Chẳng bao lâu nữa là đến Tết rồi, em mở topic này mong các mẹ chia sẻ thông tin mua quà cáp biếu Tết cho 2 bên nội ngoại. Các bác cho ý kiến ạ. Tks các bác (u) (u) (u).
Mình kể tết 2 năm về nhà chồng nhé, năm đầu tiên chưa biết mua gì nên 2 vợ chồng mua mỗi bên 1 chai rượu + tiền. Mẹ chồng nhận tiền bảo, tiền này bố mẹ bù vào tiền cưới hai vợ chồng còn nợ họ hàng (???) chứ bố mẹ cũng không lấy. Tết năm thứ 2, mua bánh mứt kẹo + giò hoa phong lan Tết, mua cho mẹ chồng khăn quàng cổ, mẹ lấy nhưng không dùng bảo không hợp, đưa tiền mẹ chồng xong bà đếm rồi đưa lại, lí do trả nợ thay cho thằng em chồng vay tiền anh chị tặng bố mẹ máy sục ozon . Năm nay nói thật là mình cũng chưa biết mua gì bây giờ đây
Đúng vậy đấy mẹ cu nhè à, năm nay cái gì cũng đắt đỏ mà. Những ai cầm tiền đi chợ thì mới biết giá cả tăng đến mức nào. Nhưng dù ít hay nhiều thì cũng phải có làm lệ, còn tùy tâm chúng ta thôi mà. Tết trước em mua rượu bánh lên để thắp hương, bà chả thắp thiếc gì bóc cho cháu xơi luôn. Cũng hơi bực nhưng.......thôi tùy bà vậy. Tết đấy em nghèo nên chỉ mua qua loa thôi. Tết năm ngoái thì mua xịn hơn tý, rượu ngoại......vì nhà cũng có người làm cơ quan Tây mà. Nói chung là con cái mua quà đến lễ tết thì ít nhiều phải bày lên ban thờ cúng tổ tiên ít nhiều chứ ạ nhưng mà mấy lần đều thấy xếp tủ nên lần này cũng ko biết mua gì.
1 chai vang, đôi bánh chưng, 1 hộp (gói) bánh, 1 kẹo, ít hoa quả. Tiền thì cứ để đấy, mùng 1 lì xì các cụ. Tết cổ truyền nên cũng cứ cổ truyền thôi, cầu kỳ làm gì ạ!
cac chi oi! em chuyen cung cap ruou bia, nuoc ngot cac loai . giao tan noi nha. cac chi co nhu cau mua do j bieu tet thi alo e nha. em cung lam ca gio qua tet nua, tuy theo gia cac chi dat. cac c yen tam ve chat luong9 toan hang thuong hieu tren thi truong) gia thi nhu gia em dua vao cac dai ly! mong cac chi ung ho
Cứ đến Tết là mình mua bánh kẹo, hoa , quả để về quê chồng ăn Tết, năm ngoái mua biếu bố mẹ chồng rượu của Đông Nam Dược Bảo Long, bố chồng khen ngon, uống được ( mát ruột ), còn biếu tiền thì là "truyền thống" rồi, chả từ chối bao giờ. Còn bố mẹ đẻ mình thì mua két bia, tiền thì ko lấy bao giờ, chỉ có mùng 1 con rể mừng tuổi thì lấy xong lại mừng tuổi cháu lại hòa cả làng. Nói tóm lại mình đối xử với nhà chồng như thế nào để chồng mình nể và biết đối xử tương tự với bố mẹ mình là được rồi.
Đấy là điểm khác biệt giữa nhà đẻ và nhà chồng. Và cũng vì sự khác nhau đó mà bố mẹ mình mãi là bố mẹ mình, còn bố mẹ chồng mọt kiếp cũng chỉ là bố mẹ "phẩy"
Hehe, một sự so sánh hay. Bố mẹ chồng thì nghĩ tiền do con trai ông bà làm ra ko nhận thì vợ nó giữ hết à, còn bố mẹ đẻ lại thương con gái chúng nó vất vả mới kiếm được tiền, phải tiết kiệm, bố mẹ ko có cho thêm thì thôi. Nói thế ko biết có phải vơ đũa cả nắm ko nhưng ngược lại có những GĐ chồng thì tuyệt vời, ví dụ như BMC chị cùng phòng mình, cháu ốm nằm viện ông ra trông cháu để mẹ đi làm, ông bà cho hết tiền viện phí, thay đổi thời tiết là ông bà gọi điện ra nhắc nhở liên tục, rất quý con quý cháu, rất hay gọi điện cho con dâu hỏi han mọi việc từ CV đến VC, con cái ( cái này cũng hơi hiếm vì mình thấy BMC hay gọi cho con trai hơn ), "đạn" thì tháng nào cũng đều đều. Mình cứ đùa chị này chắc trước tu nhiều kiếp lắm đây. Quả thực được BMC như thế cũng hơi hiếm.
