Nên làm gì với chồng cũ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi me De tit, 18/9/2015.

  1. me De tit

    me De tit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Mình và anh ta đã ly dị hơn 1 năm nay. Lý do mình ký đơn là để anh ta được ghi danh hợp pháp trên giấy khai sinh của một đứa trẻ sắp chào đời với một người phụ nữ khác. Mình và anh ta chia tay trong hoà bình, không có mâu thuẫn về tài sản cũng như việc nuôi con. Mình chỉ suy nghĩ rằng vợ chồng là duyên phận, anh ta không còn yêu thương vợ con thì cái giấy đó cũng chả có nghĩa lý gì, anh ta hàng bao năm trời chả thèm quan tâm con học gì, con cần anh ta thế nào, và khi anh ta đẩy con mình khóc lóc mếu máo gọi bố ơi con muốn bố, bố đừng đi thì mình biết mọi việc đã chấm hết. Con mình cần bố nhưng là một người bố tử tế như anh ta đã từng như vậy trước kia. Giờ anh ta đã là người hoàn toàn khác.
    Thương con, mình không ngăn cảm anh ta gặp con, thậm chí khi anh ta noi cho anh ta ở lại tới hết năm để lo việc bên kia cho xong mình cũng đồng ý. Thế nhưng hết năm thì anh ta mới trở mặt bảo "toi không đi đấy, không ai bảo tôi ra khỏi nhà này được, tôi phải ở đây để thể hiện chủ quyền"
    Mà chủ quyền của anh ta thể hiện ở chỗ đi cả ngày, có hôm nửa đêm mò về nhà, có hôm tối về thì lôi bài ra chơi với bọn trẻ đến nửa đêm chẳng thèm quan tam con học thế nào, sáng mai còn phải dậy sớm đi học.
    Có lúc uất ức quá mình bảo, tôi không cấm anh về chơi với các con, nhưng các con đang tuổi học, anh về thì giúp con học bài, giảng bài cho con, anh có về thì chơi cả tối, hoặc 10-11 h đêm mò về thì làm các con lại ngủ muộn, tôi đồng ý anh đến với con thì anh đến với con từ sớm, muộn nhất 9h anh phải về bên kia với vợ con anh. anh là bố chúng nó đừng để nó học những tật xấu của anh, đừng để con coi thường anh, mà anh có vợ có con rồi, sao anh không ở hẳn bên đó, vợ anh nghĩ sao khi cứ nửa đem anh lại mò về đây, sao vợ anh lại để anh về ngủ ở nhà vợ cũ, hai người muốn gì ở toi, hay anh cố tình làm thế với vợ mới của anh để ra vẻ cô cũng chả là gì, để cô ta phải lo sợ mất anh.
    Thế mà anh ta bảo mình bố nó chả ra gì thì bị con khinh là chuyện bình thường, còn chuyện người khác nghĩ gì không phải quan tâm, nhà này cũng là của toi thì thik về lúc nào là quyền của tôi
    Và anh ta cứ tiếp tục làm những việc như vậy. Đến tối nay cũng vậy, hôm nay co giáo đến dậy, bận nên 8h về đến nhà vẫn thấy con dang chơi. Cô thì đợi trong phòng học, anh ta thì ngồi ăn với thằng lớn. Bảo sao anh không bảo con ra học anh ta bảo là bảo rồi nhưng con ko nghe, cô thì ngồi đợi con cả tiếng mà nó thì không chịu vào vì mải chơi với bố.
    Học xong một lúc mình bảo con đi tắm thì nó lại đòi bố tắm, thế mà anh ta cũng không thèm tắm cho con, 10h mình đi ra thì tắt đèn giả vờ bảo con tắm rồi. Điên quá mình bảo cả ngày con đi học, mồ hôi ngứa ngáy, con nói mấy lần bố tắm cho con anh đều bảo tí nữa, nếu anh ko muốn làm thì bảo toi làm chứ, không thì ít ra cũng phải rủa chan tay thay quần áo cho con. Mình điện tiết nói to tiếng chứ không một lời nói bậy, thế mà anh ta quay ra bảo mình là chó, mày tử tế thì tao để mày đi xe không tao khoá lại, nhà này ko đứa nào dược ở, bán đi chia đôi
    Liệu đây có phải là mục đích cuối cùng của anh ta, làm mình phát điên để bán nhà và xe chia cho anh ta?
    Vấn đề là trước khi biết chuyện thì mình hoàn toàn tin chồng, anh ta đã từng là người rất tốt hoặc giả là người tốt mà mình không biết. Mọi giấy tờ đều do anh ta cất giữ, căn nhà và cái xe mình đang đi anh ta cũng cầm giấy tờ, mình cũng chỉ là người sử dụng. Trước khi li dị mình và anh ta cũng đã thống nhất tất cả tài sản đều của 2 con, sẽ làm một bản thỏa thuận và cả 2 cùng ký có công chứng, thế nhưng thủ tục li dị hoàn tất thì anh ta nhất định không làm thỏa thuận gì nữa.
    Đây đã là lần thứ 3 anh ta đòi bán đi chia đôi rồi, nếu chỉ nghĩ đến bản thân được giải thoát thì mình bán ngay, nhưng nghĩ đến các con phải thiệt thòi thì mình không muốn bán. 12 năm lấy chồng chưa bao giờ biết lương của chồng là bao nhiêu, chỉ nghĩ đơn giản anh ta còn phải lo cho bố mẹ và cậu em bệnh tạt, cũng chả bao giờ nghĩ có ngày anh ta tệ bạc như thế này nên làm được bn mình lo hết cho gia đình mà quên mất bản thân mình. Bất ngờ và tay trắng, giờ lại một mình nuôi hai con trong khi anh ta không hề hỗ trợ một chút nào. Tối thiểu thì cong sức mình bỏ ra các con mình phải được hưởng chứ nhỉ, sao các con mình lại phải chịu thiệt thòi.
    Liệu mình có nên tiếp tục bơ anh ta đi hay bán hết để giải thoát. Mình biết anh ta đang gặp khó khăn về tài chính vì có lần chủ nợ của vợ anh ta không biết bằng cách nào mà biết số đt cố định nhà mình mà gọi đến hỏi. Vợ anh ta trước đây bán bún ngan ở chợ khu nhà mình và cả nhà mình trước kia thỉnh thoảng hay ra ăn ở đó nên họ mới nên duyên. Nuôi con riêng của vợ và con chung của hai người nên với mức lương nhân viên chắc không đủ nếu không có lậu nên quay ra đòi tiền vợ cũ chăng.
    Bán hay Bơ đi nhỉ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me De tit
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, Mình nghĩ bạn ko nên bán đi, vì còn lo cho các con chứ, anh ta như thế là có sự xúi giuc của vk cũ nữa rồi, tất cả cũng vì chứ tiền thôi, ko bạn nên thỏa thuận đàng hoàng là đưa cho anh ta bao nhiêu tiền để anh ta thôi. Xem bộ mặt thật của anh ta ý
     

Chia sẻ trang này