Các mẹ à, Chẳng còn bao lâu nữa là đến têt rồi, tết năm nay không còn độc thân và dc đón tết cùng gd như mọi năm nữa mà sẽ đón tết ở bên nhà chồng rồi. Em lấy chồng xa hai 2 vc lại lên hn để lập nghiệp nên nhiều lúc cs khó khăn e thấy mệt mỏi lắm. Nhất là về vấn đề tài chính. Mới cưới và sang năm thôi là sinh e bé vậy mà chẳng để dc đồng nào. Chồng e học bên nội bộ nhưng k xin dc việc nên đi làm ngoài lương cũng thấp. Em đi làm thì ổn hơn nhưng từ khi bầu bí e k dc khỏe nên phải xin nghỉ dài hạn. Kinh tế ngày càng túng thiếu. Bên ngoại nhà e cũng k có nhưng thương con thương cháu nên bà cũng chắt chiu gửi cho mình chút ít. Mỗi lần bà gửi tiền cho mình thấy xấu hổ và buồn lắm. Từ bé tới lớn bố mẹ lo lắng chăm chút cho đến lúc lấy chồng vẫn phải lo lắng. Mình k muốn lấy đâu nhưng k lấy không có tiền mà lo cho con. Mỗi lần cầm tiền của mẹ mình khóc nhiều lắm. Cũng thấy thương cả chồng nữa vất vả bươn chải. Buồn một nỗi bên chồng nhà mình k hiểu cho 2 vc cứ nghĩ làm trên hà nội lương cao nọ kia nên nhiều lúc cũng làm khó 2 vc lắm. cũngmaf tủi thân lắm. Sắp tết rồi, lại lo tiền để biếu bố mẹ chồng và đựuoc giao dứt cho 2 vc sắm sửa tết này. Lòng mình cứ nặng trĩu à, nợ này chưa trả dc nợ khác đã chồng chất. chỉ muốn bật khóc thôi. Mà cứ ở nhà thế này mình lại càng hay nghĩ, không kiếm dc tiền thấy mình vô dụng quá. Một chút tâm sự cho nhẹ bớt trong lòng.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế cố gắng lên chủ top ơi. mình cũng sắp sinh và cũng có nhiều khoản phải lo. Vợ chồng bạn nên nói để bố mẹ chồng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của mình
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Mn ơi sắm được tới đâu ta lo tới đấy thôi, mn đừng lo nghĩ nhiều không lại ảnh hưởng đến con (đôi khi lo nghĩ mà không giải quyết được gì tốt nhất là không nghĩ gi, mình thỉnh thoảng cứ làm như thế đấy). Chỉ sợ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con lại không tốt thôi.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế năm nay mình cũng sợ tết, không đến nỗi quá khó khăn như chủ top vì chưa có bé nhưng mà cũng chật vật quá, 2vc có mỗi mình đi làm ch chưa xin được việc mà tết nhất đến nơi, chán cái cảnh nghèo quá cơ.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Đấy là em còn chưa sinh con đấy. Một đứa con sinh ra tiêu tốn gấp 2 lần người lớn (ước tính sơ sơ) Ng lớn có thể nhịn được chứ em bé nhịn sao đc. Bọn em cũng phải tâm sự với bố mẹ chồng để hiểu và thông cảm cho. Nói trước còn hơn là ko nói chịu ấm ức. Nói gì thì nói cũng phải lo tạm ổn cho con thì mới ghé vai gánh vác việc nhà chồng được, chứ cứ cầm của bà ngoại tiêu cho bà nội nghe chừng ko ổn lắm.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Mình cũng muốn k suy nghĩ lắm, muốn dc vô tư như trc kia mà gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến mình mệt mỏi. Bao nhiêu lần tự nhủ k dc suy nghĩ phải lạc quan mà k làm dc. Cũng thấy có lỗi vs con nhiều quá. từ lúc mang bầu con tới h k biết đã khoc bnhiu nc mắt. Cũng thương cả chồng vất vả nữa. bên nhà mình thì k có cũng chẳng sao nhưng bên nội họ k hiểu cho. mà mình mới làm dâu rồi phận làm con nếu bố mẹ k hiểu thì yêu cầu tn thì làm thế. Mình sợ bị nói lắm. sợ miệng lưỡi thế gian nên cũng bảo chồng rồi. Chắc mình sẽ phải tìm vc gì để làm thêm ở nhà thôi. Hy vọng ông trời thương gd mình cho bé Nary luôn khỏe mạnh, dc cái vc mình dừ khó khăn nhưng chưa bjo to tiếng vs nhau. everything will be better please!
