bạn nói với mình 5 ngày bây giờ 2 tuần. Mới xài chừng đó đã rụng mi tùm lum bạn còn kêu mình xài thêm. Nói thiệt mình cũng ko định vào topic nói gì bạn tại thấy chị kia nói nên nói theo thôi Mình nói thiệt đã mua thì ko mong gì hoàn tiền lại , hôm qua nghe bạn hứa mà có thấy gì đâu vậy thì ai mới là người tráo trở.Bạn ăn nói cho cẩn thận nhé
nếu bạn là người làm ăn uy tín như bạn nói thì hoàn tiền lại cho người ta đi 50% cũng được . Không cần 100% như bạn nói đâu
Xin lỗi chị, chuyện dùng rồi thấy đc và sau đó phàn nàn để hoàn tiền lại là có thừa, em đã từng bị rất nhiều rồi, mong chị cung cấp hình ảnh về đôi mi của chị khi bị rụng. Tuy nhiên điều em sợ đó là có 1 số người đổ bớt thuốc của em đi mà ko sử dụng, họ giữ nguyên hiện trạng lông mi của mình ban đầu rồi phàn nàn với em. Cũng có người chấp nhận xén cả mi của mình đó chị. Đó là những người buôn bán như em nhưng bị em bán phá giá nên họ làm vậy. Em rất tự tin về sản phẩm của mình vì má em đã dùng thử, chỉ 4 ngày thôi là chân lông đã thấy lú nhú rồi, sau đó lông trổ ra rất đẹp, bởi vậy em mới dám bán đi đó chứ. Nếu muốn chị phải chứng thực cho em thấy (và dĩ nhiên phải làm em tin rằng em đã bị lé khi thấy má em có hàng lông đẹp vậy)
Mình chẳng chống đỡ ai, như mình đã nói với bạn trước lúc mua là lông mi của mình ko phải là ngắn và ít mà lòng tham vô đáy muốn đẹp thêm thôi, việc dùng có hiệu quả hay ko phải tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mình ko điên để làm những việc như bạn nói . Mình đã mua rất nhiều hàng từ diễn đàn và đây là lần đầu tiên thấy ko hài lòng nhất từ cách nói chuyện của bạn cho đến hàng của bạn . Như mình đã nói xài ko được thì xem như rớt tiền ko việc gì phải tự làm xấu mình. Mình thấy bạn nói quá rồi đấy mình ko phải là kẻ lừa đảo ăn ko ngồi rồi dđể làm những việc như bạn nói NÊN CẨN TRỌNG LÒI NÓI CỦA MÌNH
bạn nói thế khác nào bạn phủ tay , nếu mà ngay từ đầu ko có ý hoàn tiền thì đừng quảng cáo là ko hiệu quả hoàn 100% bạn nói cho vui miệng à , bạn nói thế là bạn lừa người ta rùi , bạn bảo má bạn làm bằng chứng sống nhưng ai tin ai nhìn thấy nói chung nói thì vô cùng lắm
Em chỉ bảo vệ mình thôi, chứ hỏi chị, 10 người đòi em đều phải hoàn hết sao, làm sao mà tin đc hết hả chị, biết ai thật ai không, chị thử đặt mình vào vị trí bán hàng của em đi, chị dám nói không ai làm những chuyện đó ko? Em đâu có khẳng định cụ thể là ai, em chỉ nói có những người vậy thôi nên em sợ Chị putin ở Sài Gòn mà, chị tên là Trang, em đã nhờ người giao hàng cho chị, bây giờ chị có thể cho em bằng chứng không? Cái gì cho em thấy là chị đã dùng Maxi và bị rụng mi đó, em xin lỗi chị, em buôn bán em cũng muốn tin mọi người lắm nhưng tại em bị lừa nhiều quá. Em hoàn tiền xong em mới ngã ngửa ra là người ta có hàng mi đẹp mà mình lại trả lại tiền cho người ta, đến những 2 lần... Em cay cú ghê đó chị àh, bởi vậy em sợ lắm lắm chuyện này đó, nên chị vui lòng cung cấp thêm bằng chứng củng cố lòng tin cho em đi
Chị nói em là lừa đảo nhưng chị chưa cung cấp gì cho em thấy ngoài lời nói, em nói có nhiều người lừa em nhưng em cũng ko khẳng định là chị, em đã nói gì đâu nhỉ, tất cả chỉ là em nói những chuyện có thể xảy ra với em thôi vì em thật tình mà nói với chị 2 lần là em tởn quá rồi. Gia đình em phức tạp, em ko muốn nói ra đây, nhưng em chỉ biết bán buôn kiếm sống nuôi em vậy, em mà dám giỡn mặt thì em ko sống đc đâu, lỡ mà bán cho tay anh chị nào đó rồi không có kết quả là em bị chém như chơi, em đâu có dám đùa với mạng sống của chính mình, chị thông cảm, em không hề nói gì chị cả. Em xin chị hãy cho em thấy là chị đã dùng và chị bị gì đó đi, ít ra em không phải băn khoăn mất ngủ vì ám ảnh 2 lần trước
