Tranh luận: Nặng óc với việc chi tiêu !

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mesus, 28/7/2010.

  1. mesus

    mesus Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chồng mình cho mình quản lý tất cả tiền bạc , chi tiêu trong gia đình . Nhưng mình cảm thấy mệt mỏi quá . Tới tháng một đống hóa đơn phải thanh toán . Rồi sắp tới ngày sinh nữa . Tính toán nhiều làm mình cảm thấy gần như bị stress . Cứ như chồng mình thì sướng , tới tháng chỉ cần đưa đủ tiền là xong . Khỏi phải suy nghĩ tính toán nhiều như mình . Nắm hết tiền bạc trong tay ai cũng nghĩ mình sướng . Muốn tiêu xài như thế nào cũng được , muốn mua gì thì mua , mua làm gì thì làm ... Tuy hai vợ chồng mình không thiếu trước hụt sau nhưng mà sao đầu óc mình cứ luôn bị ám ảnh hai chữ " tiền bạc " . Lúc nào cũng suy nghĩ làm sao tiết kiệm được nhiều tiền , ... Nhiều lúc mình muốn phó thác lại hết cho chồng .. Nhưng mà suy nghĩ lại đàn ông giữ tiền thì không yên tâm .. Lại thôi .. đúng là ai lập gia đình rồi mới hiểu .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mesus
    Đang tải...


  2. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Càng nghĩ càng thấy đau đầu, biết bao giờ không lo toan chuyện chi tiêu hàng tháng thế nào cho hợp lý.
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Chính xác, chỗ bôi đỏ ấy. hi hi
    Mà mẹ nó ơi, bao giờ 2 đứa rồi mới thấy méo mặt nữa, hic, tớ thấy cao điểm nhất là khi 1 đứa đi học lớp 1, chuẩn bị vào lớp 1, đứa còn lại đi mẫu giáo, hic, làm thế nào để xoay sở thời gian và tiền, hic hic trời......
     
  4. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    nghe bạn nói thì là VC bạn cũng k thiếu thốn vậy thì bạn nghĩ làm gì cho nhiều, thoái mái đi k thì mệt lắm, khi chồng nộp lương bạn phân chia ra vào mỗi phong bì là 1 khoảng để cuối tháng đóng, còn lại là tiêu thế thôi mà có gì đâu, hết thì lại có, trước đây mình cũng hay nghĩ như thế nhưgn từ khi chồng bảo: em cứ nghĩ nhiều thế có giải quyết được gì đâu? cứ thoải mái vô tư mà sống hết tiền lại có lo gì ? em cứ thế chỉ khổ thân thôi. sống được bao nhiêu đâu mà suốt ngày lo nghĩ tính toán. Thế là từ đó mình sống vô tư lắm kệ tất mà đâm ra lại hay mà vc lại vui vẻ.
     
    tietkiemmuanha thích bài này.
  5. Tuthoi

    Tuthoi

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    12,557
    Đã được thích:
    2,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Bạn nói đúng quan điểm của mình. Làm gì mà suốt ngày ngồi nghĩ xem chi tiêu như nào cho hợp lý để mất thời gian, ôm đống lo vào ng nhỉ? :(
     
  6. BINOSAMA

    BINOSAMA BánChèVằng+ Men tiêu hóa

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Tớ đứa học lớp 5, 1 đứa đi mẫu giáo tư.............hiiiii
     
  7. Mailien2103

    Mailien2103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Nhà em thì em để cho chồng quản lý tất cả tiền bạc. Em chẳng lo j cả. Mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn, chồng lo hết, cả đối nội đối ngoại nữa. Em chẳng lo j cả. Chỉ quan tâm nhắc nhở chồng 1 tí thôi. Mà mình nhắc xong thì chồng cũng đã hoàn thành xong rồi. 4 năm em lấy chồng, chưa có tháng nào em giữ tiền cả. Mỗi tháng lĩnh lương về, em đi nộp học cho con 2,5tr, còn lại thì em tiêu pha cá nhân. Chồng cũng ko bao h hỏi đến khoản lương còm của mình. hiiii. Em thấy nhẹ nhàng lắm, ai cũng bảo em sướng, ko phải lo lắng chuyện tiền nong
     
    tietkiemmuanha thích bài này.
  8. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Như mẹ này là sướng nhất, không phải lo nghĩ gì mà vẫn có tiền rủng rỉnh để tiêu mà vẫn ko phụ thuộc gì tài chính của chồng. Cơ mà mình thấy chồng mẹ nó giỏi thật, vừa kiếm tiền giỏi lại vừa biết chi tiêu hợp lý lại biết đối nội đối ngoại, mình phục đấy.
     
