Eo ui, nhím có cái mặt và ánh mắt rất thông minh! Nhìn kiểu này ghê gớm lắm nha. Bé Nhím hơn bạn Hân nhà cô đúng 1 tháng đấy! Khi nào bạn Hân về VN chơi, mẹ Nhím cho Nhím đi chơi cùng Hân nhé.
Nghe nói Nhím mới bị ho hả mẹ nó? Mẹ nó cho Nhím đến Việt Pháp mà khám. Hồi tết Hân về VN thăm ông bà ngoại (lúc đấy mới được 2 tháng rưỡi), Hân cũng bị ho vì thay đổi thời tiết, ăn bao nhiêu, nôn bấy nhiêu. Cả nhà lo đến nẫu cả ruột, cho đi khám ông bác sĩ gần nhà (khu Trung tự- Hà Nôi ý, có ông bác sĩ chuyên tai mui họng). Ui giời, đúng là bác sĩ dở hơi. Cho thuốc kiểu quái gì về con bé uống thuốc xong nôn sạch. Cứ tưởng chì vì nó ghét uống thuốc nên mới thế, nhưng càng cho nó uống thuốc thì càng nôn. Người gầy sọp hẳn đi. Thế là papa Hân sốt ruột mang đến Việt Pháp. Bác sĩ cho đúng 2 loại thuốc, 1 siro ho, 1 thuốc kháng sinh, con bé khỏe hẳn. Nhưng viện phí cũng chát lắm ạ! Chúc Nhím mau khỏi bệnh nhé.
Nhím mặc bộ quần áo cánh cam xinh quá nhím đựoc mấy tháng tuổi rồi mẹ nhím.chúc con gai hay ăn chóng lớn nha