Mở hàng, mình xin kể về chuyến đi Singapore-Maleka trước nhé. Vì ấn tượng và vì đó là chuyến ăn chơi cuối cùng trước khi mình gác kiếm nằm ổ 2 năm nay. Tour Singapore-Malaysia (4N5D) Cảm kích sâu sắc những bạn đi du lịch và share trên mạng để những người như mình có thể tham khảo để tự thiết kế tour, cho nên quyết định sẽ note lại Travel Journal lần này trên fb. 14.9.2011 Nhân tiện ox đi học ở Singapore, mình đu ké. Singapore là nơi rất rất muốn đi vì thích khám phá cuộc sống của đất nước hiện đại nhất Đông Nam Á này (ko có xiền đi châu Âu thì đi Sin cho nó đỡ thèm). 1. Book vé máy bay giá rẻ của Tiger Airway (tks Thuỷ và Nga nhìu đã share cho tớ web này.) Total USD82.00 khứ hồi. 2. Lên lịch trình tour nào, qua Sin thì làm một phát ghé Malaysia luôn để có hai cái dấu thị thực trên pp . Tham khảo chán chê các chia sẻ du lịch bụi Malaysia và bạn bè, cuối cùng mình chọn Maleka - một thành phố nhỏ yên bình mang các nét văn hoá Đông-Tây và được Unesco công nhận di sản văn hoá thế giới. Vì e rằng đi lại nhiều sẽ mệt và tour lần này chủ yếu là Cảm nhận văn hoá và ẩm thực, cho nên sẽ ko ghé nhiều nơi như KL, Langkawi hay penang, mà chỉ Maleka thôi. 'Venice of the East' - đây chính là cụm từ khiến mình chọn Maleka - tks Nguyên 3. Kế hoạch ban đầu đây: 16.9: - bay từ TSN - Changi (Sin) - đón MRT về nhà Nga, lang thang Sin một chút 17.9: - đi bus từ Sin qua Maleka (nghe nói chỉ mất 3 tiếng, mình và ox định sẽ book vé bus online khứ hồi) - Đến Maleka sẽ walking tour tham quan thành phố và thưởng thức ẩm thực (sẽ thử các món HÍ giới thiệu hihi) 18.9: - Bus từ Maleka về lại Sin 19.9: - dành trọn ngày để du hí Sin 20.0: - Về nhà thôi Sẽ edit note sau khi kết thúc chuyến đi. Hope enjoyable. 15.9.2011 OX đồng ý với plan mình đưa ra (mà thật ra là để cho mình quyết định tour này), nên tìm hostel ở Maleka để book. Đây là hostel hai vc sẽ enjoy ở Maleka nè: http://www.agoda.com/asia/malaysia/malacca_melaka/backpacker_s_freak_hostel.html. Có cả fb nữa nhé, đọc fb thấy cũng có nhiều đoàn visit Maleka dịp này lắm http://www.facebook.com/pages/Backpackers-Freak-Hostel-Guest-House/148253528569076?sk=wall Vậy là done vụ hostel rùi. Happy. 16.9.2011 Hăm hở lên đường Đi xe Phương Nam lên sân bay từ 9h sáng, 12r đến ga nội địa. Không hiểu sao lần này đi xe lại ko bị mệt mặc dù ko có ox làm gối, ko có nhạc để nghe. Xe rộng thênh thang 1 mình 2 ghế nên thật thư thái làm một giấc gật gù, định bụng là ngủ bù cho buổi trưa ko thể ngủ ở sân bay. (Ai dè vẫn phải đúng giấc trưa chợp mắt tí mới chịu được). Đói bụng quá rùi nên chọn ngay nhà hàng ASCO để sực phàm. Một bữa trưa với cá basa kho tộ, đơn giản nhưng ngon ghê, chắc do đói quá. Mà cũng ko lấy làm đắt lắm, 69k ah bao gồm cả một chỗ ngồi mát mẻ, sang trọng bậc trung để tranh thủ đọc notes về Maleka và SIngapore in từ trên mạng. 1r, đọc hết notes ko còn gì để đọc mà vẫn chưa đến