Vấn nạn thực phẩm bẩn nên năm trước mình cũng tự làm bánh trung thu vì không có lò nướng nên mới chỉ làm bán dẻo. Năm nay đang nhiên cứu để làm bánh nướng. Mình chỉ tích ăn bánh nướng thôi. Nhân thập cẩm tự làm thích ăn những gì thì cho vào tự làm nên cho ít đường nên cả nhà ai cũng thích. Các mẹ có kinh nghiệm làm bán nướng vào đây cùng thảo luận nhé
em thấy nhiều mẹ từ làm lắm, e mấy năm rồi k ăn bánh trung thu, cơ bản là không khoài ngoài hàng đồ nhựa có bán khuôn sẵn, làm chắc cũng dễ mn nhỉ
Nhiều mẹ thích làm bánh nhỉ. Cũng muốn làm bánh cho xã ăn lắm chứ mình không khoái đồ ngọt kiểu bánh trung thu.
Mua bánh trung thu ở ngoài đắt thật. Có tí đậu xanh, 2 quả trứng muối mà cũng phải 70k. Nói thật là đắt.
2 quả trứng muối 10k. Tí đậu xanh. Túm lại là đắt. Cơ bản là nó rơi rớt qua các khâu mặt bằng, quảng cáo, tiếp thị, nhân viên....
Các mẹ khéo tay, hay làm thì cứ thử làm xem sao. Mình thì cũng thích lắm lắm,hic, nhưng cái sự lười, rồi vịn cớ không có đủ dụng cụ, rồi lò nướng, nên tạm gác cái sở thích ấy lại. Nay mai con cái lớn hơn chút, mình cũng muốn thử xem sao.
Trứng muối mẹ nó mua đó là giá mua nguyên liệu về làm rồi. Mình thấy mua của 1 số mẹ làm ở đây cũng ngon, giá lại rẻ, nếu mua đi biếu chỗ sang thì mua loại đắt tiền có thương hiệu, chứ nhiều khi chất lượng cũng như loại bình dân ý
Năm trước làm bánh dẻo năm nay đã làm bánh nướng thành công. Vừa mới đầu tư em sanaky để thỏa sức sáng tác
Em cũng thích làm nhưng nhà ko có lò nướng nên chắc cũng gác lại ( mà thực ra cũng do lười là chính )