đc hơn 1 phút ko ai nghe thì em tắt đi và nhắn tin:

    - Sao Duyên ko gửi cho tớ hàng như tớ đã chọn, bạn làm ăn thì phải uy tín chứ, có định bán hàng nữa ko mà lại làm như thế?

    - Reply: Thế mày định làm gì tao, mày bảo én bạc à? thoải mái đi

    - Bạn ăn nói thế mà được à, vì tôi tin bạn nên mất tiền, tôi coi như số đen ra đường đánh rơi mất tiền vậy. Mấy năm buôn bán trên mạng lần đầu tiên gặp phải người như bạn. Nói cho bạn biết, bạn lừa đảo như thế thì cũng ko làm ăn lâu dài được đâu

    - Reply: 1 tràng abc, xyz mà nếu em nói ra ở đây sẽ bị mod khóa mất bài, và chốt 1 câu: ừ tao bán thế đấy, mày ngu thì chết

    Nói đến như thế thì em còn làm gì được nữa, thôi coi như số mình đen vậy
    Em buôn bán trên mạng tính ra cũng đc gần 2 năm, mua có, bán cũng nhiều nhưng toàn mua bán đồ điện tử, lần đầu tiên mua đồ mặc, không ngờ dính ngay 1 vố đau đến thế
    Nghĩ lại sáng nay mà ức thật, lúc chưa nhận hàng, anh nhân viên bưu điện còn nói nếu gọi ko đc thì em chuyển hoàn lại cũng đc, nhưng em nghĩ Duyên tư vấn nhiệt tình, lại mất công gửi như thế, thôi tin ng ta, sau này có vấn đề gì thì liên lạc sau vậy
    Nhưng thật không ngờ sau khi mua Duyên lại trở mặt và ăn nói theo kiểu vô học như vậy
    Em thề những lời nói ở trên em ko nói sai nửa lời, tất cả những tin nhắn, những lần nói chuyện qua yahoo với Duyên em vẫn còn lưu lại đầy đủ. Nhưng chưa có thời gian chụp hình, mà cũng chả buồn chụp, cái loại người như thế em cũng chả có hơi mà cãi nhau, mọi người đọc, hiểu, chia sẻ cho em là đc rồi
    3 cái váy Duyên gửi (nói thì bảo em chua ngoa nhưng đúng là cho thêm tiền ko ai thèm lấy) em cũng chả buồn chụp ảnh nữa.
    Lên diễn đàn chia sẻ với cả nhà mấy câu cho bõ tức, Biết là không nên tin đứa nào (nhưng nhiều khi em bán hàng, khách hàng cũng tin tưởng mình nhiều, có khi cũng bán vì lòng tin là chính, nếu họ ko tin em có khi họ cũng chả mua hàng của mình)

    450k không phải số tiền quá lớn, em coi như em đi đường đánh rơi, và em nhặt đc bài học cho mình vậy, nhưng mà em cũng không muốn có thêm người bị lừa đảo như em vì thế em post lên đây, cả nhà có ai ghé qua thì an ủi em 1 câu cho em đỡ tức, và up giúp em để tẩy chay bọn làm ăn lừa đảo đi

    Em không phải người đầu tiên cả nhà ạ, thế mà em ko bít
    có người bị lừa đảo trước rồi

    Trích:
    Chipchip2411 viết lúc 14:56 - 26/08/2010 Xem bài viết
    ặc, b k phải nạn nhân duy nhất
    http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=vn



    okane
    (fallcon_gtvt@yahoo.com)
    mình khuyên các bạn đừng có mua của bạn này.mình đã mua 1 chiếc váy giá 145k+ tiền ship 15k= 160k.sau đó bạn ấy gửi cho mình 1 cái váy khác cái mà mình đã đặt mua, nhìn không khác gì giẻ lau.mình gọi điện yêu cầu đổi lại cho mình.bạn ấy bảo gửi lại cho bạn ấy rồi bạn ấy gửi lại cho,và mình mất thêm 15k tiền ship trả lại cho bạn ấy,và đến bây giờ là gần 1 tháng mà mình vẫn chưa nhận được vấy,liên lạc lại thì bạn ấy cứ hẹn mình là để bạn ấy ra bưu điện check.mình đã cho bạn ấy 4 lần để check lại trong thời gian 1 tháng mà mình vẫn chưa nhận được,trong khi mua hàng của các bạn khác cũng ở hn gửi vào sài gòn thì chỉ trong 3 ngày là mình nhận được hàng.sau 2 lần yêu cầu bạn ấy check lại mà vẫn ko nhận đc hàng mình có nt nói là sẽ phản ánh về cách bán hàng của bạn ấy trên topic thì bạn ấy gọi điện lại nói là mình quá đáng, lẽ ra mình phải nói nhẹ nhàng với bạn ấy để bạn ấy ra bưu điện check lại.mình chấp nhận mất 175k cho bạn ấy nhưng khuyên các bạn tránh xa những shop có kiểu bán hàng như thế này ra.
    Ngày: 06-07-2010 10:26:23
    Thú thực là em sắp lên xe hoa, nên thời gian cũng ko có nhiều, nghĩ mua luôn trên mạng cho nhanh vì bận quá, chứ mọi khi rảnh em toàn lượn lờ đi mua sắm (thú vui mà), không ngờ lần đầu tiên mua quần áo trên mạng lại dính 1 vụ điên cả tiết thế này
    Nghĩ thôi mình đen thì coi như đánh rơi tiền, nhưng các bác mua hàng từ h vẫn nên cẩn thận, chứ đừng như em, rước bực vào thân

    Có nhìu bác bảo em sao ko chửi vào mặt nó
    Khổ từ trước h có chửi nhau với ai bao h đâu
    Mà nghe 1 đống abc, xyz từ miệng nó thì em thấy ghê cả người, chả nói đc gì luôn

    Cả nhà đã đọc qua topic này mà tình cờ có gặp con bé này lừa đảo ở đâu thì loa loa cho mọi người biết
    Kẻo nó lại đi lừa hết người này tới người khác thì còn gì là công bẳng nữa
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cachua_nam
    Đang tải...


  2. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mua bán trên mạng rất nhiều rồi, không ngờ hôm nay bị lừa, các bố mẹ đọc mà tránh nhé

    Chào cachua_nam,

    Nếu thành viên bán hàng mà bạn gặp phiền toái có nickname tại lamchame.com thì bạn vui lòng nêu chính xác nickname để BQT yêu cầu vào đối chất.

    Nếu thành viên đó không có nickname tại lamchame.com, BQT sẽ khóa topic và không tiếp tục giải quyết. Bởi nếu bạn giao dịch ở website nào thì bạn có thể quay trở lại website đó để phản hồi.

    Cảm ơn bạn.
     
    Me & 4 anh.Sonic. thích.
  3. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,988
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mua hàng của em Duyên

    Mình lên để chia sẻ với các mẹ để cùng rút kinh nghiệm và tránh thôi, chứ vụ việc này đã được mod bên kia xử lý rùi
     
  4. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mua hàng của em Duyên

    Mod sẽ khóa topic này bởi lý do: Thành viên trên không bán hàng tại lamchame.com.

    Bạn vui lòng rút kinh nghiệm: Nếu bạn muốn cảnh báo cho thành viên lamchame.com, bạn vui lòng ghi rõ vấn đề nào đó xảy ra tại web nào để tránh hiểu lầm rằng vấn đề đó xảy ra tại lamchame.com.

    Cảm ơn bạn.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này