Mình là mình chỉ tiết kiệm nuôi con cho đến khi học xong đại học thôi. Còn nó muốn học cao hơn hay có tí vốn gì thì nó phải tự bươn chải mà kiếm thôi, chứ cứ lo cho nó hết rồi nó sống tự lập kém. Hơn nữa, cũng một phần để cho nó hiểu được giá trị của đồng tiền kiếm được mà trân trọng và chi tiêu cho hợp lý.
Quan điểm nhà em là tiết kiệm cho con và cho cả bản thân mình về già nữa. Đương nhiên để con tự lập thì từ những cái nhỏ nhất từ cuộc sống chứ k phải chỉ tự lập trong việc kiếm tiền thôi. Nói chung bố mẹ vẫn vất vả lắm, vẫn tốn nhiều cơm gạo lắm mới cho tự lập đc
tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm, cuộc sống mà không biết tiết kiệm thì đến lúc cần không biết lấy đâu mà dùng, tiết kiệm cho con cái không có nghĩa là để dành cho chúng hưỡng thụ mà là tiết kiệm để giúp con cai biết tự lập sau này
Con cái sau này phải có trách nhiệm lo cho mình chứ, tiền mình dành dụm được là phải để tiêu khi về già