Khác: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi hoatuyet109, 13/9/2013.

  1. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2013
    Nai con ak!

    Trước hết mẹ muốn nói cho con biết rằng vì sao mẹ lại gọi con là Nai, hi, cũng lạ khi ba mẹ mới cưới nhau, mẹ đã từng nghĩ ra rất nhiều cái tên hay ho để khi con yêu về sẽ đặt cho con nhưng đến khi biết tin con đến bên mẹ thật thì mọi thứ bay biến. Mẹ trộm nghĩ thèm măm gì mẹ sẽ lấy tên món đó gọi cho con. Cơ mà mẹ thèm lung tung quá, chẳng thích tuyệt đối cái gì cả, hì. Thế rùi một buổi tối ba và mẹ xem phim như thường lệ. Có một cô cảnh sát trẻ rất xinh đẹp, gan dạ, nhanh trí, thông minh, biệt danh của cô ấy là nai con... và mẹ nghĩ mẹ sẽ gọi con là nai. hi, rồi mẹ đã áp đặt cho nó cực kỳ nhiều ý nghĩa nhé. Nói cho con biết, các bạn nai thường là biểu tượng cho sự trong sáng, hồn nhiên, ngoan ngoãn. Nai phát âm theo tiếng anh còn có thể là nice (tốt đẹp, khỏe mạnh, xinh xắn), Nike (thương hiệu giày nổi tiếng thế giới), Nine (số chín, tháng sinh của bố mẹ)... Ba mẹ mong tất cả những điều tốt đẹp ấy sẽ đến với con yêu, Nai con ạ :heart::heart:

    Mẹ đã định viết nhật ký cho con từ cái hôm thử que lên 2 vạch đó cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mẹ hoãn... Nín thở chờ đợi đến ngày đi siêu âm (25/8/2013).
    Mẹ mừng lắm khi bác sỹ nói, con đã an toàn trong tử cung, hihi nói như bác sỹ là con đã làm tổ xong. Với mẹ nghe những điều này lạ lẫm lắm. Đây là lần đầu tiên mẹ mang thai, còn nhiều hơn thế những mơ hồ, thắc mắc. Vì thế mẹ rất chịu khó lọ mọ trên mạng, hỏi han các chị đi trước và cũng bớt ngố dần :D

    Theo lịch hẹn của bác sỹ, hai tuần sau đó (9/9/2013), mẹ tiếp tục đi siêu âm. Lần này, bác sỹ thông báo con đã được 7 tuần 3 ngày song mẹ nghĩ chưa được tới thế, mẹ ngầm hiểu Nai yêu chỉ đc 6 tuần thôi. Ngoài cho mẹ xem hình ảnh của con bác sỹ còn cho mẹ nghe tim thai, hi. Chưa bao giờ mẹ cảm nhận thật đến thế có một mầm sống đang lớn dần trong mình. Tiếng bụp bụp, ọc ọc là thứ âm thanh vừa lạ lẫm vừa dễ thương, mẹ cứ muốn nghe mãi (tiếc là ba con ngồi dưới tầng 1 nên k đc hưởng niềm hạnh phúc í). Có một thứ hạnh phúc vô hình nhưng rất thật con yêu ạ! Chẳng thế mà về nhà rồi mẹ cứ cầm tờ giấy siêu âm ngẫm nghĩ và tưởng tượng đủ thứ. Nai của mẹ giờ có chiều dài 12mm, ak như bác sỹ nói là con to bằng hạt đậu rùi nhé, hihi. Mẹ cứ ước chừng chiều dài bằng ngón tay, tự cười một mình. hì hì. Có nhiều thứ kỳ diệu thật đấy :*

    Quên chưa khoe với con, hôm nay là ngày sinh nhật của ba con đó. Mọi người bảo thứ 6 ngày 13 là xui xẻo, mẹ thì thấy bình thường, và hi vọng mọi điều sẽ ngược lại với những điều mọi người vẫn mặc định. Con yêu ạ, tối nay mẹ đã dụ được ba bỏ nhậu với bạn như mọi năm để chở hai mẹ con mình đi vi vu, dạo phố giải ngố và măm những món ngon hehee :D

    Ak mấy hôm nay mẹ vẫn mệt và buồn ngủ nhiều lắm Nai ạ, cũng may ba luôn giúp mẹ làm các việc nhà dù hầu như ngày nào ba cũng về muộn vì việc ở công ty. Điều đó làm tâm trạng mẹ thấy hứng khởi, lạc quan hơn nhiều. Cả nhà mình cùng cố gắng nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoatuyet109
    Đang tải...


