chào mod.chào bqt wlcm.chào mọi người nhé.mod cho e nhờ ít ngày ạ Mùa thu đông này các mẹ và mn k biết da dẻ thế nào chứ em đây ngày lọ cứ vào mùa này môi thì khô cong.nứt nẻ thậm chí còn chảy mạ ấy ạ.nhưbg e kệ đau rát khó chịu.đứa bạn e bảo e mua son về dùng .ui e nghĩ ui zoi tự nhiên là k hại gì cả.vì e nghĩ mỹ phảm bây giờ hàng giả zui hàbg nhái.ui thì hóa chất...nghĩ tới đó e đã rùng mình rồi. Tình cờ 1 lần về quê chơi thấy đứa e bầy la liệt.nào là bơ.nào là vitamkn.ui thì là dầu dừa dầu oliu ui hí ha hí hoáy.tính e lại cứ hay bốp chôpps hehe.thấy bừa bộn e mắng nó.thì nó bảo e đang làm son.cạnh nhà nó trả có sưởnv son hand made nẻn nó làm theo.e bảo điên mày mà biết làm so. thì có mà hàng xách tay ế à.nó đưa cho e 1 lọ dùng thử.nó bảo(c dùng đi mloi tóe ra máu nhìn xấu khiếp) nó thuyt phục mãi d mới dùng. ơ hay thế mà e dùng mùi thơm dìu dịu đúng gu e thích.lên cty đi làm m.n ai cũng nhìn ui súm lại hỏi mày mua son ở đâu đấy.e bảo ơ lạ nhỉ sao tự nhiên hỏi e thế.mn bảo son màu đẹp nhing môi mày mềm và bóng thế.e làm đến tối mới về thế mà màu môi vẫn k phai.a ha e mê luôn.thấy e ý mê nghề này lắm nên e lấy nhiều bán hộ e ý luôn.son nhiều dưỡng.bền màu.an toàn mà lại rẻ ạ các mẹ sang toppic nhà e chơi và tham khảo thử xem ạ. mod ơi e chỉ cjia sẻ km của e cho m.n thôi nhá.mod đừng lườm e ạ.hihi thanhs m.n đã đọc