thế thì đừng nói hoàn 100% , bạn gây dựng lòng tin rùi bạn kêu bạn ko hoàn lại vì bạn ko tin là câu trước phản câu sau,mình cảm thấy bạn nói chỗ này để người ta mua cho bạn thôi chứ sau đc hay ko chuyện hoàn tiền là chuyện ko thể tại vì bạn sợ người ta lừa bạn nếu bạn còn bán bất cứ mặt hàng nào nữa đừng đem câu hoàn 100% ra phỉng người ta
mình là người ngoài chả quen biết 2 mẹ kia chẳng qua thật ra mình cũng có nhu cầu dùng sản phẩm này mình theo dõi top của bạn ngay từ hồi mới ra , bạn đòi bằng cớ thế mình hỏi bạn nhé chả lẽ mỗi lần mua 1 sản phẩm trước khi bắt đầu dùng chụp ảnh , sau khi dùng sản phẩm cũng chụp (chuyện này khó lắm tại người ta tin mà mới dùng chứ ai mà dám thử thách với sức khỏe , diện mạo của mình đâu) Mình thấy chưa cần biết là 2 bạn kia phá bạn ,hay bạn làm ăn gian dối nhưng cách tuyên truyền sản phẩm nghe thì rất đảm bảo , sau có phản hồi bạn trả lời kiểu phủi tay nếu là mình sẽ ko tin bạn nữa vì ko dám đảm bảo độ xác thực , độ an toàn của sản phẩm
Bạn đòi bằng chứng thì ai có mà đưa cho bạn, chẳng qua nó chỉ rụng sơ sơ thôi chứ mà rụng sạch chắc bạn cũng ko còn ngồi đây mà đôi co với tôi đâu Với nữa bạn chỉ nói nếu nó ko dài thì bạn sẽ hoàn tiền chứ đâu có nói là nó sẽ rụng Hôm qua mod có nhắn tin cho tôi thiệt sự tôi cũng ko muốn diệt đường làm ăn của bạn nên nói là cho qua vì mỗi người một cơ địa khác nhau có thể người này xài được nhưng người kia thì ko? Mình nghĩ chẳng có a rảnh rỗi lên đây ngồi chờ tiền bồi hoàn của bạn để rồi phải cắt sạch mi của mình như bạn nói. Nếu bạn nói vậy bạn có bằng chứng của 2 người này ko?
Em ko có ý kiến gì chuyện đó nữa, em thật thấy mệt rồi, người ta thường không đặt mình vào chỗ của người bán đâu. Chị thử tưởng tượng chị cũng buôn bán như em nhé, chị thấy đc hàng tốt chị mới dám rao, chứ không tốt là coi chừng bị mấy tay giang hồ chém chết, nhưng ai ngờ chị lại bị người ta kêu hoàn tiền, chị cũng buồn,2 lần rồi chị nghĩ thôi không bán nữa, nhưng đến lần thứ 2 rồi chị ngờ ngợ trong bụng nên ngấm ngầm xác minh lại, chị phát hiện ra cả 2 trường hợp người ta không bị gì cả, thuốc dùng vẫn tốt mà người ta nỡ nói vậy lấy tiền lại. Chị có sợ không? Em nói năng thì đã đàng hoàng rồi đấy, chỉ mong các chị rủ chút thông cảm, chứ người mua có bao giờ thông cảm với người bán đâu, nhất là với những mặt hàng nhạy cảm của em. Chị có tin chắc rằng chị sẽ không bị lần thứ 3 như vậy không, người ta khi bị gạt đến 2 lần rồi thì hay ám ảnh lắm, chị nghĩ đi, nếu bị như vậy rồi chị có kiêng dè ko? Chị cứ vô tư không cần xác minh và trả sạch tiền lại cho người ta chứ? Để rồi coi như chị mua thuốc phát miễn phí chứ? Em nói những lời này là em đang sắp khóc đây rồi, bao nhiêu người đấy ác cảm với em thì làm ăn sao đặng? Chẳng ai thèm nghĩ đến người bán thật sự người ta nghĩ gì cả Em đang làm ăn bình thường thì bị như vậy, coi như em ko có phước, bây giờ MOD đã tách ra cả 1 topic đề to tổ chảng là mua thuốc của nagasi nhưng lại bị rụng. Trời ơi! Đã xác minh gì đâu mà ai cũng tin mình gian dối vậy trời... Chỉ cần 1 người nói thôi, là đủ cho tất cả không ai tin nữa rồi. Em đã từng nói rồi mà, cho dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa thì người chịu thiệt, chịu tai tiếng vẫn là em thôi. Chị ơi, chị nghĩ thử xem nếu như chị bán phá giá một sản phẩm, bị người ta ghét, người ta đặt điều nói chị này nọ rồi người ta thản nhiên mà im luôn thì chị có buồn không (em xin khẳng định em không nói chi putin, em nói chị binhnguyen052). Sau khi đặt điều rồi thì không những 1 2 người mà tất cả mọi người đều quay sang ác cảm với chị, với những gì chị bán, chị có buồn không? Còn điều này là em không nói chị putin vì chị ấy mua thuốc khác, còn chị binhnguyen052 thì đặt điều là mua thuốc nở ngực của em ở tận Hà Nội. Chị putin thì em nhớ rõ ràng chị ấy tên Trang nữa, nhưng binhnguyen052 thì chẳng biết ở đâu ra. Thì ác cảm vậy, có nói năng thế nào giải thích ra sao cũng vậy, các chị cứ vào mà phàn nàn, bàn tán xem em xấu xa như thế nào....
