Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn ly... zo.....zo. Sưu tầm
Yes ! Triết lý của người uống bia nhìn dưới góc cạnh nhân văn! đáng để chat chit lắm chứ ? Việc uống bia không chỉ giúp các công nhân nhà máy bia có việc làm, nó còn giúp cho các nhà hàng mở cửa nhiều hơn, các cô giới thiệu bia có thêm thu nhập và nhất là các bác sĩ cấp cứu cũng có việc làm, người sửa xe honda cũng có dịp ra tay chém đẹp. Cả một lô người có tiền bỏ túi nhờ các đám nhậu - Hoan nghênh bia - zô zô....rồi ra..ra
Bác ơi, em xin bổ sung thêm cái góc cạnh nhân văn này : đó là mấy anh cột điện. Bình thường đứng một mình buồn hiu, thỉnh thoảng có vài ông bạn đến ôm cột điện ngủ, như vậy có được gọi là nhân văn không hả bác?
Việc uống bia trong một chừng mực, là điều bình thường, như đi làm về mệt, bà xã chiêu đãi cho chai bia ướp lạnh với một nụ cười thì quả là hạnh phúc nhất đời. Tiếc thay, ít người được điều đó, nên đành phải đi tìm nụ cười của các cô tiếp thị ngoài quán bia - kết quả là về nhà thay vì nhận được nụ cười, lại phải nhận ánh mắt hình viên đạn ! Cho nên phải nhậu cho xỉn để chẳng nhìn thấy cái gì ráo ! Bia có tính nhân văn hay không là tuỳ cách dùng mà thôi !
Có một câu thế này : có 3 thứ mà người ta không nên tranh luận : Bia, rượu ngon, phụ nữ đẹp và Vợ người khác > Vì những thứ đó hoàn toàn phụ thuộc vào "gu" của mỗi người ...một vài điều mà bình luận lung tung thì dễ bị "ú Con mắt bên phải , thâm con mắt bên trái lắm ", nên thôi miễn bạn Chọn cái nào khác gần gũi hơn với LCM đi các bạn!!!