"Nữ quái" lừa lấy điện thoại đi xe wave màu đỏ Sáng 3/1, một phụ nữ đã gọi điện đến chúng tôi cho biết, chị vừa bị kẻ gian lừa lấy điện thoại di động trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhằm vào lúc chị đang đi trên đường. Trong một vụ khác, 2 kẻ lừa đảo là người nước ngoài cũng đã "xuất chiêu" lừa ngay trên phố... Chị Nguyễn Thị Sinh (1976), ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc cho biết, sáng nay, chị đang đi xe đạp trên đường Nguyễn Chí Thanh thì có một phụ nữ (khoảng hơn 30 tuổi), mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, đi xe máy Wave “Tàu” cũng màu đỏ đi chầm chậm bên cạnh chị để hỏi thăm đường. Sau khi được chỉ đường, người phụ nữ này cho biết, chị ta đang đi tìm người nhà ở khu vực này, nhưng quên mất số nhà và hỏi mượn chị Sinh điện thoại để gọi cho người thân. “Em nhìn chị ta trông mặt mũi cũng thật thà nên thương hại cho mượn điện thoại để gọi. Không ngờ chị ta gọi xong rồi phóng đi luôn” - chị Sinh kể lại. Chị Sinh cũng cho biết, chiếc điện thoại bị mất của chị không phải loại điện thoại đắt tiền, và trong tài khoản cũng không còn nhiều tiền. Tuy nhiên, chị Sinh gọi điện đến VnMedia với mong muốn chia sẻ để mọi người biết về thủ đoạn của bọn lừa đảo. Năm hết Tết đến, ngay cả những người “hoàn cảnh” như chị Sinh với chiếc điện thoại rẻ tiền cũng không được bọn chúng buông tha. Cũng liên quan đến việc lừa đảo trên đường, chị Khanh (P. 406, Tập thể Bộ Thuỷ Sản - Nguyễn Công Hoan, Hà Nội) cho chúng tôi biết, chị đã có lần suýt mắc lừa 2 người nước ngoài với chiêu đổi tiền. Hôm đó, chị Khanh vừa đỗ xe trước nhà 34T2, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính thì bỗng dưng có hai người chở nhau trên một chiếc xe máy đỗ xịch lại bên cạnh chị. Người đàn ông ngồi sau xuống xe, nói với chị bằng tiếng Anh và giới thiệu là người Italya. Anh ta móc ví, chìa tờ 500.000 đồng và ra hiệu cho chị nhờ đổi tiền để trả cho người lái xe ôm. Lúc đầu, chị Khanh tin ngay và mở cốp xe định rút ví ra đổi cho anh ta. Tuy nhiên, chị bỗng nghi ngờ khi phát hiện ra người “xe ôm” cũng là một người nước ngoài. Vì vậy, chị đã nói rằng không đủ tiền để đổi. Tuy nhiên, người đàn ông nước ngoài vẫn sấn sổ đòi đổi tiền, thậm chí thò cả tay vào cốp xe máy của chị đòi mở túi của chị để lấy ví. Ngay lập tức, chị Khanh hiểu ra và sập cốp xe máy lại. Lúc này, người đàn ông nước ngoài quay ngoắt người đi, nhảy lên sau chiếc xe máy và hai người vội vã phóng đi. “Hôm ấy, tôi mà lớ ngớ mở ví ra đổi thì chắc là mất sạch tiền. Tôi đã nghe rất nhiều người nói về chuyện người nước ngoài lừa đổi tiền trong cửa hàng, nhưng không ngờ bọn chúng lại xuất chiêu ngay trên đường, khiến nhiều người bất ngờ, trở tay không kịp” - chị Khanh nói. Năm hết Tết đến, mọi người hãy đề cao cảnh giác trước các mánh khoé của những kẻ lừa đảo. Chiêu lừa tiền âm phủ đổi lấy tiền thật Định khom người xuống nhặt, vừa ngẩng đầu lên có hai thanh niên khoảng 30 tuổi nói giọng Bắc áp lại gần: “Số tiền này hai đứa tao cũng vừa thấy”. Thấy Định không nói gì, hai gã thanh niên bồi thêm: “Bây giờ em tính sao? Hay là chúng ta chia ba số tiền này?”