Mn giống mình quá. Từ hồi bị đến giờ mình giảm 4kg rồi. Hôm trc ngứa quá mình cáu gắt với xã thế là cãi nhau luôn mn ạ. Ăn cơm cũng mất ngon. Nhiều lúc đàn ông k hiểu đc cảm giác của mình bị bệnh khổ ntn cũng khổ tâm lắm ạ.
Bạn thử sản phẩm này xem, đừng dùng thuốc tây nữa hại lắm https://www.facebook.com/violet.pha...97665106436.1073741972.100009386571297&type=3
Sđt b đó đây mn thử lh xem sao nhé ! mình chỉ kết nối cho thôi. Mn có zalo thì cứ vào b ấy tư vấn cho 0976118488
uh,mẹ nó đến đấy khám thử đi. Hồi đó em chả khám gì,chỉ nói với mẹ thôi. Vì mẹ em cũng ở viện y học cổ truyền điều trị 1 thời gian về bệnh trĩ nên mẹ em có biết nhiều trường hợp bị như chị em mình. Thế là mẹ em vào trong viện mua thuốc bột trị viêm âm đạo. Thuốc bột để trong từng gói nhỏ về cho nước nóng vào ngâm khoảng 20-25 phút. Vì viện này chuyên về thuốc có thành phần tự nhiên nên rẻ lắm mẹ nó ơi. Em cũng chả nhớ bao tiền đâu.
Viện y học cổ truyền ở chỗ nào vậy mn vì t thấy có nhiều đại chỉ quá. T ở gần viên đa khoa y học cổ truyền ở Phạm Hùng ý.
ở chỗ Kim GIang ý mẹ nó ơi, em ko nhớ chính xác lắm nhưng hồi đó em đi lên viện thăm mẹ em nằm ở đó thì em đi đường Linh đàm , hình như gần gần đoạn Cầu Dậu ý
ở chỗ Kim GIang ý mẹ nó ơi, em ko nhớ chính xác lắm nhưng hồi đó em đi lên viện thăm mẹ em nằm ở đó thì em đi đường Linh đàm , hình như gần gần đoạn Cầu Dậu ý