Chào các Mẹ! chẳng là em có chiều cao 1m6 mà cân nặng chỉ có 42kg. em ngán ngẩm với cân nặng của mình lắm rồi. Ai cũng chê em gầy nhưng em có phải ăn ít đâu. Ăn nhiều đó chứ. hjc. Không biết các mẹ ai có kinh nghiệm gì chỉ bảo em với. Em cảm ơn
Cái này gọi là kẻ ăn k hết, ng lần chẳng ra đây. Mình thì péo wa, đang fải jảm cân nè. Heu heu. Hay là mình chia cho b ít mỡ nha, 2 chúng ta đều đẹp. Hihi
Thế thì e vẫn còn béo hơn mn chút e có m5 mà 41-42kg, thế mà vẫn bị chê là gầy hjhj. Đấy có thể là do cơ địa từng người, có ăn nữa cũng ko béo đc mn ạ, còn dùng thuốc mà béo thì hẳn là ko tốt cho cơ thể rồi. Vì đấy là do cơ địa của chị ko hấp thu đc dinh dưỡng nên có cố cũng ko đc đâu, chắc đc 1 phần nào đó nữa thôi May ra khi sinh con thì tăng cân đc
sáng nay tớ đi bắt mạch để cắt thuốc bắc uống đây, bs bảo tớ nóng trong, rồi kinh nguyệt màu ko tươi, ngủ ko sâu giấc, đợi 1 tg uống thuốc xem thế nào?
ui trời ơi, bạn giống mình rồi, 1.5m mà 39kg đây ạ, ăn đến cả 4 bát cơm, hoa quả nữa mà k béo nổi, cơ thể k hấp thu được chat dinh dưỡng ý, đang ăn lọ thuốc tăng cân được làm từ thảo dược mà mãi chưa thấy thay đổi gì nè, chán nhề
Ăn còn k dám ăn sao mà chia sẻ bí kíp dc, hix. Tại chắc cơ thể b k hấp thu dc nhìu chất, chứ tớ mà thả fanh thì thành sumo rùi.