giờ checkin, mắt thì cứ díp lại. Làm thêm 1 ly cafe sữa đá ít sữa, xui cái họ pha đúng vị mình thik, hút liền mấy phát hết veo. Ngon quá chẹp chẹp. Thui qua ga quốc tế lang thang vậy, có thể nghía được cái gì đó hay hay mà đợt đi Thái chưa ngó kịp. 2h, con đường mái vòm dẫn sang ga quốc tế, trời SG hôm nay nắng nhẹ, ko âm u nhưng cũng ko chói chang (làm mình càng buồn ngủ). Chạy tới chạy lui mà cũng chắng thấy có gì hay ho để ngắm nghía, được cái toilet bên này đẹp hơn bên ga nội địa, sạch nữa, sao vậy nhỉ? Có một anh như người Pakistan thì phải nằm ngủ trên ghế, dân backpacker, thế là mình cũng xí một cái ghế nằm dài định ngủ. Nhè đâu ring ring - cuộc gọi công việc. Nói xong thì cũng hết muốn ngủ, lại lang thang vất vưởng. 3h, bảng thông báo quầy E-Tiger Airway đã checkin, gia nhập đội ngũ xếp hàng, do mình cũng sáng suốt (hí hí) chọn ngay cái hàng mà dù mật độ người thì nhiều nhưng là nhóm ko ah, mà nhóm thì thường chúng nó checkin cùng nhau nên nhanh hơn. Thế là cũng ko phải chờ lâu là đến lượt. Cô bé tiếp viên tươi thế cười từ đầu đến cuối, lại còn tử tế hỏi mình thik ghế cửa sổ hay lối đi. Mà mình chọn ghế cửa số là chuẩn đấy, về sau ngắm được cảnh hoàng hôn từ trên cao kỳ vĩ vô cùng, còn được chiêm ngưỡng cú đi xuyên thời gian của máy bay, và tha hồ viết lách trong cái ánh sáng chiếu thắng vào khung cửa sổ. Cảnh báo của mọi người quả ko sai, 1 cô gái xinh đẹp đi 1 mình, thế là đến PP control, anh hải quan hỏi mình mang theo bao nhiu tiền, rùi yc mở túi để kiểm tra. May là cầm theo >US$500.00 của đồng ngiệp ox gửi mua đồ. Cuối cùng cũng trót lọt qua cửa, đương nhiên! Đi tìm cái KFC để lót bụng (vì nhớ là hồi đi Thái có ăn KFC ở sân bay) ai dè tìm mỏi mắt chắng thấy gà rán đâu. Té ra là nhớ nhầm vì cái sân bay có KFC ấy là của Thái cơ. Đói rồi lú đây mà. Đành bấm bụng ngồi hý hoáy viết típ chờ đến lúc boarding. Ngồi ngay cái ghế sát cửa sổ nhìn ra sân bay, ánh nắng chiều nhẹ chiếu thằng vào mặt, sướng cái con mắt đang mỏi, thư thái và đầy năng lượng. Ấn tượng nhất trong chuyến bay này là cú chuyển múi giờ. Lần đầu bay tối nên mới được chiêm ngưỡng. Đang ngập trong ánh hoàng hôn, bỗng máy bay chui vào một vùng tối nhờ. Tưởng là một đám mây đen nào đó, mà mãi ko thấy chui ra...làm 1 giấc...tỉnh dậy vẫn thấy đen thùi lui. Mình ngờ ngợ là chắc lúc đó máy bay đã sang khu vực của SIn rùi, mà nếu là 6h VN thì cũng đã là 7h Sin còn gì. Một tiếng rít nhẹ, máy bay hạ độ cao và màn đêm đen xì bỗng xuất hiện những đốm sáng của đèn. Đẹp quá. Thế là đã đến đất nước hiện đại nhất ĐNA, niềm mơ ước của kẻ lạc hậu đây. Vì là Budget Terminal nên sân bay cũng ko hoành tráng như mọi người ca tụng Changi Airport, nhưng toilet thì vẫn đẹp, cái bồn rác cũng lạ. Nhập cảnh ko khó khăn vì trên Immigration Form mình đã điền thông tin địa chỉ nhà Nga và có cả vé khứ hồi. Ra đến cửa thì Nga và ox đã chờ ở đó. Nga gầy đi nè