  2. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    hihih.... 2 mẹ con tình cảm quá đi thui..............
     
    hoatuyet109 thích bài này.
  3. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    hi cảm ơn chị, tại lần đầu mang bầu nên e có rất nhiều thứ hào hứng, rất nhiều nghĩ suy, nên nghĩ bụng viết ra đây lưu lại sau này cho con đọc :D
     
  4. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    hihih.... trước chị cũng thía, hay viết lên blog cơ.
     
  5. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    nhiều khi em cũng muốn viết nhật ký cho con lắm cơ mà cứ thầm nghĩ trong đầu rôi nc với con thôi, giờ em đã sắp vỡ chum roài.
     
  6. thutrang_5t

    thutrang_5t Rắn89 - Changg Chập Cheng

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    2,341
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    đọc nhật ký của bố viết cho con mới buồn cười cơ các mẹ ạ. lão ck nhà e viết nhật ký đọc mà cười lăn lộn, như viết truyện hài ý. lại còn dặn con nghịch vừa thôi ko lại cấu mất "cái núm" ra ngoài là thành con gái đấy :))))
     
  7. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    16/9/2013,
    Mẹ đang ngồi làm việc thì cơn buồn ngủ lại vật vã. Có lẽ thứ mẹ nghén nhất chính là ngủ đây, mẹ thấy lạ lắm Nai ạ. Ngày trước chưa lấy chồng, thích ăn sữa chua, kẹo mút, bim bim. Mẹ đoán chắc sau này m sẽ nghén ăn nhiều sữa chua lắm đây. Ai dè, mọi thứ khác hẳn với những gì mẹ tưởng tượng. Từ đợt bầu con, mẹ lại sợ sữa chua chứ. Ba mua sc chất đầy tủ lạnh, mẹ cố gắng ăn đc 2 hộp, èo nhưng cảm giác ghê lắm í. Thôi chắc cái này để ba con măm dần thôi :)
    Cái nữa là mẹ ăn mì tôm rất vào, huhu, trong khi trước đó, cả năm trời mẹ chẳng động đến mì tôm vì nóng và cay. Nghĩ lại đêm hôm trước mẹ cứ buồn cười quá. Chủ nhật, ba con sang nhà chú T ăn cơm, một mình mẹ ở phòng, sẵn sự chán cơm nên mẹ chẳng nấu nướng gì, mua bánh mì và rõ nhiều trái cây về măm. Dường như bấy nhiêu là chưa đủ, đến tầm 10h bụng mẹ bắt đầu thấy trống rỗng. Nhưng mẹ nghĩ thôi đi ngủ, mẹ ngại ăn quá rùi. Ba con vẫn đang mải chơi game :D
    Tắt điện nằm được một lúc, mẹ cứ trằn trọc mãi, hị hị, đói quá k chịu đc, mẹ lại mò mẫm bật đèn pha omachi măm. Ôi sao lúc đó mùi mì tôm bốc lên thơm thế, mẹ chén hết bát mì trong vài phút. huhu, khổ thế chứ!

