Năm học mới -Cho con ăn gì, uống gì khi ở trường

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi mecua, 13/8/2007.

  1. mecua

    mecua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Chào chị em,

    Bé Cua nhà em chuẩn bị khai giảng vào lớp 4. Năm nào cũng vậy, chuyện cho bé ăn gì, uống gì khi ở trường làm em lo lăng. Bé nhà em khá gầy lại lười ăn nên em muốn trong giờ giải lao, bé sẽ uống thứ nước gì tốt hơn là chỉ nước lọc ở trương. Vụ uống sữa không ổn vì phải có em ép uống, bé cua mới chịu uống

    Các chị biết loại nước ép đóng chai nào nhỏ nhắn, chất lượng cao không giới thiệu cho em vợi Trong siêu thị toàn bán nước ép dạng 1 lít, bé Cua không mang đươc. Nếu để bé cua uống các loại nước có gas thì sẽ hỏng hết men rằng và không có lợi cho sức khọe

    Bà chị em trước đây làm cho coca-cola nói rằng chi phí để làm nước coke đó hết có 400 đ thôi, còn lại là bao bì và quảng cáo, chiết khấu cho người bán hàng . Em nghe mà thấy lo quạ

    Còn vụ ăn nữa, nên mang theo bánh gì cho bé Cua ăn mà chất lượng tốt, đến trưa bé vẫn ăn được cơm ở trường

    Các chị tư vấn cho em nhé

    Me Cua
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecua
    Đang tải...


  2. Nam lun

    Nam lun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/8/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    năm học mới - Biết cho con ăn gì, uống gì ở trường đây

    Chào mẹ Cua,

    Em cung chẳng biết cho hai thằng quỷ nhà em là Bean và Bi ăn uống thế nào ở trường . Hai cháu nhà em nghịch lắm, suốt ngày toát mồ hôi nên đòi uống nước liên tuc. Ở nhà em toàn pha nước chanh dây cho các cháu uống nhưng đến trường không biết tính sạo

    Các loại nước ép tự nhiên thì chỉ sau 2 tiếng sẽ bị vi khuẩn xâm hại không uống được nựa . Uống sữa cũng không ổn vì các cháu trước khi đi học đã uống mỗi cháu một cốc rồi . Nếu bắt uống nhiều con nhà em sẽ phản ứng không chiu.

    Còn chuyện ăn nữa chứ, mấy thằng đó lúc nào cũng kêu đói, đòi ăn, chằng bù cho Cua nhà chi. Em đang tính cho các cháu mang xôi đi theo Không biết chúng nó có xấu hổ với bạn bè khi mang ra không nhỉ . Hồi đi học, em hay ngại không dám mang đồ ăn ra ăn giữa giờ lặm . Bây gìơ em không biết bọn trẻ thế nào nữa

    Mẹ nào có cao kiến tư vấn với nhé
     
  3. meLongLinh

    meLongLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Anh cu nhà mình thì mình cho mang theo cặp sách 1 hộp sữa chua uống, phải cho cu cậu đi siêu thị/cửa hàng sữa, tự chọn nhé, mỗi loại 1 vài hộp đủ uống cả tuần + 1 cái bánh Custard hoặc Chocopie. Cho nó tí quyền quyết định ăn gì uống gì, nó sẽ ăn uống tự giác hơn (tất nhiên không phải là mấy thứ nước ngọt có gas đóng chai, chẳng bổ béo gì, chỉ tổ sâu răng).
     
  4. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày mai con em cũng đi học buổi học đầu tiên, em cũng lo lắng không biết là ở trường con ăn uống thế nào? Cộng thêm theo kinh nghiệm của những người đã cho bé đi học, thì ở trường cô giáo không cho mang bất kỳ thứ gì theo kể cả nước uống, bởi cô giải thích rằng, nếu mang bánh kẹo hoặc sữa theo thì bé nhà mình mà ăn, bé khác không có sẽ đòi, khóc, làm cô khó xử, ...
    Em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, cộng thêm con em hay bị đường ruột, không biết ăn uống ở trường có đảm bảo vệ sinh không ? Lần đầu cho bé đi học em rối trí lắm, mong các bác có kinh nghiệm share cho em một ít, cảm ơn các bác nhiều!
     

Chia sẻ trang này