nhưng vẫn xinh thế, ox sau 1 tuần ko gặp nhìn lạ ghê nhưng cũng đẹp zai. Được trai đẹp và gái xinh dẫn ra Free shuttle bus để đến Terminal 2 đón MRT. Cầm sẵn cái ezlink card, lơ ngơ quẹt quẹt, lơ ngơ ngó cái máy nạp thẻ, lơ ngơ nhìn, nói chung là lơ ngơ như kẻ nhà quê. May là có 2 tour guide dìu dắt chứ cũng phải mất thời gian để hỉu được cái hệ thống MRT này và đi chuẩn. (nhưng khi đã quen quen rồi thì sẽ thik vì tiện vô cùng). Khu nhà Nga gần trạm Ajunied. Buổi tối nhìn khu phố này thấy bình thường, ko đẹp lắm, khác với tưởng tượng của mình về SIn, nhưng sáng hôm sau thì lại là môt cảm nhận hoàn toàn khác... 17.9.2011 Maleka ơi, xin chào mi 7h sáng chuông reo là dậy. Vì chuyến bus đi Maleka Mỹ đã đặt 8:30am. Ở Sin tập trung mọi bus đi các nơi tại website này, nên book rất tiện. Nhà Nga ngay gần trạm bus nên đón taxi dễ dàng. OX kể hôm 3 anh em đi bộ dạo SImlim đuối quá, định bắt cái taxi về ks khu Little India mà chờ cả 30' chẳng có chú taxi nào ghé đón cả. Thế là lại ngậm ngùi cuốc bộ về ks. Mà taxi ở đây cũng quy định giờ charge phí nhé. Hôm đầu tiên 2 vc chỉ trễ có 2' lỡ mất chuyến MRT cuối về trạm Ajunied, leo lên mặt đất có ngay cái trạm bus, bắt taxi về, charge thêm 50% do overnite, còn đi trong giờ cao điểm thì thêm 35%. Trạm bus ở Sin được xây dựng đồng bộ với hệ thống đường xá và khu dân cư, từ khu dân cư/chung cư đi ra các trạm bus có mái vòm che mưa nắng, mà chỗ đậu bus xây lõm hẳn vào để nếu bus có ghé trạm cũng ko làm tắc nghẽn xe đang đi phía sau. Bus station có rất nhiều quầy của nhiều hãng. Đổi vé xong, 2 vc hí hoáy điền Immigration form, rồi ngồi chờ giờ xuất phát. Ui choa, xe bus tiện nghi lắm nhé, ghế ngồi rộng thênh thang, duỗi thằng hết chân mà chưa chạm đến ghế người đối diện, mỗi ghế đều có màn hình đề chọn xem phim/nghe nhạc/chơi game và tai nghe. Vậy nên cả 4 tiếng từ SIn-maleka nằm ngủ nghe nhạc phê luôn. Lúc về thì do giá rẻ hơn, nên ghế ko rộng như bus đi, ko có monitor và tai nghe nhạc, nhưng bù lại có cái gối êm ôi là êm, ngủ còn phê hơn cả lúc đi. Chính lúc sáng đi như thế này mới thấy được vẻ đẹp của SIngapore. Sạch, xanh rì và ngăn nắp, thiết kế đường xá, nhà cửa chỉnh chu. Tháng 9- nở rộ hoa giấy màu hồng tím, hoa giấy chẳng xa lạ gì, nhưng cái màu hồng tím này thì lạ và cảm xúc quá đỗi. Nó gợi liên tưởng những dây hoa hồng leo trên những biệt thự tường trắng của châu Âu. Trong cái sự sạch sẽ và tiết trời nhẹ ko quá nắng cũng ko âm u, màu hồng tím quả làm người ta có nhiều hứng khởi. Chỉ xuống xe 2 lần lúc xuất cảnh SIn và nhập cảnh Malaysia, ko khó khăn. Cửa khẩu đường bộ của người ta mà còn đẹp và hoành tráng hơn cả sân bay nhà mình. Qua đến Maleka, thiết kế nhà cửa đã khác, đa phần là những ngôi nhà nhỏ mái ngói nhọn ở giữa và bè sang 2 bên, "để người cao đứng giữa nhà còn người thấp đứng 2 bên" - lý giải của ox đó. Maleka Sentral rộng lớn ghê, riêng bãi đậu xe