Đi làm văn phòng lương bèo lắm, em cứ lẹt đẹt 4tr thôi. May có bán thêm hàng nên thu nhập cũng ổn chút. Có ai sống bằng lương đâu.
Cách đây 3 năm em làm đúng chuyên ngành lương 7tr, làm lâu nữa cũng sẽ được tăng lương thôi mà nghĩ 1 năm tăng lẹt đẹt lên 500-1000k theo thời giá thì mãi cũng chỉ đủ ăn tiêu k để dư được nên ở nhà tự nhập hàng tự bán, làm hết gần như từ a-z. Thu nhập bấp bênh, có tháng 20-30tr, có tháng 4-5tr :v :v nhưng vẫn thấy có tương lai để cố gắng các mẹ ạ
Đồng ý với bạn luôn sống bằng lương không chắc chết ^^ M độc thân kinh nghiệm đi làm tầm 2 năm sau đó bỏ đi du học hehe. Hồi mới đi làm lương thấp xịt, năm 2015 là 4 tr với phụ cấp linh tinh thì tầm 5 tr (công ty nhớn đấy nhá tập toàn cơ). Sau chuyển sang 1 bên khác thì lương 7 tr + tranh thủ bớt thời gian làm thêm thì khoảng 10 tr/ tháng. Hiện tại đi học rồi thế mà vẫn gắn bó mãi với việc làm thêm này hihi. Hy vọng nó luôn luôn ổn để m tk thêm được nhiều xiền
đúng đấy ạ. mới ra trường thì hy vọng lên đc 10 tr, được r lại muốn 20 30 mà lương tăng thì nhu cầu cs cũng tăng nên em thấy chả bao giờ là đủ cả hehe
Chả đâu xa, cứ thực tế mà ra thôi. Em đang tính mức trung bình nhá. Người xe taxi, lái xe cho cty lương +thu nhập lặt vặt tầm 10-15tr mà chạy rất mệt mỏi. Lái xe city bus cũng tầm 10 triệu Tài Grab bike thì loanh quanh 6-7 triệu Dân văn phòng: - Mấy em kế toán, hành chính mới ra trường - 1 năm kn thì 5-8 triệu - Người từ 2-4 năm kn thì 7-12 triệu - Bán hàng siêu thị tầm 6-8 triệu - Kỹ sư xây dựng 5 năm kinh nghiệm, làm văn phòng ở HN tầm 13-15 triệu, nếu đi công trường ngoại tỉnh thì 15-25 triệu - Dân ngân hàng dưới 30 tuổi dao động từ 6-18tr. Những ai trên 18 thường là chuyên viên có kn, leader,... - Nhân viên IT thì cao hơn chút nếu làm ở các cty nước ngoài, 5-7 năm kn có thể 20-25 triệu