. Định ngập ngừng, hai thanh niên nói giọng nhân đạo: “Trưa nắng đứng ở đây chia tiền không tiện, mà bọn anh còn phải đi công việc nên không có thời gian. Dù sao em cũng là người nhặt trước thì em cứ cất 20 triệu đó đi, chỉ đưa cho bọn anh 2 triệu tiền mặt là được rồi”. Định trả lời: “Em làm gì có hai triệu ở đây, chúng ta vô quán nước em lấy tiền trong cọc tiền này đưa cho”. Biết con mồi đã sập bẫy, gã thanh niên đổi giọng: “Thế em có bao nhiêu tiền trong túi? Đưa đây cho anh, chứ gần đến giờ hẹn của bọn anh rồi”. Không một chút nghi ngờ, Định rút ra 1 triệu đồng số tiền vừa nhận lương đưa cho hai gã thanh niên. Nhanh như cắt, hai kẻ lạ mặt lấy tiền và mất hút vào dòng người đông đảo. Cứ tưởng mình được số tiền lớn, Định đi vội về phòng trọ kiểm tra. Lúc mở cọc tiền ra, Định không tin vào mắt mình, chỉ toàn là tiền âm phủ. Tức giận, Định quay trở lại Suối Tiên tìm hai gã thanh niên, nhưng vô vọng. Theo chị H., người bán nước trước cổng khu du lịch Suối Tiên: “Chiêu dùng tiền âm phủ lừa lấy tiền thật mới diễn ra tại đây. Bọn lừa đảo thường đi hai người, đối tượng mà bọn chúng nhắm tới là du khách tới đây vui chơi và những người lên xuống xe buýt tại đây”. Theo một số người chạy xe ôm ở Bến xe miền Đông thì chiêu lừa tiền âm phủ đã xuất hiện tại đây và có vài nạn nhân đã sập bẫy. Tiền âm phủ mấy năm trở lại đây được làm giống hệt như tiền thật mà mắt thường khó nhận biết được. Các đối tượng lừa đảo dùng tiền âm phủ được bọc giấy trắng thành những cọc tiền lớn, bên ngoài ghi vài dòng chữ gửi con với số tiền từ 10 triệu đến vài chục triệu đồng, sau đó đem cọc tiền âm phủ vứt vào những nơi công cộng và có người canh chừng. Thấy ai nhặt được, chúng liền chạy tới nói cũng nhìn thấy, sau một lúc lời qua tiếng lại, chúng bắt đầu bảo chia tiền. Số tiền chúng nêu ra chỉ bằng một phần nhỏ số cọc tiền vừa nhặt được. Chính vì lòng tham, nhiều người phải mất tiền oan.
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! XH bây giờ càng ngày càng xuống cấp....
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! E thấy nó "lên cấp" đấy chứ ah? Nhiều trộm cắp, nhiều mánh khoé, nhiều thủ đoạn, nhiều tệ nạn, lạm phát thì khỏi pải nói.... hehe
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! Giờ lừa đảo ngày càng tinh vi, sợ quá, em phải cạnh giác mới được không lại mất tiền oan
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! Mẹ này nói chuẩn. Khu nhà em trước đây 1đêm còn mất 4 xe máy nữa kìa. Kinh khủng.
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! húhú, e còn nghe bạn e kể xóm là nó có lần bị trộm phá cổng, hình như đánh cả ô tô đến chở xe ăn trộm đấy ah. kinh khủng lắm, bjo bọn trộm cắp trắng trợn lắm
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! cuối năm trộm cướp hoành hành kinh quá, các mẹ nhà mình chú ý giữ gìn đi đứng cẩn thận nhé.
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! Chiêu thứ 2 thì mình nghe rất nhiều rồi. Còn thứ nhất thì chưa. Bây giờ lắm kiểu lừa lắm nên mọi người luôn luôn cảnh giác nhé.
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! Gần đây khu nhà em còn bị bọn trộm nửa đêm cắt khóa rồi lẻn vào nhà cơ.Sợ quá em phải mua ngay thêm 1 quả khóa nữa
Ðề: Muôn kiểu trộm cắp "tháng củ mật". Các chị nhớ phải đề cao cảnh giác! Đúng là xã hội bây giờ càng ngày càng phức tạp. Em cũng được nhắc nhở cẩn thận cái tháng này............