xung quanh đã chiếm đa phần diện tích. khu vực này 1 chiều nên xe phải vòng vòng mới đến chỗ đậu. Chia làm 2 khu vực, express interlink bus và local bus. Cũng đã 12h rồi, 2vc vào quầy đổi tiền Sin sang RM, rồi ghé Macdonadl ăn. Sin và Maleka Macdonald phổ biến như KFC và Lotte ở mình vậy. Mà cũng ko đắt, bữa trưa với 2 hamburger salad, 2 coke và 2 bịch khoai tây nhiên ứ hự mà chỉ có RM18 = VND126.000. NÓi chung mình ăn gà rán ở đâu cũng thấy như nhau nên no cmt, chỉ có điều bịch khoai nhiều thật, ăn mãi ko hết, chứ ko bé nhỏ như Lotte VT. Măm xong đón bus 17 vào trung tâm tp. Trên bus ko thấy rõ số nhưng cứ thấy bus màu xanh lá là nó đó. Đúng là chỉ có RM1 nên eo ơi bus hủi kinh, còn thua xe chở heo hồi đầu tiên VN mới có bus nữa. Nhưng ko sao, đi bụi mà, cái này nhằm nhò gì mà thế lại là 1 ấn tượng khó quên. Nếu biết đường từ trước thì Backpacker hostel vô cùng dễ tìm, vì nó nằm ngay đối diện City view tower - thế nhưng mà ko biết đường, 2vc xuống bus chỗ bulding Pakson, đi lòng vòng đến gần 3h chưa tìm ra, may sao lên 1 bác taxi trả giá RM5 bác ấy chở đến nơi. Mà taxi driver ở đây và sin thấy toàn ngưới đứng tuổi, chưa thấy thanh niên bao giờ. Họ cũng hiền và ko mafia. Backpacker hostel có cửa kéo bé màu đỏ cam dẫn lên 3 bậc cầu thang lót thảm đó cam. Trên tầng 3 - tầng trên cùng là 1 phòng khách, nơi ấy cũng là nơi ông chủ Anderson, bạn của ông chủ và 2 reception guys đang ngồi ở đó. Đưa email confirmation và họ đăng ký phòng rồi đưa chìa khoá. Phòng của mình ở tầng này luôn Room 8, giữa phòng khách và bếp. Chú nhân viên lễ tân (mặt ngầu da đen nhưng nice phết) hướng dẫn tỉ mì những phòng cần dùng (bếp, tắm, toilet, khách) và công tắc điện. Ox chưa quen với kiểu phòng thế này vì nó ko riêng tư lắm, hơn nữa phòng tắm và toilet chung này, và cả hostel ko có nữ phục vụ, chào đón là 4 ông men to cao, xăm xổ nên hơi ớn. Nhưng kỳ thực nói chuyện và ở 1 đêm mới thấy họ nice. Nhưng cái tiện nhất của hostel này là nằm gần những nơi mình muốn lang thang. Đối diện bên kia đường là City view tower, công viên, bảo tàng, nhà thờ st.Pauls' trên đồi Famosa, đi bộ xuống đồi vòng qua con sông là đến khu phố cổ với JOnker Walker nhộn nhịp và cắt ngang nó là những con đường nhỏ yên tĩnh, với những ngôi nhà cổ nhỏ xinh, hàng quán và graffiti trên tường. Đánh 1 giấc đến 4h cho lại sức, 2vc làm walking tour lên nhà thờ. Từ đây có thể thấy rõ con sông chia đôi Maleka làm 2 khu vực. Mé bên kia là nhà cổ, bên này là phong cách Âu. Thời gian thik nhất là đi dạo quanh những con đường cắt ngang JOnker Walker và chộp được những hàng quán xinh - chính là mục tiêu lớn nhất khi mình ghé Maleka. Chợ đêm trên JOnker Walker thì ko đặc sắc vì giống chợ đêm Kỳ HOà của mình, còn ko phong phú hàng hoá bằng. Lót dạ bằng 6 cái há cảo khác nhau và 1 ly sữa dừa, khá ngon, ở công viên giữa đường JOnker Walker để có sức đi tiếp, do đã tia được 