    Mailien2103 thích bài này.
  9. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Em thấy chị gái em lúc nào cũng đau đầu vi tiền. Em chưa có gia đình. Nhưng dạo này thấy tiêu pha hok được như năm nhất. Năm nhất ăn uống bạt mạng. Mẹ cho có tr2 mà mãi chẳng hết tiền
     
  10. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Một gia đình cần chi tiêu rất nhiều, nhiều khi mình ko nhớ hết các khoản nữa cơ.Tháng vừa rồi nhà mình nộp nhiều khoản quá, lao đao vì tiền
     
  11. Mailien2103

    Mailien2103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Hii, em thấy các mẹ trên này mới là giỏi, cũng vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải lo cân đối thu chi, vẫn phải đối nội đối ngoại, lại còn lo con cái... Em thấy phục các mẹ lắm. May cho em là em cứ "ngây ngây thơ thơ", quẳng hết gánh lo sang cho chồng, từ những ngày mới cưới, nên ch em đã quen với việc đó rồi. Bi h cũng đã sắp có 2 con... Cuộc sống vẫn tiếp diễn...
     
  12. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Ôi được như mẹ này sướng nhỉ, ước gì mình được như cô ấy ....................................
     
  13. mjuyeu

    mjuyeu Hội mèo 87

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    5,268
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Nhà e thì cho vợ quản lý tiền, cơ mà chả bít e tiêu kiểu gì có tháng âm, nhìn lại thì mình chỉ tiêu việc chính đáng. Mẹ nào có chiêu gì để tiết kiệm k? chỉ giúp e với ah.
     
  14. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Mẹ nó sướng thật đấy! Tớ để chồng tớ quản lý chi tiêu chồng tớ cũng chẳng nhận, chỉ bởi vì anh xã cũng thừa nhận ko biết giữ tiền. Rồi lại đầu tháng rủng rỉnh và cuối tháng thì chả còn đồng nào! Thế nên thu nhập của chồng tớ chồng tớ chỉ giữ lại khoản để chi tiêu cá nhân thôi, còn đưa tất cho mình, lúc nào mà có khoản nào ông ấy cần 3-5tr là lại hỏi vợ.
     
  15. thaycaihiendai

    thaycaihiendai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Hì. Lúc đầu em cũng rất hay đau đầu về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên một thời gian sau em đã nghĩ ra cách bỏ nó ra khỏi đầu. Chỉ mua những thứ nào cần thiết và hợp lý, không mua quá nhiều mà không dùng đến. Vì thế nên cũng vừa tiết kiệm được mà không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong nữa
     
  16. Cường_Sói

    Cường_Sói Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    nhà mình từ khi lấy nhau đến h cũng lắm lúc mệt mỏi nhưng mà cũng vui
    cơ mà mình là chồng chứ không phải là vợ
    vợ mình không phải người ngoài Bắc này mà quê cũng xa, mình là người Bắc
    khi mới cưới, tất tiền mừng đc bao nhiêu vk giữ, đến h nói thật là mình ko biết vk mình có bao nhiêu, tiết kiệm đc bao nhiêu nhưng yên tâm là vợ giữ.
    Chi tiêu trong nhà mọi cái mình lo, cứ lấy lương ra tiêu thôi. chi sao cho hợp lý
    - chi sinh hoạt trong nhà, chi tết nhất lễ lạt cưới xin,vân vân. còn vk mình thì tiết kiệm lương cô ấy
    vậy là thoải mái
    vợ giữ một khoản kha khá và thấy vui vẻ vì ... được giữ tiền
    còn mình thì chả lo giữ tiền mà chỉ lo chăm gia đình và đi làm thôi
     
  17. thanhnt87

    thanhnt87 Thiết kế Website bán hàng miễn phí

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Nếu cuộc sống đủ chi đủ tiêu thì cứ thoải mãi thôi chứ nghĩ nhiều chuyện tiền bạc mệt mỏi lắm, e cũng cầm tiền chi tiêu đây nhưng thấy bình thường chưa thấy có vấn đề j, chắc chưa có em bé :)
     
  18. Mailien2103

    Mailien2103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Ch em làm kinh doanh, nên chuyện quản lý chi tiêu chắc chắn là hơn vợ. Chồng em bảo, đưa tiền cho vợ thì chả mấy mà hết, hiii. THế là em cũng nhường luôn cho chồng khoản giữ tiền, chăm lo cho gia đình. Mọi chuyện trong tay chồng cứ nhẹ như không, thế mà em tính sơ sơ 1 tháng nhà em 2 vc 1 con 3 tuổi tiêu khoảng 15tr, vào tay em thì ... ko biết thế nào... Ôi, nên em sợ chuyện tiền nong lắm...
     
  19. GĐ Tom

    GĐ Tom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    Chồng em từ khi mới cưới đã quẳng hết chi tiêu cho em rôi! mỗi tháng cứ đưa bằng đấy tiền mà bao nhiêu khoản phát sinh, thiếu thừa j cũng có đến vậy thôi! e tự xoay lấy!mà bao nhiêu khoản tiền cứ đi vèo ây! hôm trước học được các mẹ cach chi tiêu nên hôm nay thấy tiền đi chậm hơn rồi!hj đúng là đau đầu các mẹ nhi!
     
  20. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nặng óc với việc chi tiêu !

    ôi mình giống mẹ này, mẹ nó học đc cách chi tiêu gì vậy chia sẻ với mình với để còn có đồng mà tiết kiệm du dả chút, chứ toàn hụt trc âm sau thôi, hix suốt ngày đau đầu ko hiểu tiêu cái gì mà hết lắm xiền thế
     

Chia sẻ trang này