Hi, mình thấy năm nay thật là thê thảm, đại gia chết nhiều mà tiểu gia chết ít, nhà tớ là tiểu tiểu gia cũng chết một ít, hiiiiiiiiiii.Số nợ cũng tương đối nhỉ. Vào danh sách nợ ngoài tớ ra chắc cũng nhiều, các mẹ tham gia nhé!
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Mình không nợ nần ai nhưng lương tháng tiêu không đủ, cứ 1/2 tháng là tớ lại mong đến ngày lĩnh lương rồi.huhuhuhu
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? mình nghĩ chắc cũng nhiều nhà nợ nần đây,tránh sao đc,chỉ là ít hay nhìu thui,nhà tờ cũng có 1 ít.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? E cũng có món nợ mẹ chồng 15tr, cố cày hứa hẹn trả cuối năm , cứ khả năng này tình trạng cao su là có khả năg cao
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Em được cái ko nợ nần gì nên cũng đỡ, giờ mà nợ nữa thì đau đầu lắm
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Hic, cầu mong các đại gia đừng chết, các công ty to cố gắng đứng vững, dân công sở vẫn còn việc làm và được trả lương đều đều còn các shop online vẫn tấp nập mua bán chứ như này bi đát quá.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Huhu, năm nay e mua nhà, đang nợ 1 tỷ ạ . Lại còn sắp có em bé nữa chứ, haizzzz
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Em đang nợ đây, nợ mẹ, nợ ngân hàng từ năm ngoái tới nay đây, lúc nào cũng có 1 cục nợ để phấn đấu đây.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Em đang nợ Teckcombank. Nợ 80 triệu, đang trả dần mỗi tháng ~4.3 triệu (cả gốc và lãi).TRả trong vòng 2 năm là hết nợ Tháng 3 tới là đc 1 năm rùi. Cứ tằng tằng lương vợ, lương chồng, kiếm thêm cũng đủ trả nợ và mua sắm đồ trong nhà^^ Nhà em xây xong rùi, đàng hoàng roài. Gần tết sắm rèm, làm lại đá bếp cho đẹp nữa là đủ hết nội thất. Từ h đến tết, thưởng vợ, thưởng chồng nữa hy vọng tiết kiệm ra đc 1 khoản . Hì hì Nhà em đang kế hoạch 4 năm nữa sắm 1 con 4 bánh để về ngoại cho tiện. Nhà ngoại em ở Tận Cao Bằng. Cách HN ~300km. Mỗi lần về cứ gọi là..........mệt .... Nhưng vẫn máu^^ 3 tháng về 1 lần ~~~~
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Phương châm of e là có j tiêu nấy nên e chẳng nợ bao h cả. Lúc nào túng wa thì vay tạm 500k, vài hôm là trả. Nên chẳng bao h fai lo kiếm tiền trả nợ.hì hì
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Tớ thì thấy lúc nào Minh cũng nợ......trả hết nợ này lại thấy nợ khác .....chán
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? đooi khi nợ chút chút cũng là động lực để phấn đấu đó bạn hihihihi
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? nhà em cũng đang là con nợ , cố gắng cuối năm trả đây, mà k biết có trả được không, ngày nào tháng nào cũng có những khoản phát sinh.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? hi, cám ơn mẹ mít nhé, liên tục vào mục tài chính lấy tinh thần tiết kiệm và kiếm tiền mà đâu vẫn hoàn đó
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Nhà tớ vào xốc tinh thần mỗi ngày cũng gọi là khá khẩm lên đôi chút, trc h có biết TK đâu
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Ơ sao giống chị thế hỉ, chị nợ mẹ chồng chị 10 triệu. hoho. MC bảo thui cho chúng mày, cuối năm chúng mày thay cho mẹ cái tủ lạnh to to là được. Cái tủ lạnh nhà dùng vẫn ok mà mẹ lại muốn thay. Chị ko phải ko có xiền nhưng kệ chồng, chị mua xe máy cho chồng, ai bảo bố mẹ chồng đưa tiền cho vay cơ chứ.hix. Bắt ông ý đi mà trả nợ.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? cũng có một danh sách nợ dài nhỉ, các mẹ chưa có nợ cứ cười đi nhé, ít nhất là mình vẫn chưa bi đát tới mức có nợ. Nhà tớ đang phấn đấu sang năm trả hết nợ đây, tớ biết là sang năm ko hết dc nợ đâu, nhưng cứ nói thế cho ox thoải mái, hiiiiii, chứ tớ nghĩ 2 năm mà trả hết thì đã hp lắm rùi. Năm nay ai cũng khó khăn, tớ dự đoán năm tới còn khó khăn hơn nên tớ thấy còn có tiền để tiêu là còn hp, dù có ít cũng hp.