1 quán ăn nhỏ nhắn trên đường cổ, giá phải chăng. Từ con đường đi qua Chris Church, mới bước vào JOnker walker có ngay 2 ngã rẽ, phải hoặc trái, mình mới chỉ kịp khám phá bên trái, còn bên phải thì chưa. Ở con đường bên phải này có vẻ tập trung nhiều hostel. NHưng chắc ko rẻ bằng ở Backpackr rồi, ngay trong khu phố cổ mà, nhưng nếu đi nữa chắc sẽ thử book phòng ở khu vực này. 7h, 2vc ghé lại Mama taste để ăn tối, gọi món chicken rice ball - đặc sản Malaysia, nửa con gà và 1 đĩa cải xào. Ôi mùi cải xào thơm nức mũi, gà thì chắc gà đang dậy thì nên 1 nửa con ko được nhiều như kỳ vọng. Thịt gà mềm chứ ko dai và chắc như gà ta. Chicken rice ball là cơm nấu bằng nước gà, cơm mềm, ăn viên đầu tiên thấy ngon, ngậy và thơm. NHưng nếu ăn nhiều quá thì sẽ ngán ngay. Bữa tồi ở phố cổ chưa đến VND150.000, mới thấy du lịch ở Malaysia này dễ chịu và vừa túi tiền. 2 vị khách ngồi bên ngoài quán, chén ngon lành, vô tình trở thành công cụ quảng cáo thực tế cho quán, khách cứ thế ngó cái bảng menu và vào nườm nượp, làm bà chủ tất bật, vì quán chỉ có 3 người (đầu bếp, chủ quán và 1 cô phục vụ). Đối diện Mama taste là quán cafe với tuyên bố "There is no place near this place, like this place and we confirm this is the only place". Bên cạnh Mama taste là cô bé bị đao ngồi đánh đàn organ, thế là cả bữa tối được thưởng thức nhạc không lời hay tuyệt. 8h hơn, kế hoạch tiếp theo là đi thuyền trên sông. RM10/vé, thuyền đưa khách chạy hết con sông rồi vòng lại bến, mát rượi mà ko hề có mùi thum thủm, hai bên sông là những căn nhà 2 tầng kiến trúc cổ người ta tận dụng làm hostel, cafe, rồi đến những căn nhà biệt thự với chậu cây treo trước hiên, tiếp đến là building với graffiti...gió mát làm mình buồn ngủ quá. OX thì mệt rồi vì đi bộ nhiếu suốt mười mấy ngày trời, lại có triệu chứng cảm. Về lại khu vực gần Citi view tower, có bảo tàng con thuyền, 2vc ghé khu vực chợ quà lưu niệm, mua biệu tượng tháp đôi, sau 1 hồi trả giá được RM35/cặp to đẹp. Lúc chiều lên đồi Famosa thì mình đã mua được 1 cái vòng, người bán viết chữ mình order lên, RM5. Thế là đủ lưu lại chút Maleka rồi. 1 bất ngờ to lớn là ngay sát bên backpacker hostel cũng có chợ đêm, mà chợ đêm này thik hơn nhiều JOnker Walker. Hàng hoá của Malaysia, lạ và đẹp hơn. Mình tìm món chè bánh lọt như Hí nói mà ko có, đành uống tạm chè hạt é RM1. Bánh mì thịt nướng kiểu Âu RM2.5, nhưng có sốt ngọt nên ko ngon. Tiếc nhất là vẽ biếm hoạ trên sticker tròn RM10. Lúc ấy đã 11h rùi mà ox thì mệt quá chịu ko nổi, phải chờ đến 12h mới đến lượt mình được vẽ, nản quá nên đành thôi. Vậy là đi Maleka đợt này mình có 2 cái tiếc: ko vẽ được hình biếm hoạ và ghé chợ đêm Malaysia này ngay từ đầu; ko đi kịp Taming (city view tower). Còn lại thì thoả mãn vô cùng về walking tour khu phố cổ. Tạm biệt Maleka bằng 1 tour taxi RM15 từ trung tâm Tp đi Maleka Sentral, vẫn còn cơ hội thứ 2 "city tour" by