Em chào cả nhà lamchame nhé! Có mẹ nào quan niệm giống em không ạ? giống như tiêu đề ấy ạ keke Gt với các mẹ,e là dân kinh doanh tự do,chồng em làm văn phòng cách nhà khoảng vài km nhưng ko ăn ngoài mà trưa nào cũng về ăn cơm nhà các mẹ ạ! ^^. Chiều tan làm cũng về rất đúng giờ chứ ko la cà bia bọt hàng quán bao giờ! Chả biết do yêu vợ hay yêu món ăn của vợ nữa. Nhưng mà ngày e cứ 2 bữa cơm ngon canh ngọt chờ chồng về, chắc là chẳng chồng nào chán đâu các mẹ nhỉ? Em thì em rất thích nấu ăn các mẹ ạ, mà nói là đam mê thì đúng hơn đấy. Bất cứ khi nào e buồn hay stress lại lôi đồ ra làm bánh,lại vào bếp nấu ăn, tự nhiên cảm thấy quên hết muộn phiền,trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều! Không biết có mẹ nào giống em ko ạ? Mà nấu ngon xong để chồng ăn thôi thì phí lắm,e hay chụp ảnh rồi mới cho chồng ăn keke. Nên e lập ra CLB này có mẹ nào cùng sở thích với em thì các mẹ vào khoe hình món ăn và cùng share công thức để cùng nhau học hỏi nha! Đây là một vài món em nấu các mẹ ạ. Có gì các mẹ góp ý nhé,vì e ko khéo khâu trình bày lắm @@ _ Món cá trôi sốt cà chua ạ _Món canh em tạm thời đặt tên là canh ngũ quả ạ _Bánh cuốn tráng bằng chảo của e _Bánh kem e làm dịp sn chồng ạ Các mẹ cùng chia sẻ với e cho xôm nhá, em đi nấu bữa tối đã,có gì tối e 8 với các mẹ tiếp ^^
Dễ lắm chị ạ, chị mua topping ngoài hiệu bán nguyên liệu làm bánh về, cho ra đánh bông bằng máy đánh trứng là đc ạ @@. E hay dùng Silver Topping,ăn độ ngậy,độ ngọt đều vừa phải,ko ngán c ạ