Trẻ con thường bị cho là ăn chậm nên bố mẹ ông bà thường có "giải pháp" cho trẻ ăn cơm trước. Với những gì em quan sát được, em nghĩ nếu trẻ đã có thể tự múc cơm thì nên cho trẻ ăn cơm cùng lúc với cả nhà. Khi được ăn cơm với cả nhà, trẻ sẽ được là "thành viên chính thức", được là "người lớn", sẽ có trách nhiệm hơn, sẽ ăn nhanh hơn, nhiều hơn. Khi trẻ ăn cơm chung, sẽ thấy những cái quan tâm của các thành viên trong gia đình giành cho nhau, bố mẹ mời ông bà ăn trước, bố mẹ gắp thức ăn ngon cho ông bà, gắp thức ăn ngon cho con, trẻ sẽ từ từ nhận ra tình thương, và sự tôn trọng ( trở thành tiềm thức) giữa những thành viên trong gia đình, từ đó cũng sẽ biết mời ông bà, bố mẹ, người lớn ăn trước chứ không "xơi" ngay. Trẻ biết nhường phần ngon cho em, biết để giành phần ngon cho ông bà cha mẹ. Nếu cứ sợ trẻ ăn chậm, cho trẻ ăn trước, trẻ sẽ ăn chậm thật, và ăn ít. Ngoài ra, khi trẻ được ăn trước sẽ không có thói quen mời người lớn, ngoài ra còn dần hình thành thói quen không tốt. Do khi ăn trước, bố mẹ thương thì luôn gắp cho miếng ngon, do đó trẻ sẽ k biết giành phần ngon cho người thương yêu, và một số trẻ, một cách vô thức, hiểu rằng mình luôn được ăn miếng ngon đó, miếng đó sẽ được gắp cho mình, miếng đó là phần của mình. Tệ hơn khi ra ngoài, sẽ luôn chọn miếng ngon nhất trong đĩa gắp trước, thậm chí còn tìm, lựa...đó là hành động rất xấu của một số người mà khi đi ăn cùng công ty chúng ta đôi khi gặp phải.
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Trên đây là rút kết từ quan sát của em, các mẹ có kinh nghiệm cho em ý kiến ạ
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Minh cung tu tuong nhu ban, chinh vi vay ma be nha minh tu luc 16 thang da ngoi an com chung voi gia dinh, minh cung cho be ngoi ghe cua minh, 1 bat, 1 thua de be tu muc com an, de tap cho be thanh thoi quen, chu be cung chang an duoc bao nhieu, nhung se hinh thanh trong be 1 nhan thuc tot hon.
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Điều này là bình thường mà, trước bé nhà mình nhác ăn mình hay phải bón trước nhưng khi bé lớn hơn mình tập cho bé tự xúc cơm. Lúc ăn cùng cả nhà tiếng cười trẻ thơ ngộ nghĩnh rất vui cửa vui nhà.
Mình cũng nghĩ cho trẻ con ăn cơm với cả nhà là đúng nhất, nhà mình cũng vẫn thế nhưng cũng phải gần 2 tuổi mới bắt đầu ngồi mâm cùng cả nhà. chỉ thỉnh thoảng lắm nếu nhà có việc thì lùa lũ trẻ con ngồi ăn trước. Mình đã từng đọc ở trên báo lâu lâu rồi là nên rèn cho bé thói quen ăn ngồi 1 chỗ, ăn cùng cả nhà để tăng cường sự trao đổi, tiếp xúc và cho bé hiểu được cảm giác mâm cơm gia đình. Nhà mình cho dù không ăn cũng phải ngồi im trên bàn khi cả nhà đang ăn cơm. Nếu đã hết giờ ăn, đã dọn bàn xong mà đòi ăn thì không cho ăn nữa.
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Trẻ on nhà mình cũng toàn ăn cơm với cả nhà, giờ cu cậu gần 4 tuổi rồi và ăn thấy gì ngon lại gắp cho bố mẹ rồi bảo " bố mẹ ăn đi, nogn lắm đấy"
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Bé thứ 2 nhà tớ từ lúc biết ngồi đã cho ngồi vào ghế ăn rồi ăn chung cả nhà rồi. M cứ mặc cho cái áo yếm rồi cho con 1 bát như cả nhà tự ngồi xúc, kệ cho rơi vãi lung tung rồi cũng hết ít nhất 2/3 bát vào bụng con . Tớ quan niệm thà con ko ăn còn hơn đi ăn rong.
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Ở nhà em, 2 đứa cháu lúc ăn cơm hò hét nhức đầu lắm.... hix,... chẳng lẽ ko còn cách nào khác
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Tầm này bọn chúng thế. Nhà mình lúc ăn còn muốn mau chóng cho xong để bê mâm lên. Đứa 5 tuổi lười ko xúc. Bắt xúc thì ngồi mãi. Nhưng đc cái hôm nào hợp thì ăn cũng khá nhanh và thường ăn đều cùng bố mẹ. Đứa t2,18 tháng đứa này mới mệt. Ngồi chọc ngoáy, ăn thì ít mà nghịch thì nhiều. Tầm này đang thích tự xúc, ko cho ai động vào nên cũng 1 bát 1 thìa vào mồm đc vài thìa thì lại bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng nói chung nhà mình 2 đứa ăn cùng bố mẹ. Bố mẹ ăn xong là chúng cũng phải gần xong. Việc cho con ăn chung là tốt vì nó thể hiện cái tôi của mỗi cá nhân, sự tôn trọng của bố mẹ với các con. Tức là cùng ngồi ăn, cùng chia sẻ. Và đó là văn hóa chứ ko phải chỉ là ngồi ăn. Để gia đình cùng ngồi với nhau trong 1 ngày, nói chuyện giao lưu chia sẻ cs tình cảm. Bé thì chưa rõ chứ 5 tuổi là rõ lắm. Nó nói chuyện với bố mẹ như ng lớn rồi. Kể chuyện lớp chuyện cô giáo, bố mẹ kể chuyện công việc. Như thế gia đình thêm gắn bó và tình cảm.
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà Thank các mẹ đã có chia sẻ, và đa số là moị người đều cùng quan điểm với em. Cháu nhà em cứ hay cho ăn trước, em ở xa không biết, Tết về nhà, đến giờ ăn chẳng thấy ấm cúng, mà cháu chẳng biết mời ông bà, em góp ý thì cũng cải thiện được. Em có nói điều này với bạn em, có người đồng ý thay đổi quan điểm và có bảo con ăn nhiều hơn trước, có người thì bảo "lo ăn cho xong mà còn làm việc, không có thời gian", nên em viết lên đây. Thời gian thì quý nhưng tình yêu thương và sự tôn trọng trong gia đình quý hơn rất nhiều. Em rất vui vì các mẹ trên này đều đồng ý với em.
Ðề: Nên cho bé ăn cơm chung với cả nhà ui con nhà mình thì toàn cho ăn trc rùi ăn vã gì thì cho ăn cùgn gia đình chứ tự nó xúc cùng mâm cả nhà nó quấy nghịch k ăn ý