bởi vì năm nay em phải ăn tết ở đây_ Hà Nội. Em thấy chán từ bây giờ rồi. Mấy năm trước nhà em về quê ăn tết, sang nhà nội rồi sang nhà ngoại, anh em họ hàng tụ tập vui vẻ. Thế mà năm nay ông bà nội tuyên bố do vé tàu xe đắt đỏ nên ăn tết ở đây và chồng em cũng bảo thế. Không biết chị em thế nào chứ em chỉ thích về quê ăn tết thôi. Cả năm chẳng về lần nào vì con mới gần 2 tuổi đi lại sợ vất vả vì nhà em ở Phú Thọ nhà chồng ở Tuyên Quang mà, thế mà tết cũng ở đây luôn thì chán lắm. Em cũng chẳng hiểu bố mẹ chồng em thế nào nữa, đi cả năm vậy mà tết có ông bà thân sinh mình ở nhà cũng chẳng thèm về. Bà mẹ chồng em thì chuối hết cỡ. Hôm trước em định là trước tết sẽ về nhà rồi gần tết thì xuống vậy mà bà ý biết được bảo với chồng em là: chỉ thấy em lúc nào cũng chăm chỉ về nhà ngoại. hic mà nào em có chăm chỉ được cơ chứ. cả năm đến ngày giỗ của cụ, ông, bà em cũng chẳng được về thế mà........Chồng em thì nghe lời mẹ kinh khủng chẳng bảo gì đâu. Nhiều lúc mà thấy tủi thân lắm ý, ông ý có hiểu được mình nhớ nhà như thế nào đâu. Ông ý thì ở được ở với bố mẹ cả năm còn mình thì........nói đên đây em khóc rồi. huhu................có mẹ nào giống em không ?
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... Năm nay em ăn Tết 3 4 nơi quá Mủng 1 mùng 2 có thể ở nhà hoặc xuống Bảo Lộc, Mùng 5 có thể ở Bến Tre, hoặc Cần Thơ Soc Trăng, mùng 8 có thể có ở SG đón nốt cái mùng
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... mình thì 1 nữa ở nhà BMC, 1 nữa ở nhà BMR........Lại phiêu lưu cả 1000km rồi! nghĩ ngồi xe mà ớn...nhưng nhớ nhà quá ùi! hic! thương phận xa quê![-(
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... Em thì 28 Tết về nhà nội, mùng 3 tết về nhà ngoại ( hai nhà cách nhau 400Km ) huhu, nghĩ đến đoạn đường đi đã sợ. Mà ko đi không được.
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... vc mình năm ngoái ăn mùng giao thừa bên ngoại rùi năm nay ăn giao thừa bên nội rùi sáng mùng 2 cả gia đình về ngoại chơi hihi nhà nội và ngoại cách nhau 140km nên ko đến nỗi quá xa heheh
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... Nhà mình mọi năm đều chiều tối mùng 2 từ nhà nội về nhà ngoại. Vậy mà năm nay tuyên bố với mẹ m là mùng 3 về nhà ngoại chứ? Mà năm nay đại gia đình nhà m đoàn tụ, vì các cậu mợ mình ở nc ngoài, và nam ra tết, lại còn Mừng thọ Bà ngoại m nữa chứ. Chẳng bit xã định ra oai hay sao? Nghĩ đã chán rồi, chẳng nhẽ lại cãi nhau..
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... Chia sẻ với các mẹ, mình thì vất vả nhưng đc tự quyết.hihi. Nói chung là sướng vì tết nhất bà ngoại lo cho hết, mẹ con chỉ việc ôm nhau về chén thui. Đùa vậy chứ ai cũng có nỗi niềm riêng, sướng khổ tại tâm. Năm mới đến rùi, các mẹ vui lên nhé, quẳng gánh lo âu bộn bề, phiền muộn của năm cũ đi để ăn tết cho ngon nha !
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... KHổ thân mẹ nó, Nhà mình á, ăn tết ở đây, rồi chiều mùng 2 về quê ngoại, lúc nào đi làm lại lên. Kệ ông bà nội thoai, muộn thía lào thì muốn, May mà nhà mình cũng k quá xa, cách 40km, nên là trung bình 1 tháng về 2 lần thăm bố mẹ. k
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... đúng rùi,Tết đoàn viên mà, về đâu có ông bà cha mẹ họ hàng là vui nhất, mình thì đỡ vất vả hơn bạn là nhà nội ngoại đều ở đây và cách nhau có 15p đi xe,hihi
Mình phải đến 3 năm rồi ko về nhà ngoại ăn tết, năm đầu tiên mẹ chồng bảo năm nay ăn tết nhà chồng, năm thứ 2 bầu bí, năm nay thì lại bảo năm sau em bé cứng cáp lên một tý thì cho đi về quê ngoại và quê nội ... của chồng, hic, ai cũng chỉ nghĩ đến cảm giác của mình thôi, chẳng ai biết cảm giác của người đi làm dâu đâu. Họ nhớ con cháu, nhưng bố mẹ mình cũng biết nhớ mình chứ, có phải bố mẹ mình vô cảm đâu, hic hic
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... khổ cho bạn quá thôi các cụ là thế mà nhưng mf mẹ chồng bạn cũng ghê gớm quá cơ
Ðề: năm nay các mẹ ăn tết ở đâu ?.......... mình tết năm nay ăn tết quê ngoại bạn ạ vui lắm ý đếm từng ngày về tết này