chuyện là thế này ạ, bạn thân em nó lấy chồng cách đây hơn 10 năm,có cưới hỏi đàng hoàng(nhưng chưa đăng kí,em cũng ko hỏi kĩ nghe nó nói ngày ấy chồng nó nói nhà ông ấy trong nam,mà lỡ có bầu thì cưới rồi dk sau,ngày cưới nó em cũng thấy có mẹ và mấy người nhà chồng nó)nhưng cách đây 2 năm có người tìm gặp nó giới thiệu là vợ và yêu cầu nó rời xa chồng nó,nó lúc ấy vẫn bảo chị nhầm,nhưng chị kia khẳng định là ck chị ta,nó gọi điện cho chồng nó về và đúng là chị kia là vk của chồng nó,và gd chồng nó ở HN sau lần ấy nó phải đi viện và đòi chia tay,nhưng ck nó ko nghe và bảo nó vì con mà tha thứ cho ck nó,chấp nhận làm vk hai,sau như thế nào em cũng ko hỏi kĩ chắc là nó tha thứ và chấp nhận vì thấy vẫn sống cùng nhau,nhưng cứ thỉnh thoảng vk cả lại qua chửi nó,và cấm ck ko đc về với mẹ con nó,chỉ chu cấp,nhưng anh ck vẫn về,nhưng về buổi trưa,và bà vk cả lại xuống chửi nó,hàng xóm nói với e là vk cả chửi thậm tệ lắm mà con bạn e nó ko nói gì cả chỉ xin và khóc thôi,nó thì ko bg nói với e là bị chửi,chỉ nói chị ấy giận thì nói vài câu thôi chứ ko có gì,nhiều luc em khóc vì thấy nó đáng thương và lành quá,nhìn mấy mẹ con lủi thủi với nhau thương lắm ạ,vậy mà nó vẫn bênh ck nó và bà vk cả kia,nào là xinh,hiền,tử tế..nhưng mới hôm qua nó gọi điện bảo em xuống chỗ nó có việc,xuống nhìn nó mặt mũi bơ phờ tàn tạ,nó khóc và nói ko muốn sống ntn nữa(chắc lại bị vk cả chửi)nó không chịu đựng thêm đc nữa và muốn chết,nó muốn bỏ ck nhưng nó ko có đủ ktế để lo cho hai đứa con(nó ở nhà nội trợ thôi a)và ko muốn hai đứa nhóc thiếu bố,mặc dù cuối tuần mới đc gặp bố.....nó chỉ thương con nó vì con nó mới chịu đến thế nhưng vk cả ko cho gặp mẹ con nó còn vài bữa lai xuống chửi nó,em hỏi nó ck cậu bảo sao,nó bảo em cố gắng chịu đựng vì con,vì anh,(lại nói anh ck này ko muốn bỏ ai đâu ạ,)...em cung ko biết khuyên tn chỉ biết nói câu cố gắng vì con thôi...
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây trời ơi, thế lúc lấy bạn chị ko tìm hiểu ah?????? nếu là em chắc em đứng tim quá
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây cũng chẳng rõ,ngày ấy bọn chị còn ghanh tỵ với nó..vì đẹp trai,có tài..
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây Oạch đúng là đàn ông, con rô cũng tiếc con riếc cũng cần, em thấy bỏ quách đi cho xong mang con về quê và yêu cầu tên ck hàng tháng gửi tiền nuôi con chứ sống ngày mấy bận chửi thì chịu sao nổi. Ko nên cố làm những thứ biết chắc mình ko làm đc
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây Em tưởng mấy cái này chỉ có trên báo lá cải. Ôi có thật thì bạn chị thiệt thòi quá ĐÚng là đôi khi ko chủ động về kte thì cũng khó qdinh. Nhưng con của ck chị ấy thì ck chị ấy phải có trách nhiệm chứ!
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây m cũng bảo hay cậu mang con về quê,nhưng nó lại sợ bố mẹ nó ở quê mang tiếng và ko chịu đưng nổi bố nó bị tai biến mẹ thì cũng ốm đau luôn,lại còn vc em trai nó...
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây thì tên đấy vẫn chu cấp và về với mẹ con nó,nhưng chỉ tranh thủ thôi...
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây Mình cũng đồng ý với ý kiến bạn này. Rồi cố gắng tìm một công việc để chủ động cuộc sống của mấy mẹ con. Thực sự là rất nhiều khó khăn nhưng còn hơn phải sống cs của chị ấy như bây giờ. Thương!
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây lúc nãy ghé qua nhà nó,thấy nó nằm bẹp gí,trên bếp đang bắc nồi cháo,thằng anh trông thằng em,hỏi nó có bị làm sao ko?nó nói ko sao tớ hơi mệt,bảo gọi điện cho bố bọn nhóc về trông bọn trẻ và cho chúng nó ăn nhé,nó lắc đầu bảo ko cần,tớ nằm một chút cho đỡ mệt rồi tớ dậy cho ăn,nhắc đến ck lại khóc
Ðề: nên khuyên bạn thế nào đây vì phụ thuộc kinh tế nên k dám bỏ đúng k? k có kinh tế để nuôi con mà, thế nên hãy tìm 1 việc cho mình thay vì hàng ngày ở nhà nôi jtrowj, chờ chu cấp của người ck hờ kia, k nên để bị trà ĐẠP lên danh dự, người đó k đáng là chồng của bạn bạn, thà k có thì hơn