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Kinh nghiệm là ko suy nghĩ nhiều, chồng mẹ nó còn có lương. Mình bầu bí mà chồng còn ko lương, cty mình thì giải thể, ko dám hé răng vs bố mẹ chồng, bố mẹ chồng lại ko hiểu cho. Mình suy nghĩ nhiều đẻ non, thương con lắm. Giờ thì mọi việc cũng đỡ hơn, 2 vợ chồng cũng đi làm và có lương cả. Mẹ nó cứ thoải mái đi, có gì khó khăn bàn bạc vs chồng.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế mình thấy mn nói đúng đấy, bạn nên tâm sự với bmc, nếu không thì tâm sự với chồng để chồng nói với bmc, gồng mình quá lại ảnh hưởng đến em bé đấy.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế E cũng sẽ cố gắng k nghĩ nhiều nữa. nói thật chắc có nói gì gd chồng cũng chẳng hiểu dc. k phải nói xấu gì đâu nhưng mẹ chồng mình cứ suốt ngày kể công là nuôi chồng mình ăn học tốn kém đến lúc nó lại lấy vợ chẳng làm dc gì cho bố mẹ. Lúc đó mình k nói gì nhưng tủi thân lắm. bố mẹ mình thì không phải nuôi mình chắc. sao mẹ chồng mình k hiểu và thương con trai mình chứ. ngày nào cũng đi làm đến tận đêm với về mình cũng xót chồng lắm. có lần về quê kể vs mẹ chồng kể c vất vả mình thì k đi làm nên cs khó khăn mà mẹ cứ tỉnh bơ. nói thật gd chồng còn có dk hơn bên ngoại nhà mình mà tính toán quá à. Mong sao có cháu ra bà nội sẽ hiểu và thông cảm chứ cứ tn chắc mình k sống dc mất.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Năm nay tết k còn như mọi năm, tết đầu tiên bên nhà ck fai lo đủ thứ, rồi lại vđ trả nợ nữa, đau đầu quá(. Phải tự động viên m cố gắng thui nàng ah! Hv tết sẽ ấm áp...
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Cám ơn các chị đã chia sẻ e cũng k dám nói chỉ tâm sự với chồng. Mẹ chồng e cứ vậy các chị ạ chẳng hiểu cho 2 đứa. E biết chồng ở giữa cũng khó xử nên biết làm sao. hy vọng cháu ra đời bà sẽ thay đổi suy nghĩ. e cũng lên diễn đàn tâm sự vs các mẹ cho nhẹ lòng chứ k chắc e trầm cảm mất. hy vọng Nary trong bụng e k bị ảnh hưởng.
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế chồng con vào lắm cái phải suy nghĩ lẮM . đấy là còn may chồng bạn k lag thang r*** chẹ cờ bạc đấy
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế Vâng, phải cố gắng thôi các mẹ nhỉ. Mà các mẹ có vc gì làm thêm ở nhà hok giới thiệu e với. Ở nhà nhàn rỗi k có vc gì làm lại đâm ra nghĩ lung tung chán lắm ợ
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế mn nghĩ ít thôi ak, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà còn ảnh hưởng tới em bé nữa. hic, như các mẹ nói ở trên đấy thôi, mn nên nói chuyện chia sẻ vs bme chồng, nói những khó khăn đang gặp phải, bảo con nói ra cũng chẳng phải mong bme cho này cho nọ nhưng mong bme hiểu cho, rằng con cũng khó khăn lắm. hic
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế mẹ chồng nào chả vậy bạn.chả mấy mẹ ckong tốt và hiểu con đâu. được cái này thì lại mất cái kia thôi bạn ah
Ðề: năm nay sao thấy sợ tết thế mn đừng suy nghĩ nhiều, lo tết đc đến đâu thì lo thôi chứ 2 vc trẻ ko có nên nói chuyện cho ông bà hiểu bạn ah/...