taxi (lần đầu by boat trên sông) - ấn tượng về 1 Maleka nhỏ bé yên bình... 18.9.2011 Singapore nắng nhẹ rực màu hoa 2vc về đến SIngapore là 3h, vì ox muốn ghé con sông gần trạm bus nên ko đón taxi nữa, mà đã rời khỏi trạm bus rồi thì cơ hội đón được taxi là gần như dzero. Và vợ đã có cơ hội để si nhúc ox nhờ quả đi bộ mỏi cả chân, hỏi đường lung tung mới về được nhà Nga. Nhưng bù lại là những shoot ảnh màu hồng tím cực iu. 2vc quẳng balo ở nhà, nhảy MRT - đích đến đầu tiên khi về đến Sin là Little india, mình nghe nói có khu chợ mỹ nghệ của Ấn Độ tính mua vài món quà lưu niệm. Nhưng ôi thôi, mộng ước tan tành vì đây quả là khu xô bồ kinh khủng. Tràn ngập các đường phố là người Ấn, mà toàn men đen xì, sợ phát khiếp. Dân Ấn qua đây chủ yếu là lao động chân tay, cứ cuối tuần họ lại tập trung ở bãi cỏ và mua sim để ...gọi điện. Ko hỉu đó là tập tục gì, nhưng toàn đàn ông ngồi với nhau và ông nào cũng trên tay 1 cái điện thoại, xếp hàng dài để mua sim. Lướt qua siêu thị Musafa một tí cho biết, 2 vc rút lẹ. 7h, trời vẫn còn tí sáng, ăn xong và thống nhất điểm đến tiếp theo là China TOwn, cũng trên đường về ấy mà. 8h, China town là 1 quang cảnh hoàn toàn khác, trật tự, thơm mùi thức ăn (ngon quá) và lồng đèn sáng rực. Đi bộ dọc khu này là hàng loạt cửa hàng lưu niệm, 3 for S$10, mà nhìu món đẹp phết, khác hẳn JOnker Walker. 2vc mua được nhiều món quà ở đây. Suy nghĩ về khu phố Tàu cũng thay đổi theo chiếu hướng tốt hơn sau mấy tiếng tham quan. 10:30, về đến nhà Nga và đây là lần đầu tiên về nhà sớm thế. mau hong tim cua hoa giay tra doc cac con duong 19.9.2011 Singapore mưa mưa mưa Cả ngày hôm nay dành trọn để thưởng ngoạn Singapore. Vì trong lịch trình sẽ ko đi Sentosa nên rất ung dung, dậy lúc 9r (ở Singapore thường dậy muộn và về muộn). Mới đó trời còn âm âm thì rào, một cơn mưa. Nga bảo lát sẽ tạnh thôi, nhưng đến lúc đi là 10h thì vẫn còn lất phất. Theo gợi ý của Mỹ, 2vc đi bus thay vì MRT để tránh đoạn đường đi bộ dưới mưa đến ga Ajunied. Leo lên bus thì trời mưa to khiếp, dưới cơn mưa thật khó nhận ra cây cầu và đài phun nước-nơi cần xuống. Thế nên tránh lạc đường, 2vc quyết định nhảy xuống trạm bus tiếp theo, cũng là nhà ga MRT. Leo lên MRT là an tâm nhất vì cứ đến trạm là xuống thôi, trên tàu điện đã có chỉ dẫn khi đến từng trạm, bản đồ thì trong tay. City Hall - leo lên khỏi trạm là Raffle city, một plaza với muôn vàn thứ để shopping. Thảo nào dân SIn trắng thế, bước xuống tàu điện, leo lên mặt đất thì lại chui ngay vào 1 shopping mall hay plaza, hoặc 1 bulding nào đó để làm việc, vậy sao mặt trời đến được mà đen. 2vc lang thang trong plaza này một lúc, xem có thể mua được cho mình lọ nước hoa nào ko. The body shop đang có giảm 35% vì kỷ niệm sinh nhật 35 tuổi, ít nhất với dân chẳng biết gì về nước hoa và mỹ phẩm như mình thì thấy cái nhãn hiệu quen biết cũng nên lao vào ngó thử. ANh chàng sale