Có người yêu và sắp về ra mắt gia đình nhà anh ấy...nhưng kỹ năng nội trợ của em nó tệ kinh khủng. Các mẹ có mẹo nào trong ngày ra mắt hôm ấy vẫn trổ tài được ko ạ? Hay em phải cắp sách đi học nấu nướng gấp vậy đây các mẹ?
Trời, cái này thì mn hỏi chính mama ấy, mama sẽ chỉ mấy bí quyết để nấu mấy món ăn thông thường mà ngon cho mn.
làm gì có tài mà trổ, cứ có sao nói vậy thôi, bảo cháu ở nhà được chiều nên ko biết nấu nướng, sau này sẽ học hỏi dần
cac me noi dung do e ko phai tro tai gi dau mien la e ve phu giup moi ng khau chuan bi nau nuong la dc.
Về ra mắt thì em cứ lễ phép, vui vẻ, niềm nở thôi. Thường thì gia đình bạn trai đã chuẩn bị hết rồi, em phụ bác gái nấu nướng chút xíu rồi dọn dẹp thôi. k phải lo đâu. Tranh thủ thời gian học nấu ăn, mai mốt cưới về mới lo. hi
em ngày trước cũng thế, được 1 dạo lo lắm, về nhà bmc k bắt làm gì, chỉ phụ nhặt rửa rau thôi, giờ làm vịt vẫn còn chưa bt, mẹ ck hỏi có làm được vịt k? con không! thôi để đó lát ta làm cho! hehe. Cứ tâm lý thoải mái là được bạn ak, còn mới về thì chỉ phụ lăt vặt thôi, sau khi đi về đôi ba lần, tìm hiểu cách nấu ăn, ăn uống của mọi người, lúc ấy mình quen tay ngay ấy mà! hì
đúng là mới ra mắt thì chỉ phụ thôi, và khéo một tý là ok. Trước khi lấy ck chị cũng chả biết làm gì, về nhà ck lần đầu tiên c nói luôn: " ở nhà cháu đi học suốt nên chưa phải làm nhiều, bác chỉ cháu thêm với ạ." Đến bjo về nhà ck ( 3 năm) nhưng vẫn y câu cũ hihi. Vẫn làm, nhưng chỉ phụ với rửa bát thôi
hồi mình về ra mắt gia đình chồng cũng biết nấu gì đâu, lúc vào bếp cũng nói là ko biết nấu, rồi lăng xăng đi phụ lặt rau, rửa bát, như chân chạy vặt, ăn xong khen mẹ chồng nấu ngon, còn ăn rất nhiệt tình hahaha
Thôi biết nhiều lại phải làm nhiều. Vụng có lẽ cũng có cái hay hehe, cứ thoải mái thôi bạn nhé
mà tới lúc 'nước tới chân' rồi thì thấy nguy lắm đấy mẹ mẹ đừng để như em. giờ nói chung em cũng đang học gấp gáp vài món, nhưng chẳng biết có kịp ko
hi về chơi thì mình phụ giúp khoản nhặt rau, rửa lá thơm ) cũng phải nói với anh người yêu để cùng phối hợp, sau này về tính sau, miễn là mình cố gắng thực lòng
Mới đến thì lăng xăng phụ bếp thôi mn ạ, sau này tiếp tục học thêm. M món gì k biết là hỏi bác "gu gờ" làm theo cũng ok lắm.
E cố gắng học mấy món tủ để đối phó trước thôi vậy, những món như nấu rau, rán trứng rang thịt thì cần thiết phải bít. Mới cả lần đầu mình là khách , chắc chỉ phụ giúp nhặt rau, rửa bát thôi. Hi
M thì bảo là ở nhà con cách nấu khác. Mẹ cứ nấu trc để con quen cách ăn của gia đình m. 5 năm r chả mấy khi phải nấu