Xin chào các mẹ... - Hiện tại mình chưa lấy vợ nhưng rồi cũng sẽ lấy....Hiện tại cũng muôn tham khảo ít chút về cách nấu ăn nội chợ trong gia đình trước mắt để phục vụ bản thân và thi thoảng có thì trổ tài với chị e phụ nữ tý sau là để về giúp vợ những trong việc nội trợ trong gia đình - Không biết có học được cái gì không nhưng cũng muốn thử hihi...(Có khoảng 8 cái hoa, nụ tay nhé) - Các chị e cho mình xin vài cái lời khuyên về nội chợ dành cho ĐÀN ÔNG : ĐÀN ÔNG thi + Đi chợ thế nào + Chọn sản phẩm như nào + Học nấu những món như nào + Có nên học những món ăn vặt không + Có những lưu ý gì + hay những cái gì mà cần thiết sau này lấy vợ để dùng Chị e cho ý kiến nhé!
Ðề: Nấu ăn cho vợ Người đan ông đảm đang niềm mơ ước của nhiều nàng đây............................................................................
Ðề: Nấu ăn cho vợ Mấy câu hỏi của bạn mình thấy khó trả lời cụ thể được. Hihi. Ck mình cũng khá đảm đang nhưng lại rất sợ đi chợ
Ðề: Nấu ăn cho vợ Mình thì thấy, người đàn ông của mình cho ăn món gì cũng đc. Đc nấu cho ăn là vui rồi. Mà hỏi thế kia, chắc bạn chủ top chưa bao giờ nấu cơm, đi chợ????
Ðề: Nấu ăn cho vợ Hehe, bạn hỏi thế quá là đánh đố nhau ^^ đi chợ, nấu cơm.... tất cả đều phải qua 1 giai đoạn dài tự m làm và rút kn thôi chứ chả ai dậy đc nhất là khoản đi chợ mặc cả ý, cứ đi nhiều tự khắc biết cách lựa đồ và trả giá thôi
Ðề: Nấu ăn cho vợ Đi chợ khó nhất là lên thực đơn hàng ngày đấy, vì ngày nào cũng phải đi chợ ra đến chợ ko biết mua gì?
Ðề: Nấu ăn cho vợ mẹ nó thế là sướng rùi. Ox nhà e thì thuộc kiểu ăn sành cái miệng, cả bm chồng nữa, thành ra mỗi ngày đi chợ, nấu ăn là cả 1 bài toán nan giải với e. Nấu hơi mặn chút, hoặc món ko thích, k chuẩn cách nấu nhà ox là lại ý kiến ngay cơ
Ðề: Nấu ăn cho vợ mình nấu ăn được 5 diểm thì zai nhà mình được 9,5. nhưng ông lại ghét vào bếp, thỉnh thoảng mới được chiêu đãi vài món thui , zai như ban vừa hiếm vừa quý đấy
Ðề: Nấu ăn cho vợ Em chả thích con trai suốt ngày lúi húi trong bếp tí nào. Thi thoảng thứ 7/chủ nhật đi chợ 1 buổi làm 1 món j đấy, giặt đỡ cho em chậu quần áo là OK oy. Còn quan trọng là đi ra ngoài kiếm tiền cho em đi chợ )
Ðề: Nấu ăn cho vợ Cứ làm nhiều rồi sẽ quen thui bạn. Chứ có hỏi mà ko làm thì ko biết đc. Xách túi lên và ra chợ nào =))
Ðề: Nấu ăn cho vợ Mình từ thời sinh viên vẫn nấu cơm ăn bình thường....bay giờ đi làm vẫn nấu và đi chợ những con trai thì ăn uống bình thường qua loa lắm lúc mua đồ ăn sẵn luôn vì cũng lười....nên cũng ko có kinh nghiệm đi chợ hay món tủ nào cả vậy mới hỏi mọi người mà
Ðề: Nấu ăn cho vợ Hôm nào khăn gói quả mướp đến ở nhà bạn "VÀI THÁNG" để học anh zai nhà bạn mới được
Ðề: Nấu ăn cho vợ Mẹ nó nói đúng rồi đấy....minh là mình không biết mua gì nấu gì mỗi khi lũ bạn đến chơi...Mời ở lại ăn cơm nhiệt tình ....phóng xe ra chợ cứ đứng nhìn rồi lại ngó....cuối cùng mua về vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đây
Ðề: Nấu ăn cho vợ có ông chồng thế này là nhất rồi, mình thấy hiếm có khó tìm lắm đó, quan tâm vợ thế