nói liến thoắng (bằng tiếng Anh đương nhiên), mình cũng hiểu được tí chút, xịt thử mùi hoa anh đào lên tay, thấy dễ chịu cái mùi ngọt mát. Thế là quyết định thử nghiệm, sẽ lang thang cả ngày xem mùi này có thích hợp và giữ được lâu ko, sẽ quay lại mua. Ra khỏi Raffle city, vừa hỏi vừa ngó bản đồ để tìm Funan, ngay gần đấy. Funan là một trung tâm điện máy mua hàng tin tưởng được chứ ko kiểu nói thách mặc cả và lừa lọc như ở Simlim (ox và đồng nghiệp bị bọn TQ ở Simlim lừa vẫn còn tức). Ox tìm cái ipod tặng mình nhân dịp...20.10. một cái nhỏ xinh đơn giản để nghe nhạc khi đi tàu xe ấy mà, cuối cùng chọn cái Creative chỉ có S$79 thôi. Thế là done được 2 việc. Lại vô tình ghé vào một cửa hàng cam đoan là rẻ nhất TP (buliding đối diện Funan), mà rẻ thật, hàng cũng nhiều, nhưng chẳng lẽ mua cái móc dán tường từ SIn đem về VN? Nhưng mua chai nước cho cả ngày chu du thì ok. Thế mà cũng đã 12h hơn rồi, bụng kêu gào đòi ăn. Ngay dưới tầng hầm của buliding là khu food court. Alehap quá tiện, 2vc chui vào quán chỉ chỏ (chỉ món nào ăn món ấy). Mà ngay trung tâm thế này mỗi suất ăn có S$3.5 thì chấp nhận được. Dưa leo và cải bắp sống thì thik ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. No nê. Đi bộ dọc con đường (lúc này đã hết mưa và trời quang đãng hơn), chui xuống hầm và chui lên là đến Marine Bay. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp. Đứng ở góc này có thể thấy Tượng sư tử mình cá phun nước, bên tay trái là Marine Bay sand với mô hình con tàu trên 3 nóc building, chiếc cầu xoắn. 2vc tha hồ post hình, vui nhất là nhờ 2vc Tây chụp, ông chồng tếu kinh, đòi sẽ steal cái máy ảnh của mình há há. Những con đường xung quanh khu này cũng đang được gia cố và sửa lại để chuẩn bị cho giải đua moto F1. Nghe đồn đây là đường đua khó nhất trên thế giới. Marine Bay đúng là niềm tự hào của Sin. Ngồi nghỉ trên những bậc thang có mái che (tối người ta trình diễn nhạc nước) và phóng tầm mắt ngang vịnh, những toà nhà cao nằm dọc xung quanh bờ vịnh, thật thư thái. Một đất nước CN mà có một nơi giữa lòng TP vẫn trong lành và yên tĩnh thế này, thật ngạc nhiên. Quay trở lại Raffle city lúc 4h, quyết định sẽ mua nước hoa của The body shop vì đi cả ngày mà vẫn còn thơm mát. gần S$23. Cũng đâu có đắt. Quá rẻ là đằng khác. Điểm đến kế tiếp là Orchard Road với mục tiêu mua đồ chơi cho con. Orchard road trong tưởng tượng của mình là những shop nhỏ nằm dọc hai bên con đường với design độc đáo như kiểu đường Đồng KHởi của mình. NHưng ko phải, thay vào đó là shopping mall và các plaza, với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới ko ah. Đi cả ngày ko hết cũng đúng thôi.Chui vào Takeshi...(ko nhớ lắm) vì có Toy fare ở dưới tầng hầm B2. Ôi cơ man nào là đồ chơi. Mua được cho Duy oto này, máy bay điều khiển từ xa (chỉ có S$15 thôi), bộ bát cốc hình sư tử nhé, rồi cả bảng viết Bob the bulider. Túm lại lần này Duy và mẹ có nhiếu quà nhất, còn bố có nhiều quà nhì (chơi ké máy bay với con). 