Cháu xin chào các ông bà, các bác, các cô chú và các anh, chị, em Cháu tên là: Phạm Minh Hạ Vũ, sinh ngày 10 tháng 7 năm 2010 tại BV Phụ sản Hà Nội Tên ở nhà của cháu là: Nhím Nhà cháu ở 208 Xã Đàn - Phương Liên - Đống Đa -Hà Nội Tết 2011 là cái tết đầu tiên của cháu. Nơi đầu tiên cháu được bố mẹ đưa đến chính là Lăng Bác. Tấm ảnh này bố cháu chụp cho cháu bên ở cạnh cột cờ - trước cửa Lăng bác đấy ạ Cháu rất vui và háo hức được chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cháu khi được ở bên cạnh bố mẹ và bên cạnh Bác Hồ trong ngày đầu tiên của năm mới Cháu kính chúc ông bà, các bác, các cô, các chú và các anh chị, các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng ạ! Nếu ảnh ko show lên đc thì mời các bố các mẹ xem ảnh của cháu ở link này ạ: https://picasaweb.google.com/Dinhha1984/AnhDepCuaNhim#5574873638019355154
Ðề: Mùa xuân đầu tiên của Nhím mẹ nó nhúng ảnh trực tiếp vào bài đi cho các bố mẹ khác tiện ngắm hình con gái!
Ðề: Mùa xuân đầu tiên của Nhím Ôi, trộm vía bé Nhím đáng yêu quá C ơi :"> E vote cho bé 1 phiếu đấy ạ
Ðề: Mùa xuân đầu tiên của Nhím Xuân đầu tiên của bé và chính bé mang mùa xuân đẹp nhất cho mọi người...
Ðề: Mùa xuân đầu tiên của Nhím Ủa, em vẫn xem đc hình mà nhỉ. Ko hiểu sao một số mẹ lại ko xem đc, huhuhu Hoặc các mẹ click vào link ở bên dưới ảnh là xem đc đấy ạ!