Chào cả nhà , mình có điều này xin nhờ cả nhà tư vấn giùm mình nhé .Năm nay mình 40 tuổi rồi gia đình thuộc loại trung bình ,có 1 con trai 8 tuổi .Nay mình muốn sinh thêm 1 cháu nữa cho có anh có em nhưng mình đang phân vân không biết có nên sinh không vì mình đang sống với gia đình bên chồng ..Mối quan hệ giữa mình với mẹ chồng và 2 người chị chồng không được thân mật lắm ,mình phải thường xuyên nhẫn nhịn im lặng để được bình an khi họ xúm lại nói xấu sau lưng mình .Nếu lần này mình sanh thì khi sanh rồi phải tỉnh dưỡng ở nhà chồng vì nhà mẹ mình ở ngoài quê và mình không có điều kiện về ngoài đó sanh .Vậy theo các mẹ mình có nên sinh thêm con không ,chồng mình đưa mình 1 tháng 2 triệu liệu có đủ chi cho cuộc sống hàng ngày không xin các mẹ cho mình biết ý kiến nhé .Và khi sanh rồi không có người nuôi đẻ thì người mẹ phải làm sao có thể tự lo cho mình và bé được không vì mẹ chồng và chị chồng rất căm ghét mình họ luôn mong muốn chồng mình bỏ mình ...Xin các me giúp mình với nhé mình nghĩ là có thêm con sẽ rất khổ cả vè vật chất lẫn tinh thần phải không các mẹ .
mình thì nghĩ là nên có 2 con hoặc nhều hơn nếu có điều kiện nuôi dạy được tốt. Còn với điều kiện của bạn thì mình nghĩ là không nên sinh nữa, khó khăn quá sinh con ra thì khổ cho con quá, khổ luôn cả mình
Thôi đừng sinh nữa chị ạ, hoàn cảnh vậy, sinh nữa thì thêm khổ tâm, với lại tuổi của chị cũng không nên sinh nữa, lớn tuổi rồi sinh con còn phải chăm sóc nuôi dạy chạy theo nó, chị không còn đủ sức khỏe như lúc 20-30 để chăm con nhỏ vậy đâu. Em thấy rồi nên rút kinh nghiệm góp ý với chị vậy. Chúc chị vui vẻ!
Đồng ý với bác béo tròn.Phải tùy đk cụ thể từng nhà nữa ạ!Em thấy nếu ko có đk,thì tập trung nuôi dạy 1 con cho tốt,chứ có anh em mà ko có phúc phần thì cũng chẳng nhờ vả gì được đâu.
xin lỗi chen ngang bác chủ top ạh, e là e thích 3 - 4 đứa cơ, 1-2 xem ra có vẻ vẫn buồn buồn, gia đình chưa có không khí nhộn nhịp
Em cũng đang có 1 bé gái, và cũng đang băn khoăn muốn có thêm 1 bé nữa cho con có bạn, chứ nhìn nó mỗi ngày chơi 1 mình thấy tội nghiệp, có anh có em cho tụi nó đỡ buồn và cũng học cách chia sẻ, bảo vệ lẫn nhau. Có anh em, tụi nó vui lắm ý chị ạ. Em cũng xa nhà nè, xã em thì người nước ngoài, không biết nấu đồ ăn Việt. Trông con hay gì cũng toàn tự em làm. Không có 1 người thân ở gần luôn. Nhưng cũng may em sinh con xong, em khỏe lắm. EM đi lại, nấu cơm được hết. Đêm vẫn dậy cho con bú. Mà em theo chế độ cho con ngủ riêng, nên trông con cực hơn, vì đêm tới phải đi qua phòng con ngồi cho con bú, chứ khôgn có cho con nằm chung giường. Nhưng cũng chỉ vài tháng thôi, cho con ngủ riêng nên đến tháng thứ 4 là con em không đòi ăn đêm nữa. Chia sẻ với chị 1 vài kinh nghiệm, mặc dù em còn trẻ hơn chị. Nếu chị và anh thật lòng muốn có thêm em bé, thì cứ đẻ đi chị. Việt NAm còn dễ hơn em bên này. Nếu không nấu đồ ăn được, thì gọi cơm ngoài, cơm bình dân, đâu có mắc. Còn em thì đói thì phải mò dậy nấu thôi. Nhưng thời gian khó khăn rồi sẽ qua thôi chị ạ, có được đứa con nữa mới là quan trọng. Bố mẹ chồng không phụ giúp thì thôi, mình cứ giả câm giả điếc, miễn sao cuộc sống của riêng gia đình bé nhỏ của mình hạnh phúc là được. Chúc chị có quyết định sáng suốt nhất, chúc gia đinh chị nhiều hành phúc....
