Người Á Đông nói chung hay người Việt Nam nói riêng, họ rất coi trọng những ngày lễ, đặc biệt là ngày mùng 1 (lịch âm). Bởi lẽ, là ngày khởi đầu của 1 tháng, 1 năm mới nên sẽ là ngày khởi điểm thuận lợi cho những ngày tiếp theo. Nên họ sẽ làm mọi việc đều rất cẩn thẩn: từ lời ăn tiếng nói, đến việc ăn gì, làm gì và đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ, hay kiêng cái này hay cái khác...v.v. Mùng 1 với tôi, hơn hết là để TÂM THÁI luôn được thoải mái, vui vẻ, và đặc biệt hơn làm những việc để cho mình được sảng khoái. Điều mong muốn của TÔI cũng sẽ cho thế hệ "hậu sinh" của mình luôn giống TÔI mà mình cho rằng đó là điều tốt. ---- P/S: Hướng dẫn bé TÔM biết cách tưới và chăm sóc rau và hoa.