Cả nhà mình ở HN, mới chuyển vào SG sống năm nay, nên đây là năm đầu cả nhà ăn tết SG, một cái tết ấm áp, với trường phái tự do, khác hẳn mọi năm (nghĩa là không phải ngày nào cũng cơm canh măng, giò, bánh chưng và đi thăm họ hàng như ngoài HN). Ngày nào cả nhà tớ cũng hò reo nhau dậy ăn sáng rồi đi cafe, chụp hình và ăn Tết ngoài hàng (hì hì, kiểu Tây) và đây là một trong những tác phẩm ăn ý nhất của nhà tớ Tết này:
Ðề: Năm nay nhà mình ăn Tết Sài Gòn Hehe t thấy ảnh 2 em í mặc váy trắng "couple" xinh hơn mày ạ (Mà này, khoe ảnh hơi nhiều đấy nhé, làm t cũng muốn khoe thêm ảnh Na bờm nhà t )
Ðề: Năm nay nhà mình ăn Tết Sài Gòn 2 bé mặc 2 đầm trắng xinh quá luôn. Thèm cô công chúa nữa rùi, hihi...
Ðề: Năm nay nhà mình ăn Tết Sài Gòn Mẹ Chiêu Nghi thích nhưng chưa chắc bố Chiêu Nghi thích à nha! :razz: Mình cũng vote cho gia đình này!
Ðề: Năm nay nhà mình ăn Tết Sài Gòn Nắng xuân rực rỡ với 2 chị để ngày tết thêm vui.vote cho 2 chị nhé.
Ðề: Năm nay nhà mình ăn Tết Sài Gòn Hì hì, nhà tớ chị dự thi tấm đầu tiên thui mờ, mấy tấm còn lại là show hàng mờ
Ðề: Năm nay nhà mình ăn Tết Sài Gòn Tuyệt vời, Nắng xuân cùng hoa mai vàng rực được tô điểm thêm bởi 2 thiên thần. Chúc cả nhà vui với SGN...