    Đêm qua, trong giấc ngủ không sâu lắm, mẹ cảm giác như con đang trở mình, hi, k biết là thật hay do mẹ đang tưởng tượng nữa, Nai của mẹ mới chỉ bằng một hạt đậu thôi mà ^^
     
  8. meobeoheocoi

    meobeoheocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    4,789
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    hihi,c ơi, c viết hay quá c ạ! hihi, Nai nhà c lớn hơn Cún nhà e mấy tuần c nhỉ? mà e bảo, e vẫn k tính đc Cún nhà e bao nhiêu tuần mới chán chứ, hic, ngày kinh cuối là 31.7 thì đc bn tuần hả c?
     
    hoatuyet109 thích bài này.
  9. meobeo_88

    meobeo_88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    mẹ nó viết nhật ký hay ghê :) nhà e cũng đang mang thai bé đầu nè, hưn bé Nai nhà chị tầm 10w đó, hì .. cơ mà mãi chưa nghĩ ra tên gì yêu yêu đặt cho bạn ấy :(
     
    hoatuyet109 thích bài này.
  10. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    èo, có gì hay đâu, chị nghĩ ghì viết nấy, để chia sẻ hạnh phúc với chính bản thân và sau này cho con biết mẹ nó đã trải qua những cung bậc như thế nào trước khi gặp con í hi
    như cách của bác Doanh tính thì của e được khoảng 5 tuần rùi đấy, (nếu vòng kinh đều)
    hi,
     
  11. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    ui thế ak, thế là bé nhà bạn được 18 tuần rùi ak, thích nhỉ, m cũng mong từng ngày con lớn lên í để đi siêu âm và nhìn rõ hình hài con hơn hì
    tên bé thì m nghĩ bạn thích nhân vật hoạt hình gì hoặc một thứ gì đó có ý nghĩa với m thì m đặt cho con thui :D
     
  12. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    Mình cũng được 7 tuần rồi nè, đọc nhật ký của bạn cũng muốn về nhà viết cuốn nhật ký cho bé nhà mình. Đúng là khi nghe tiếng tim thai đập lần đầu tiên vẫn làm mình có cảm xúc thật khó tả. Chúng ta cùng cố gắng 9 tháng 10 ngày mẹ tròn con vuông nhé!
     
    hoatuyet109 thích bài này.
  13. munvatit

    munvatit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    Chị viết tình cảm quá. Sau này khi bé lớn đọc lại sẽ cảm động lắm.
    Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc nhé
     
    hoatuyet109 thích bài này.
  14. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    18/9/2013
    Nai yêu!
    Mẹ cảm thấy con đang lớn lên từng ngày, rõ rệt lắm con ạ. Mới có 9 tuần mà vòng 2 của mẹ đã phình tương đối rùi. Cứ đà này, mẹ nghĩ mẹ sắp thành cái thùng phi rùi, hi. Trước kia mẹ chỉ tưởng tượng thôi cũng lo lắng lắm, là phụ nữ ai cũng sợ béo, sợ xấu mà... nhưng giờ có Nai, mẹ vững tâm hơn, kệ đấy, miễn sao con yêu khỏe mạnh
    Mà con ạ, từ tối qua tới giờ mẹ vẫn bị đầy bụng quá, lại thêm chứng chuột rút đáng ghét nữa chứ. Hix, k nhẽ mẹ thiếu canxi ư? Mong rằng mọi việc sẽ chỉ dừng ở mức độ nhẹ nhàng thôi và chắc chắn lần khám thai tới mẹ sẽ nhờ bác sỹ lưu ý điều này. Mẹ mong Nai của mẹ sẽ luôn có những điều kiện tốt nhất để lớn lên :D

    À, hôm nay mẹ lên facebook, vô tình gặp lại rất nhiều bạn học cùng lớp cao đẳng trước, nhìn ảnh tập thể lớp, có vài người mẹ k thể nhớ nổi tên. K biết tại ngày trước ít nói chuyện với các bạn ấy hay là do mẹ già rùi nữa. Nghĩ cũng thật là nể cái anh Facebook, nhờ có anh í mà mọi khoảng cách dường như ngắn lại, ngắn vô cùng... Sau mấy năm mọi người thay đổi nhiều ghê. Các bạn mẹ, giờ đã có gia đình và công việc ổn định hết rùi. Người làm biên tập, đứa làm phóng viên, kẻ làm kinh doanh... Có một chút tủi thân len lỏi trong suy nghĩ của mẹ Nai ạ. Mọi thứ trước mắt của mẹ vẫn đang ngổn ngang, dở dang, con đường học hi vọng sẽ kết thúc suôn sẻ vào cuối năm nay, mẹ thực sự thấy mệt rùi. Hi vọng, mẹ hi vọng nhiều lắm Nai ạ, rằng... một ngày không xa, khi con ra đời, gia đình nhỏ bé của mình sẽ có thêm những khởi sắc mới. Những khó khăn hiện tại, cứ nhắm mắt, sẽ trôi nhanh thôi con yêu nhỉ! Cùng cố gắng, Nai nhé!
     