Quả thực nhà có một bé thì hơi tủi thân ,bé chả có ai chơi cùng trong khi các bạn đều có anh ,chị ,em .Nhưng đúng là việc sinh một hay hai ,hay nhiều hơn là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình .Chứ giờ sinh ra mà không có điều kiện chăm cho con ,con sẽ k có đc cuộc sống như mình mong muốn mình cũng khổ tâm lắm phải k chị ? Còn việc quan hệ với nhà chồng k tốt lắm thì kệ chị ạ .Thường thường là thế ,miễn sao mình chủ động đc về vấn đề kinh tế thì mấy cái đó k đáng ngại đâu chị .
Chuyện có thêm con mình nghĩ bạn fải bàn với chồng bạn vì như bạn nói chồng bạn đưa cho bạn 1 tháng 2 triệu nếu chồng bạn yêu thương bạn cả 2 cùng muốn có con thì bạn sinh thêm cho vui nhà vui cửa còn chồng bạn ko quan tâm thì tốt nhất là ko sinh thêm nữa để dành dk chăm cho bản thân và con trai của bạn
giống chị rùi ne!.. thích 4,5 đứa cho vui nhà vui cửa..hihi nếu biết thế lấy chồng sớm thì mới có cơ hội..22t lấy chồng nha!cứ 2 năm 1 đứa đến 30 t cũng được 4,5 đứa rồi..nhiều nhà 4,5 đứa con vậy mà 2 ông bà cũng lủi thủi với nhau vì con đi mỗi đứa 1 nơi rồi..cám cảnh quá
Chị ơi chị có hoàn cảnh như thế không nên sinh thêm Bé nữa,vẫn biết là một đứa thì lẻ loi.Nhưng cuộc sống của chị vất vả thế,lại nhiều tuổi rồi,khổ cho mẹ lại khổ cho con chị ạ.Chúc chị may mắn trong cuộc sống!
