Nâng đỡ ước mơ cho trẻ em nghèo

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi rucon_ngannam, 3/9/2010.

  1. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ông Nguyễn Hữu Quang, đại biểu Quốc hội khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai lật giở cho chúng tôi xem những bức thư đã ngả màu, nhưng vẫn còn vẹn nguyên nội dung và tên tuổi, địa chỉ của người gửi.

    Bức thư của em Nguyễn Thị Hoa ở xã Nam Khánh, Nam Đàn, Nghệ An gửi Ban lãnh đạo công ty có đoạn viết: "Gia đình cháu vô cùng khó khăn, bố mẹ đều mất sớm, bà cháu lại bị mù, nên ngày một buổi đi học, buổi còn lại cháu phải đi mò cua, bắt tép. Với nhiều bạn bè cùng tuổi cháu, có một chiếc xe đạp để đến trường đã thành chuyện hiển nhiên, nhưng với cháu đó là một giấc mơ kéo dài suốt thời thơ ấu. Vì thế, khi nhận được chiếc xe đạp do Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai trao tặng, ban đầu cháu cứ ngỡ là một giấc mơ….".

    Ông Đậu Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai cho biết: Năm 2004, chỉ một thời gian ngắn sau khi nhà máy hoàn thành phần xây dựng và đi vào sản xuất, Ban lãnh đạo Công ty Xi măng Hoàng Mai đã quyết định thành lập Quỹ tình thương. Từ năm 2004 đến nay, quỹ đã chi khoảng 10 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, xã hội-từ thiện. Công ty còn tặng gần 1.000 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; ủng hộ hàng trăm triệu đồng để xây dựng cầu Chôm Lôm và các công trình văn hóa khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

    Ngoài ra, công ty đã thực hiện hỗ trợ kinh phí với giá trị 2,04 tỷ đồng để đóng góp chương trình xóa nhà tạm cho các hộ nghèo thuộc tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam; ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn của huyện Nam Đàn và các huyện miền Tây Nghệ An

    Huyền Thanh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rucon_ngannam
    Đang tải...


Chia sẻ trang này