Các mẹ cho em lời khuyên với ạ, chả là chồng em vừa hoàn thành xong một công trình của nhà nước nên cũng được một khoản nhỏ, chồng hứa là cho em đi nước ngoài cho biết đây biết đó với cả bằng bạn bằng bè. Em thì mùa này thích nhất là đi ngắm tuyết rơi, lần trước em cũng có lên sappa nhưng không đúng vào đợt tuyết rơi. Các mẹ cho em xin lời khuyên xem đi đâu cho hợp lý bây giờ ợ
Đi sang Đài là hợp lý, bên ý vừa là khu du lịch nữa, có thêm tý tuyết nữa thì tuyệt vời! Khả năng tháng sau rét là bên đó có tuyết đấy chị
Em có lần cũng lên sapa chơi rồi, căn vào hôm tuyết rơi, nhưng mà không gặp được , chỉ có ít đá đọng lại ven đường thôi, chứ không rơi nhiều mà dầy như bên nước ngoài
Dân tình đang lũ lượt kéo nhau đi tam giác mạch ở Hà Giang đó mẹ nó ơi, cảnh ở Việt Nam mình vẫn còn nhiều nơi đẹp lắm, mà những lúc vào mùa thì nên đi ngay kẻo lỡ, sau đó thì vi vu Pháp, Sing hay Thái Lan đó là những điểm mà dân tình giờ đi rất nhiều mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó sớm có quyết định cho chuyến du hí của gd nha.
Không phải là chê Việt Nam mình không đẹp đâu chị, mà em cũng thế thôi, cũng muốn một lần ra khỏi chữ S )
Mùa hè thì đi Đà Nẵng thôi chị, chứ mùa này ra không tắm biển được cũng phí! Mỗi chỗ hot mỗi mùa thôi chị ạ
Hàn quốc đi mất visa, Sing cũng cần, nhưng visa Sing khó xin hơn, với cả nữ nhập cảnh vào Sing khó hơn nam rất nhiều
Chị ơ, mùa này mà chơi thì nhớ đặt trước giá phòng, khách sạn trước nhé, vì đặt bây giờ giá khác, mà khi mình đến nơi mới đặt thì lại giá khác đấy, em cũng làm dịch vui nên biết, cái này không có giá cố định đâu, ăn theo mùa
Đi mùa này đắt chát lắm chị, nhưng du lịch kết hợp shoping thì tuyệt, vì cuối năm Sing hay là Hongkong đều sales off đồng loạt tất cả các mặt hàng, chương trình này nó như kiểu black friday của bọn mỹ đấy, đâm ra thành mùa du lịch + shoping luôn, nhưng mà tốn tiền lắm, cái gì thấy cũng muốn mua