Mẹ Bean ơi, Nghé tớ thấy phomai petit chua, ăn cứ rúng mình, còn nhắm tịt mắt lại nữa chứ! mẹ nó mua ở bn LĐ, có rẻ hơn tẹo nào hok?!
tội nghiệp chị và cháu,bà nội nói chuyện kỳ quá..em toàn nhờ bác sĩ nói chuyện tư vấn với các cụ thôi
mới đầu cu bean măm cũng rùng mình đấy,mẹ nó có ngâm nước ấm cho bớt lạnh ko?mua ở LĐ á,1 vỉ 6 hộp là 55k...chả hiểu có rẻ ko?vì tớ chỉ mua mỗi ở đấy
Mình cũng mới bắt đầu nấu bột cho con (hiện tại con vẫn ăn bột mặn ăn liền), nhưng mình nấu ít, rây thì ko nhuyễn đc mà say thì ít quá cũng ko say đc. Các mẹ say rau với thịt kiểu gì thế? Cho mình xin ít kinh nghiệm nha. Với lại cái bột mặn ăn liền ý, mua loại nào ngon hả các mẹ? Mình thì mới chỉ cho con ăn bột thịt heo và bò của Redielac thoi Tks các mẹ
rau với thịt thì mình ninh lấy nước (nếu là củ quả) còn rau thì băm nhỏ, lọc lấy nước, rồi hòa bột, nấu chín trong khoảng 10phút. Vicky_h@: ui nàng ơi, nói chuyện mẹ chồng nàng dâu thì chẳng có bút mực nào mà tả hết được đâu, tớ cũng fải nín nhịn nhìu lắm á. Nói chung là chán toàn tập. Đụng cái là bà dùng thuốc, kể cả với bà cũng thế, nên khó nói lắm
Dt nhà em chỉ ăn cháo loãng(nghiền thôi chứ xay là phun hết) không thèm ăn bột hipp nữa.có dùng cháo với bột mặn được ko các mẹ hay phải ninh thịt cá cho con.mấy ngày nay em toàn ninh lấy nước nấu cháo chứ chưa cho ăn cái
À, thì ra em cũng theo dõi vụ lừa đảo đấy à? Cả tuần vừa rồi chị bận nên chả có thời gian ngó qua xem thế nào.