Em ms sinh ở đó. Chi phí rẻ lắm ạ . Bsi y tá ok. Quần áo rất xấu ))) đừnog làm hss trc các mẹ ạ. Vì lúc đau đẻ gần chết vẫn đi làm đủ xn, siêu âm. Trừ điện tim thôi ạ. ((
Mình sinh thường b ạ. ở phòng dịch vụ. Hôm trc thì hôm sau về. Phòng dịch vụ ít ng ở nên thoải mái nhưng điều hòa hỏng, nóng k ngủ nổi.
mẹ nó chia sẻ thêm thông tin đi ah (khi nào làm hồ sơ sinh, bác sĩ y tá có nhiệt tình không ah, trình độ chuyên môn thế nào...) chờ thông tin mn
bsy có 2 phòng khám ở trôi vs trần bình đó mn à, em khám ở trần bình trừ t4 và cn. tầm 5h bsy có mặt ở pk rồi
Hôm t6 vừa r mình đi làm hss ở đấy, nx tổng thể thì bs yta đều nhẹ nhàng (cảm giác được quan tâm ). M k có bhyt nên tổng thiệt hại hết 530k cả tiền mua sổ . Làm cũng nhanh thôi k phải đợi lâu vì mình sa ở ngoài r k phải sa lại. Mình định lượn qua khoa sản xem phòng ốc thế nào mà lúc xong ck vội đi làm nên về luôn. Tiện thể hỏi các mẹ đã sinh r là lúc đau đẻ mình lên thẳng khoa sản luôn hay vân phải qua tầng 1 khám các thể loại r mới chuyển lên khoa sản ạ?
Em lên thẳng tầng 4 khoa sản luôn mn ạ, lên đó họ kiểm tra nếu mở rồi thì nhập viện ko thì cho về theo dõi bao h đau dồn thì vào ( với những ng ở gần viện như em )
BS Huệ 198 thì yên tâm rồi. 2011 mình nhờ a ý mổ, BS làm sạch sẽ cẩn thận, sẹo phẳng lì luôn, nói chung là có tâm với bệnh nhân. 2009 mình mổ ở viện PSHN, nghe nói BS giỏi lắm mà mổ xong đọng dịch sốt đùng đùng, phải nong cổ tử cung đau dã man, sẹo thì lồi to bằng cái đũa. Mình cứ nghĩ mình cơ địa sẹo lồi, cho đến lần 2 mổ xong thì phẳng mới biết là do BS khâu cả thôi.
mn ơi, mn cho em hỏi địa chỉ phòng khám ở Trần Bình của bác sĩ Huệ được không ạ. Lội dòng mỏi mắt mà em không thấy có địa chỉ phòng khám. Với mn cho em hỏi, mình cứ đến khám thôi hay có phải đặt lịch gì không ạ. Em 28 w rồi tính theo bác Huệ luôn ạ.