Tranh luận: Mục Tiêu Lớn Nhất Để Tiết Kiệm Tiền Năm 2017 Của Bạn Là Gì?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Mẹ của mỳ, 13/12/2016.

  1. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Ở đây có mẹ nào đặt ra cho mình mục tiêu tiết kiệm trong năm 2017 không ạ? Mục tiêu lớn nhất của các mẹ là gì:
    1- mua nhà, sửa nhà, đổi nhà, xây nhà mới
    2- mua xe, đổi xe, lên đời xe, lên xe từ 2 bánh sang 4 bánh.
    3- du lịch ( trong nước, ngoài nước).
    4-mua sắm trong gia đình: tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa
    5- mua sắm cá nhân: điện thoại, mỹ phẩm, máy tính...
    6- khám chữa bệnh.
    7- to hơn là để tiền lập công ty, kinh doanh các loại.
    8- Cuối cùng là tiết kiệm chỉ để tiết kiệm: mua vàng, gửi ngân hàng.
    em chưa chồng con nên số 8 và số 5 thôi ạ, còn các mẹ, các chị thì sao? Chia sẻ đi ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ của mỳ
    Đang tải...


  2. baprangbo992

    baprangbo992 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    muốn mua con xe mới quá xe cùi lắm rồi
     
    Nhung Pôh thích bài này.
  3. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    để dành và mua thôi chị
     
  4. hungphatjsc

    hungphatjsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    e tính con số 7. Còn đợi quyết định của ck e nữa :)
     
  5. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    mục tiêu lớn nhất của mình là tôi luyện cho ẻm Bill hiện 5 tháng 18 ngày tuổi có niềm đam mê với sách và vận động như một vận động viên trong năm tới. Hi. Bên cạnh đó tiết kiệm được 100 triệu.
     
    August88Phuongthuy61 thích.
  6. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    quá trình luyện nớ căm go lắm đây, chị luyện thành công thì chia sẻ cho mọi người với, kinh nghiệm quý báu lắm í
     
  7. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    mình hỏi bạn mình ai cũng đi kinh doanh hết bảo thời buổi này làm công ăn lương bao giờ giàu, hhuhu
     
  8. kieuducbinh231989

    kieuducbinh231989 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/11/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mình muốn thành lập và phát triển được công ty về nội thất trong năm 2017.
     
    August88Phuongthuy61 thích.
  9. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    vậy chúc bạn thành công nhé, khó khăn lắm đấy nhưng cố gắng quyết tâm thì sẽ được
     
  10. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    đúng vậy rồi mẹ nó ơi, cu cậu có hơn 5 tháng mà đã cái tôi ghê gớm lắm rồi, cho vào khuôn khổ là quá ư khó nhằn ý, thôi thì em ý cứ yêu sách đã là một công trình nghệ thuật rồi, chứ vận động thì chắc chắn cái tuổi này đuổi theo ẻm không kịp mất. Hi
     
  11. hungphatjsc

    hungphatjsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng là phi thương bất phú mẹ n ạ. Cứ đi làm công cho người ta thì chỉ có chủ n giàu chứ mình biết đến đời nào mới giàu
     
  12. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    43
    muốn được đi đến những nơi mình thích
     
  13. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    trong nước thì dễ rồi chị, chứ nước ngoài thì khó he
     
  14. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,095
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    Mục tiêu 1! Cố lên
     
    Phuongthuy61 thích bài này.
  15. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mục tiêu của m là mua nhà. Nhưng mình mình cố gắng khó quá, ko biết đến bjo
     
  16. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    cố lên chị mục tiêu 1 để thực hiện được là khó đấy, cơ mà vợ chồng cùng bàn bạc suy nghĩ thì em nghĩ ổn thôi
     
  17. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    em cũng thế thôi chị, không ai hỗ trợ hết mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên em chỉ mục tiêu 8 với 5 thôi
     
  18. dat5916

    dat5916 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Năm vừa rồi nhà em phấn đấu mua con 4 bánh các mẹ ạ, mà đong đi đếm lại số tiền trong nhà quanh quẩn chỉ là bàn tay 5 ngón, nghe giá xe mới em giật hết cả mình.
    May mà cũng vớt vát tìm mua được con xe cũ trên cái trang Timxeoto ở Trần Khát Chân lại được người ta kiểm tra luôn cho. Chồng em phấn khởi ra mặt, tết này có cái mà đem khoe với chúng bạn !
     
  19. hungphatjsc

    hungphatjsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Xe cũ giá bao nhiêu mẹ n
     
  20. dat5916

    dat5916 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà e 2 vc + 2 con nhỏ nếu tính mua Morning mới thì với tầm 500tr cũng ổn, nhưng em hay tính xa, sợ sau này các cháu lớn thì xe nhỏ quá chả vừa được, lại có những lúc đưa cả ông bà nữa nên lại tham lam mua hẳn 7 chỗ nên mua Kia Carens cũ cả thuế mới có hơn 500 1 tẹo thôi ạ.

    Cũng ấm bụng lại ưng mắt rồi ạ
     
    August88 thích bài này.

Chia sẻ trang này