Em thì chẳng bao giờ có xiền cho BMC đâu chị ơi, chỉ có tết mừng tuổi thôi còn biếu tiền thì ko bao giờ có vì ông bà cũng khá giả mà. CÒn chuyện đối xử với Bố mẹ mình thì tùy vào tính nết của BMC nữa chị ạ. EM cũng đc nạp đạn hàng tháng, ông bà cũng quý (vì hiện tại có mỗi cậu cháu giai - nhưng em chỉ là "nhôm" thôi)....nhưng cứ mà có thái độ gì với bố mẹ em thì ....Vì tiền ko phải là tất cả mà chị. Dâu nào có nhiều tiền hơn thì dâu đấy tiêu (bà MC bảo thế) chứ còn ông bà cũng chẳng ăn của đứa nào. Nhưng tất nhiên dâu nào cho tiền thì vẫn đc coi trọng hơn...dâu ít tiền. Tóm lại là BMC đối xử với mình như thế nào thì mình cũng sẽ "đền đáp" như thế chị nhỉ? LỄ - NGHĨA luôn đi kèm mà chị.
Mẹ nó viết hay quá ta, sao trường hợp mẹ nó giống y hệt trường hợp của em, nhưng chắc mực độ cho của em sẽ ít hơn mẹ nó thui, hihi. Nhưng mà cũng thấy ấm ức về cái vụ cho lắm, nhà ngoại cái gì cũng cho, abcd trong nhà thiếu thứ gì thì sắm hộ, còn.......... không nói xấu chồng vào đọc được lại mang tiếng ra, hihi
Mua thuốc bổ biếu bame Sao mọi người không nghĩ mua mấy chai thuốc bổ cho ba mẹ Mua thuốc bổ khớp hay Calcium, mua thuốc chống tiền liệt tuyến cho ba, Tiền bạc nhiều nhiều thì bao nhiêu cho kể, bánh kẹo nhiều mua đâu chả có, cái gì cũng có, hàng gì cũng có. Trong năm ba mẹ đau lưng ko về đấm bóp, đưa đi khám bệnh sao ko nghĩ mua cho ba chai thuốc bổ khớp, hay chai calcium để bổ xung canxi cho xương khớp. Ko có tiền mình lại gửi ai đó lên vùng cao mua gói thuốc lá của người dtoocc cho Ba, mua lọ lạng cao gấu cho Ba, quý quá là quý, Quà gì quà gì, quà cho sức khỏe là ý nghĩa và hiếu thảo nhất đó, Ah mà còn quà cho các con, cũng mua chai kẹo dinh dưỡng gummy gì đó, chiều con thế mới phải, Mình nói vậy đúng ko? Tiện đây quảng cáo: Em có nhiều vitamin và thuốc tốt chuẩn bị phục vụ các mẹ lắm đới, KO TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG NÀO DÁM ĐỌ GIÁ CẢ hihi...
Ðề: Mua quà Tết biếu Nội - Ngoại Em cũng vào góp một chân, mỗi nhà có một hoàn cảnh khác nhau nên biếu quà cũng khác nhau. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, mình đối xử thật tâm với người ta rồi người ta sẽ đối xử tốt với mình. Nếu lấy chồng rồi thì bố mẹ nào cũng đều là bố mẹ mình,món quà nào ý nghĩ thì tặng các cụ thôi. Ví như thay vì đưa tiền thì khi về nhà bố mẹ thấy bố mẹ chưa sắm sửa món gì thì mình mua đồ sắm sửa cho các cụ,cùng mẹ đi chợ sắm tết sẽ nắm được thói quen sắm sửa, ý thích của gia đình, rồi những năm sau cứ xắn tay lên mà làm như thế thôi. Mua sắm bày biện tết cho các cụ thì các cụ sẽ nhận và vui thôi phải không các mẹ ?Chứ đưa tiền ít cụ nhận lắm, vì bố mẹ nào cũng thương con mà
Ðề: Mua quà Tết biếu Nội - Ngoại Năm ngoái mình mua tại công ty QUà Tặng Cánh Diều Vàng, bạn thử vào http://quatet.vn xem thế nào nhé. Năm nay ko biết họ có mẫu quà nào đặc biệt ko, năm ngoái làm thấy ok giao hàng đúng giờ, mà đặc biệt là họ làm rất nhanh, lây luôn cũng có. Ko giống như nhiều nơi đến lựa chọn mà chẳng có sẵn hàng để xem. Trong khi trên web thì rất hoành tráng. Hóa đơn ko có . Năm nay em cứ làm với công ty này cho xong
Mình thấy mua quà tết thì cần phải chọn theo hình thức là yếu tố đầu tiên như trong mấy mẫu này https://www.1phut30giay.net/hop-qua-tet-cao-cap/ có khá nhiều mẫu đẹp và sang trọng vì ngày tết người ta ăn bằng mắt là chính