  15. tungnguyet

    tungnguyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/8/2013
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    Em cũng xí xớn sắm 1 quyển sổ cute để viết cho con yêu mỗi ngày! Giờ 27w rùi mà số trang đếm trên đầu ngón tay! Hi bị lười dần đều rùi! Chúc các mẹ khoẻ mạnh ,con yêu phát triển tốt và ngoan nhé! Giờ ku nhà e đang đạp bùm bụp trong bụng mẹ k cho mẹ ngủ đây. :X yêu lắm !
     
    hoatuyet109 thích bài này.
  16. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    19/9/2013

    Đang ngồi đọc thông tin của các bác trong nhà RRN, mẹ lại thấy phần bụng phía bên trái của m mấp máy. Lạ quá, mẹ nghĩ là Nai của mẹ đang gọi mẹ chăng, hihi, cảm giác ấy tuyệt quá.... dù chỉ là trong tưởng tượng. :D hay là nhịp tim con đập nhỉ?
    Mẹ k hiểu nữa, mẹ đọc "Nhật ký thai kỳ" thì thấy tuần thứ 9 là các ngón tay của con đã hoàn thiện và con có thể nuốt, chép miệng, có khi nào con đang đòi ăn k nhỉ, hee
    Thôi mẹ không tưởng tượng nữa... Nai lại nằm yên rùi! :D
     
  17. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    23/9/2013
    Hai ngày cuối tuần đi học mệt quá, mẹ thấy rã rời hết cả người. Haizza, ước gì chỉ đi mấy km là tới trường, đằng này đi những gần 50km cả đi cả về, càng ngày mẹ càng thấy oải Nai ạ. Mong sao sớm qua năm nay cho kết thúc năm học đi. Ôi nghĩ đến ngày ra trường, kết thúc sự nghiệp học hành mà mẹ thấy sung sướng quá, he,
    Ak thông báo với Nai nha, mấy bữa nay mẹ hết nghén rùi sao ấy, mẹ thấy đỡ sợ mùi cơm nóng và thức ăn hơn, tuy nhiên mẹ k ăn được nhiều cơm, đói rất nhanh... đến nỗi mẹ thấy ngại ăn vô cùng.
    Trước khi có bầu, nhìn thấy lũ bạn ốm nghén mật xanh mật vàng mẹ hoảng quá, nó 48kg thì còn có tí thịt mà giảm chứ lúc đó mẹ 44kg tự nghĩ bầu bí rùi nghén thì chắc còn cái xác khô... không ngờ cái sự nghén của mẹ cũng nhẹ nhàng thế, trộm vía! Mẹ cũng hơi lo vì thường các bà bầu khác cứ pải qua 3 tháng mới hết nghén, Nai của mẹ mới đc 9 tuần, đem khoe bà ngoại mẹ được biết mẹ giống bà ngoại, ngày xưa bà chửa mẹ k bị nôn gì cả. Ôi mẹ thấy yên tâm hơn nhiều!
    Cuối tuần này tới lịch đi siêu âm rùi, mẹ mong tới ngày đó quá, mong lại được ngắm nhìn và nghe nhịp tim của con!
     
  18. phuongthaopnb

    phuongthaopnb 0123.875.7239

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    Muốn lưu lại thì e nên viết thành nhật ký sau này tặng cho Nai con sẽ có ý nghĩa hơn là viết lên mạng thế này. Điều này ko còn thiêng liêng nữa. (theo ý kiến chị thui nhé)
     
  19. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nai con, hãy cùng mẹ bình an 9m10d nhé con yêu!

    e cũng tính thế mà giờ cầm bút viết e ngại quá, e đang tính đánh máy rùi in ra :D
     

Chia sẻ trang này