5h, cái hẹn ăn hoành tráng đã đến. Cả bọn sẽ đi chiến buffe Saruka (ko biết đúng ko) nghĩa là hoa anh đào gì đó. MỘt bữa tối 500.000/người khà khà. Lâu lâu chơi sang một phát sướng cái thân. Mình thì shushi mà chén, khoái chí. Vừa ăn vừa đàm đạo chuyện Việt nam và nước bạn. mà có 1 điều thik nhất ở Sin là người dân ý thức lắm, đi oto cũng ko cướp đường như ở mình, ko một tiếng còi xe. Đèn đỏ đèn xanh dừng đúng vạch, camera cảnh sát đặt khắp nới với 1 câu cảnh cáo. Bên mình mà cũng làm nghiêm như thế thì chắc ý thức người dân sẽ dần dần được cải thiện ngay. Ỳ ạch, bây giờ phải đi bộ cho nó tiêu cơm, 2 cặp vc nung nấu 1 ý đồ đen tối là leo lên con tàu mà ko mất phí S$20. Đến ga Raffle, đi bộ qua cây cầu xoắn, leo lên đến tầng 57 thì bị bọn bảo vệ da đen hỏi "mày có phải người ở ks ko?. "Tụi tao đi bar." Nó ko cho vào vì bảo ox mặc quần ...lửng. Nhảm. Cúng cuồi cũng leo lên được, nhưng chưa phải chỗ đẹp. Ở trên cao ngộp thở lắm ,mà cũng chẳng lấy gì làm thi vị. Trên này tối thế mà ngta còn tắm, tắm cái hồ ngoài trời. Mình thì chẳng thấy cái món tắm ngoài trời buổi tối này có gì hay ho cả. Mà sao lắm kẻ giàu thế. Thuê tận ks này mà ở, một số tầng chỉ có người ở ks có thẻ (quẹt vào khe trên thang máy) mới vào được. Thoát ra khỏi nơi giàu sang quyền quý này, cả bọn lạc vào mê cung shopping bên dưới ko biết đâu là đường ra. Đến lúc tìm được chỗ xuống để về nhà thì mừng ơi là mừng. Lê lết về đến nhà đã gần 12h. Mệt phừ người. Thế mà chúng nó còn tám fb với Ái ú, tải nhạc vào ipod, linh tinh lang tang đến gần 2,3h gì đó mới đi ngủ.
Ðề: Nào ta cùng du lịch BỤI MÌnh cũng thích du lịch bụi như mẹ nó, cũng lượn lờ Thái Lan và Trung Quốc rồi. Nhưng rất thích đọc kinh nghiệm của mẹ nó để đi bụi trong tương lai..hihi... Mẹ nó up thêm đi
Ðề: Nào ta cùng du lịch BỤI đang lên kế hoạch đi du lịch bụi đến miền Trung: Ninh Bình - Sầm Sơn, Thiên Cầm - Bãi Lữ - Cửa Lò - Nhật Lệ - động Thiên đường - Phong Nha Kẻ Bàng... ko biết có bm nào có chung dự định ko nhỉ?
Ðề: Nào ta cùng du lịch BỤI Mẹ nó đi TQ rồi thì chia sẻ nhé, mình thì chưa đi TQ, nhưng TL cũng đi rồi, đó cũng lá 1 chuyến đi vô cùng thú vị. Nhưng chưa có thời gian để tổng kết lại. Cám ơn mn đã thích, mình cũng định up hình nữa để cho bài viết thêm sinh động. Và sẽ up từ từ các chuyến phiêu lưu khác.
Ðề: Nào ta cùng du lịch BỤI Tháng 7 này cơ quan ox mình cho anh em đi Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình nè, nhưng đi tour chứ ko bụi vì công ty tổ chức mà. Nhưng mà mình sẽ ngâm cứu 3 địa điểm này để đi chơi mảnh ^^. Bản thân mình ghét đi kiểu tour lắm vì ko thưởng thức được những món ngon bình dân (mình lại ham ăn nữa chứ). Chắc đầu th7 mình sẽ tổng hợp 1 bài viết về những nơi ko thể ko ghé của 3 điểm trên. Nếu lúc ấy mn chưa đi thì có thể vào cùng chia sẻ nhé.