Hello cả nhà. Hôm nay em mạo muộn lên đây nhờ các Bố các Mẹ tư vấn cho em với ạ. Hẳn là ngày 14/08 sắp tới là sinh nhật Bà Xã em, nhưng em không biết nên tặng vk món quà gì cho nó độc đáo và ý nghĩa? Trước đây khi yêu nhau thì có dịp gì là hầu như không bỏ sót hoa vs quà. nhưng khi lấy nhau rồi thì bộn bề công việc và gia đình nên cũng hạn hẹp đi 1 phần nào. Em nhớ năm ngoái em phải lên kế hoạch lâu lắm ý (Tích cóp) để tặng quà Bà xã là chiếc Iphone 6Splus nhưng khi đi mua thì lại thiếu 1 chút tiền, em cũng kỹ tính nên không chọn được máy ưng ý (máy cũ) nên đành ngậm ngùi buồn thiu về nhà, vk em thấy mặt ngắn tũn hỏi làm sao thì khi thật là đi mua quà cho vk không mua được, Vk em làm luôn câu ôi xời mua làm gì tốn tiền, tiền đấy để mua sữa cho con. Vậy em đưa luôn cho nhà em toàn bộ số tiền em định đi mua máy là hơn chục củ. Đến 20/10 thì quyết định bung lụa (cũng kiếm được chút ít tiền bên lề + tiền lương) vậy là tự tay mua cho VK con 6Splus 64Gb hồng cánh sen, về thì mẹ nó sướng không tả siết ý (Mẹ nó đang dùng con Note1) Lần này sắp đến sinh nhật bà xã rồi mà em chưa biết nên tặng quà gì nữa, mong cả nhà tư vấn giúp em với ạk Em xin trân thành cảm ơn! Bố mít!
Quan trọng là biết bx thích gì thì tặng cái đó chứ ko cần món quà đắt tiền. Như mình sở thích mua quần áo cứ dẫn mình đi mua là mình thấy thích rồi.
bác này ga lăng quá, sinh nhật e chả được tặng gì, 2 vk ck còn cãi nhau mới chán, lão ck e đi mua cho e côc trà sữa và bông hoa súng thôi )
đọc topic nhớ đến bà chị ở cty, mới đây sinh nhà bà í, đến khoe được chồng tâm lý lắm Mua cho 5 cái khăn lụa, 5 cái màu khác nhau. Bà í bảo chồng chị nói là: " 5 cái cho mỗi hôm em dùng 1 cái thay đổi cho thích". Nghe mà sặc mùi ghen tị. haizz
Năm ngoái Iphone năm nay Ipad. Đùa thôi, như mình thì mình chỉ thích đi ăn ở nhà hàng sang chảnh thôi