Tùy điều kiện hoàn cảnh chị ạ. Với gia đình có điều kiện thì mới nói chuyện thích sinh 4-5 đứa như mấy mẹ ở trên được. Giờ không còn cái thời trời sinh voi sinh cỏ nữa, sinh con ra là có trách nhiệm nuôi dưỡng cho thành người một cách tương đối đầy đủ về vật chất và tinh thần. (nói là tương đối vì nó tùy với mỗi nhà) Riêng với hoàn cảnh của chị, em nghĩ chị nên cân nhắc thêm: 1. Chồng chị đưa 1 tháng 2tr => ít. Liệu chồng chị có tăng thêm khi có bé ko? Bản thân chị có công việc ko? Tóm lại, điều kiện kinh tế của 2 vợ chồng có khả năng chi trả khi sinh thêm 1 bé nữa ko? Em nghĩ chi phí cho 2 đứa bé một tháng tối thiểu cũng phải 2-3tr mất rồi. 2. Chị đã 40t, tuổi này sinh con nhiều nguy cơ về sức khỏe cho mẹ và bé. Tất nhiên đa số vẫn sinh con được. 3. Chị có ở chung với MC ko? (Hai chị chồng chắc là ở riêng chứ => vậy thì ko sợ, nói xấu cũng kệ, quan trọng là chồng chị cơ). Hoàn cảnh của chị khá phức tạp, gì mà MC và chị chồng mong chị bỏ chồng là sao? Vậy thì cần xác định rõ tình cảm của chồng chị? Có hết lòng yêu thương chị ko? Có thông cảm với chị ko? Có chia sẻ chăm sóc con cùng chị ko? (Vì chị nói ko có ai trong thời gian sinh). Cùng cực lắm, thì thuê giúp việc theo giờ (nói dối là chị họ xa lên chăm cháu, đỡ đần cho chị trong lúc sinh). Nhưng cái này phải được chồng thông cảm và hỗ trợ về kinh tế. Tuy nhiên, cũng nhiều mẹ sinh con mà ko có ai đỡ đần, vẫn tự cơm nước và làm mọi việc được đấy; có điều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân thôi. 4. Điều có lợi duy nhất trong việc này, là có thêm 1 con - cho có chị có em, cho mình có thêm 1 lần cảm nhận thiêng liêng của tình mẫu tử. Chị hãy tự cân nhắc và quyết định chị nhé.
mình nghĩ nên có 2 con bạn à.Có rất nhiều yếu tố.Như có 1 đứa thì sẽ buồn.1 đứa thành con một.Có 2 con là hay nhất
Mình cám ơn các bạn đã góp ý chia sẻ cùng với mình về vấn đề này ,mình nghĩ là dù muốn mình cũng không dám sinh thêm nữa vì tuổi mình đã cao,mình sợ những điều không hay xảy ra ...Mình chỉ hơi lo là không biết chồng mình sau này có lấy lý do đó mà kiếm thêm con ở bên ngoài hay không vì cách đây mấy năm mình có nói là chỉ sanh 1 con thôi ,chồng mình đồng ý vì vậy mình không nghĩ đến chuyện sinh thêm con nữa .Vậy mà bây giờ chồng mình lại bảo mình phải sinh thêm 1 đứa nữa ,nếu biết thế này mình đã lo sanh cách đây mấy năm rồi ,để đến bây giờ muộn rồi phải không các bạn .Mình rất buồn không biết tính sao đây.......
Ðề: nên có 1 hay 2 con Em còn trẻ, mới sinh đứa đầu đc 1 năm, trc em cũng hào hứng muốn sinh đứa nữa lắm, nhưng càng ngày em càng thấy em và chồng em có quá nhiều điểm bất đồng, ví dụ em thích đi du lịch, chồng thì không, ngoài ra ngay cả cách dạy con đã mâu thuẫn lắm rồi, nói chung em là đứa bốc đồng nhưng thẳng thắn, chồng em thì ảnh hưởng theo cách dạy của mẹ chồng, theo em quá khéo léo, hay nhiều khi em thấy giả tạo lắm, nên tự dưng bây h em đang nghĩ có nên sinh thêm không. Hồi xưa các chị bạn toàn bảo em sinh 1 đứa rủi ro lắm. Em phải nghỉ ở nhà trong con vì sk bé yếu, chả đi làm được, nếu bh sinh thêm đứa nữa thì thôi coi như em sẽ mãi mãi ở nhà mất thôi. Nói thật nhiều lúc thấy mình bao công ăn học, bạn bè thì tung tẩy, còn mình tự dưng như là mẹ sề ý, em thấy vật lộn với ý nghĩ mình là ai, mình sẽ là ai lắm (nghe có thể có người thấy hơi buồn cười).
Ðề: nên có 1 hay 2 con Mình hấy các mẹ khuyên cũng đngs đấy,nếu khá giả thì nên sinh cho đông vui nhà cửa,nhung khó kăn quá thì nên 1 đứa nuôi dạy cho tốt