Mình rất thông cảm với bạn và chưa hề nói gì nặng với bạn, người bán cũng như người mua ko ai biết được chất lượng sản phẩm . Bạn rút kinh nghiệm lần sau đừng có nói hoàn tiền 100% . Tại sao lại có đến nhiều hãng mỹ phẩm vì mỗi người hợp với mỗi loại mỹ phẩm đôi khi mẹ bạn xài hợp còn người khác lại ko? bạn đòi bằng chứng vậy bạn có chứng minh được 2 người đã lừa bạn ko? Có ai muốn mua về xài ko có kết quả rồi bắt đền bạn đâu? Chẳng qua mình cũng ko muốn ép bạn còn ko mình đã gọi đt cho bạn nhiều lần rồi mình đã nói để cho bạn tự giải quyết sao cũng được . Nhưng khi lên đây mình thấy chị binhnguyen nói ạn tưởng chị cũng bị giống mình nen mình cũng nói bạn ko chịu hoàn tiên thôi . Bạn rút kinh nghiệm đi
mình thì đã thật sự muốn mua nhưng thôi kiểu này chả biết thế nào mình cũng chả dám đánh cược, bạn buôn bán chụp giật nói 1 đằng làm 1 nẻo chán toàn tập ,mà bạn bỏ luôn cái câu ko hiệu quả hoàn tiền 100% đi làm đc thì hay nói ko làm đc thì thôi
Thì chị thấy đấy, chị binhnguyen052 nói năng toàn mâu thuẫn thôi, nếu như không bị vậy thì có lẽ em và chị đã giải quyết chuyện hài hòa hơn chút xíu. Thôi, em xin lỗi nếu có nói những gì mà chị thấy không vừa ý. Còn MeCuTep ko hài lòng thì em cũng đâu có bắt ép chị mua đâu, em xin rút kinh nghiệm. Có thể mỹ phẩm thì người này xài khác người kia xài khác vậy.
Tiền mất tật mang rồi quàng thêm bệnh đau đầu hao clo chán, từ nay hổng giám tin người nữa . 650k mua một bài học nhớ đời
Tiền mất tật mang rồi quàng thêm bệnh đau đầu hao clo chán, từ nay hổng giám tin người nữa . 650k mua một bài học nhớ đời mẹ nó qua đây mà xem nè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=54890
Ha ha, thấy toppic bán hàng này từ hồi đầu nhưng tớ bận quá không quan tâm tới nó, và cũng có vài mẹ PM nhờ tớ tìm bên Mỹ xem có SP nào như này không để mua dùm, xem có rẻ hơn ko. Tớ tự tìm, và nhờ bạn tớ tìm chả có SP nào tên như thế cả. Nhưng thêm 1 điều nữa là cuối năm ngoái (hồi tớ chưa bán hàng Mỹ) có vào SG chơi, và có 1 nhỏ em tớ cũng nhờ mua hộ cái này, trong Diamond Plaza giá là 97k, nó nhờ mua hộ thì mua hộ thôi chứ cũng chả biết là cái gì, tường thuốc nhỏ mắt, ai dè lại là cái này
theo tớ tốt nhất không nên mua những hàng ni qua mạng, vì mẹ putin biết không, mình trực tiếp đi mua my phẩm mà cũng chưa chắc là hàng xịn đó mẹ nó ạ. Phải mua hang chính hãng và phải đến tận đại lý cơ. Tớ nhiều lần muốn mua hàng mỹ phẩm qua mạng nhưng lại không dám mua đó.