Kiếm tiền để phục vụ bản thân và gia đình nhưng cũng không nên quá vì đồng tiền mà bỏ đi nhưng gì mình cần phải quan tâm là gia đình và bản thân các mẹ nhé.
Mỗi người có một mục đích, có lẽ chẳng ai giống ai. Tuy nhiên có cái mục đích đúng thì sẽ đạt được nhiều thứ như: Niềm vui, sự tự hào, sự thành công, tiền bạc, đam mê, hưng phấn, quyết tâm, có thể có đôi chút đắng cay thất vọng nhưng sẽ nhanh chóng qua đi để lại có những niềm vui và hy vọng mới... Còn thế nào là mục đích đúng? Cái này có lẽ cũng sẽ phải tranh luận nhiều.. mong các bạn cùng cho ý kiến.
Khi ko có tiền thì mục đích chỉ để kiếm tiền Khi có tiền rồi thì là vì đam mê, là vì yêu thích,là thử sức......tóm lại là lí do nào nghe cũng hay
Mỗi người có một mục đích trong kinh doanh là khác nhau. Mục đích của em là theo đuổi đam mê của mình, là tạo niềm vui cho bản thân và cho những khách hàng, là có thêm thu nhập. Có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi
Mình Nghĩ Ban Đầu Mục Đích Kinh Doanh Là Lợi Nhuận + Đam Mê! Khi Đạt Tới Một Mức Độ Giầu Có Nào Đó Thì Một Số Người Làm Việc Để Kiếm Tiền Vì Đam Mê ( Đam Mê Kiếm Tiền), Một Số Người Muốn Giầu Hơn Nữa Để Có Sự Tự Do Tài Chính, Và Một Bộ Phận Không Nhỏ Sẽ Có Khát Khao Tạo Dựng Một Cơ Nghệp Để Lại Cho Hậu Thế, Ghi Tên Vào DS Tỷ Phú Thế Giới, Và làm Từ Thiện! Rất Mong Một Ngày Gần Đây Cá Bạn Sẽ Có Một Cuộc Sống Sung Túc Và Thoải Mái Tiền Bạc Để Đi Làm Từ Thiện!
Mỗi người mở ra đều có 1 mục đích riêng, có sản phẩm tốt,phục vụ khách hàng, vừa có niềm vui cho mình, để chứng minh bản thân....
khi kinh doanh ai cũng mong có lãi, mục đích của mình là được nhiều biết tới sản phẩm tốt, chất lượng tốt, nhiều ng truyền tai nhau,...sp tạo dấu ấn, thương hiệu từ đây mà ra...
Đi làm để kiếm tiền, thỏa niềm đam mê, có tiền để thỏa mãn nhu cầu, làm được nhiều việc>> vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống hà
Mục đích cuối cùng vẫn là tiền. Và các mục đích kế cuối là kinh nghiệm trong công viên, từng trả và vốn sống, khả năng giao tiếp....Mình cũng thích tự kinh doanh lắm, năm rồi bán đồ đá banh kiếm được ít vốn, giờ chuyển hẳn qua cho thằng em làm ^^.
Cái tháp nhu cầu của marshlow có bao h sai đâu ạ. Con người làm việc để phục vụ các nhu cầu tối thiểu nhất, nếu đã đáp ứng đc rồi thì sẽ đi lên các nhu cầu cao hơn.