Xin chào tất cả mọi người! Mình tên là Nguyễn Linh Nga, sinh ngày 21-12-2010. Ở nhà mẹ vẫn gọi mình là Sóc con. Mẹ mình đi làm ở xa lắm, nên mẹ đi làm rất sớm. 6h30' mẹ đã bye bye mình để đi làm rồi. Đến tận 6h chiều mẹ mới lại về cơ. Thế nên những ngày nghỉ, dù mẹ bận đến thế nào, mẹ cũng luôn ở bên cạnh mình, chăm sóc mình, cho mình ăn, ôm mình ngủ và cả tắm cho mình nữa. Mình yêu mẹ lắm lắm nhé! Mẹ kể là hồi bé tí tẹo teo, lúc mới sinh ra ý, mình cứ phải ăn thật no mẹ mới có thể tắm cho mình được. Không thì mình sẽ khóc thật to, trông xấu xí như thế này này: Thế nhưng sau này, minh ngoan lắm nhé. Mỗi lần mẹ bế đi tắm là thấy thích vô cùng, lại còn tạo dáng nữa chứ. Mẹ đăng ảnh lên cho các cô bạn mẹ xem, ai cũng bảo là mình nude nghệ thuật thế cơ chứ: Tắm táp xong thì nằm phởn phơ này! Bonus thêm 1 cái ảnh của mình. Ảnh của Linh Nga trước tết này, lúc ý bạn ấy được gần 26 tháng
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con tên bé hay quá chị ơi mắt bé cũng vừa sáng vừa trong ý :heart: e thích ảnh cuối cùng nhứt
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con Bé có đôi mắt giống bố, sáng rực. Và thừa hưởng cả nước da trăng của bố và mẹ nữa. Giờ bé 6 tháng rưỡi rồi. Bé biết ngồi từ lúc chưa được 6th. Tự ngồi chơi, ăn bánh 1 mình ý. Và cũng có 3 cái răng rồi.
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con Bé Linh Nga xinh quá đi mất. Mắt sáng tiếp chuyện cả nhà thế này là thông minh lắm đây
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con Hihi, trộm vía hàng nghìn lần ý. Còn 3 đợt thi nữa đấy, em cún bảo mẹ chụp ảnh để đi thi nhé. Lần sau chị Sóc cũng vẫn thi tiếp. Bố mẹ Linh Nga yêu đôi mắt nhất đấy. Ai cũng khen mắt đẹp, thích lắm. Mà trộm vía, bé cũng lanh lắm.
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con Ui, em Sóc cảm ơn anh Tũn nhé. Anh Tũn mấy tuổi rồi? Anh Tũn có đi thi ko?
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con Tấm đầu tiên nhìn con yêu quá. vote P/S: Có phải mẹ: Me_soc_1907 bên HSV không đấy?
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con NHà Chip chắc dự thi đợt 2 thôi. Hôm nay là ngày cuối đợt 1 rồi. Chúc các con may mắn!
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con ko phải đâu ạ. Thks rất nhiều ạ. Còn 3 đợt nữa, tha hồ mà thi. Mỗi tội quà hơi...
Ðề: Nâng niu từng phút giây bên con ko phải đâu ạ. Thks rất nhiều ạ. Còn 3 đợt nữa, tha hồ mà thi. Mỗi tội quà hơi...