Nên tiếp tục sống chung hay tìm cs riêng cho mình?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi me_miu1601, 1/8/2015.

  1. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Mình đang có 1 vấn đề rắc rối, rất mong các bố mẹ thông thái cho mình xin ý kiến và lời khuyên nhé

    Nhà mình có 2me con, thực tế 2 mẹ con ko hợp nhau vì tính 2 ng đều nóng cả. Mẹ mình vì cuộc đời gặp nhiều bất hạnh và khó khăn nên rất nhạy cảm và khó tính

    Khi còn là con gái, thỉnh thoảng 2 mẹ con cũng xảy ra chiến tranh, đấu khẩu, lúc tức giận thì mình chỉ muốn lấy chồng để không phải sống với mẹ, nhưng sau khi mối tình đầu thời học sinh không có kết thúc đẹp, mình xác định sẽ lấy 1 ng đàn ông tỉnh lẻ, không là con trưởng để có thể ở rể, ở với mẹ mình.

    Đúng như mong muốn, mình và ck mình, gặp nhau thấy hợp hoàn cảnh nên xác định tiến tới hôn nhân. Hồi đầu về làm rể cuộc sống gia đình khá yên ổn, ck mình cũng khá tình cảm nên nhiều khi về sớm cũng hay giúp mẹ mình chuẩn bị bữa cơm tối.

    Đến lúc mình có bầu, các công việc như giặt giũ quần áo, rừa bát , việc nhà khác, chồng mình làm giúp. Kể từ đây bắt đầu xảy ra 1 số chuyện.
    Mẹ mình rất hay giận dỗi nên nhiều khi chuyện chẳng có gì bà cũng tỏ thái độ, rồi mặt nặng mày nhẹ khiến cho cs rất khó chịu


    VD 1 chuyện rất nhỏ: Hôm bà bảo ck mình lên tầng rút quần áo, vì quần áo của bà phơi sau cánh cửa nên tối ck mình không để ý chỉ rút quần áo 2vc vào, thế là bà dỗi suy luận luôn là ck mình ko coi bà ra gì, nhưng bà ko nói cứ im lặng và tỏ thái độ khó chịu, lúc mình lên hỏi mãi bà mới nói, mình bảo ck m ko như thế, chỉ tại a ý ko để ý thui, thế là bà đùng đùng nổi giận nói mình bênh ck :(


    Thỉnh thoảng những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng làm cho cs nhà mình trở nên ngột ngạt, những tưởng khi đứa cháu chào đời, bà lấy nó làm niềm vui mà đỡ khó tính hơn. Ai ngờ...


    Khi mình sinh cháu được vài ngày thì bà nội lên thăm, bà mang gà và chim bồ câu lên nói để cho mẹ con nó tẩm bổ. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến bữa cơm trưa, bà mang cơm lên cho mình vì mình vẫn ở cữ, hôm ấy có canh rau ngót, mình ngồi ăn còn bà ngồi chơi vs cháu, bà lấy cái thìa lấy 1 ít nước canh cho vào miệng con mình. Thực tế mình ko thích vì nước canh đã nguội và con mình mới đc vài ngày ko nên cho ăn những đồ gì khác ngoài sữa nhưng biết bà khó tính và hay nghĩ ngợi nên mình chỉ nói đùa 1 câu:"Bà cho con uống nước canh ah" vừa nói vừa cười như 1 câu trêu thôi, mình thấy bà ko cho con mình uống nc canh nữa nhưng ko tỏ thái độ gì nên nghĩ chắc ko sao rồi bà đi ra khỏi phòng từ lúc ấy cho đến tối bà ko thèm vào nhìn cháu 1 lần, chiều mang cơm lên cũng vứt đấy mà ko nói j. Tối bà dỗi bảo bà nội ngủ vs cháu, bà lên gác năm 1m. Nhưng do không ngủ đc rồi đá thúng đụng nia khua ầm ĩ cháu ko ngủ đc, mình vì có bà nội nên ko tiện hỏi và nói chuyện. Bà nội thì biết ý nên bảo mình cứ ngủ đi thế là cả đêm bà nội ngồi ru cháu cho mình chợp mắt. Mình thấy ngại vs mẹ ck mà ko biết làm gì. Hôm sau vẫn tình trạng ấy. Đến tối có anh trai ck mình vào chơi và ở lại để sáng mai đưa mẹ ck m về sớm. tối muộn hôm ấy bà từ tầng 3 nói vọng xuống với ck và a ck mình: Gà chết rồi, 2 ae lên làm thịt đi, canh rau ngót còn chẳng ăn được thì gà làm sao mà ăn đc. Lúc ấy mình chỉ muốn điên lên và nói bà 1 trận nhug rồi lại nhịn, bà không bao giờ biết giữ thể diện cho ai cả


    Hôm sau bà nội về, còn lại 2mc mình vừa khóc vừa nói lại những việc đã xảy ra thì bà lúc ấy mới thôi


    Rồi cuộc sống của mình xảy ra thêm nhiều chuyện mà xuất phát lại từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, ck mình dần giữ khoảng cách vs mẹ mình, vì cốt lõi ở bà ko biết tôn trọng ng khác, ko biết lắng nghe, ko biết chia sẻ, và bao dung


    Đến khi con mình 12T thì m lại phát hiện có bầu, ck m bảo nên bỏ vì cs chưa ổn định nhưng mình muốn giữ vì thực sự mình rất sợ việc nạo hút. Cuối cùng ck mình đồng ý và 1 thành viên mới chào đời. Mỗi một thành viên xuất hiện thì lại kéo theo nhiều rắc rối hơn…


    Mai mình kể nốt nhé, giờ cho con uống sữa đã

    �n hôm ấy bà từ tầng 3 nói vọng xuống với ck và a ck mình: Gà chết rồi, 2 ae lên làm thịt đi, canh rau ngót còn chẳng ăn được thì gà làm sao mà ăn đc. Lúc ấy mình chỉ muốn điên lên và nói bà 1 trận nhug rồi lại nhịn, bà không bao giờ biết giữ thể diện cho ai cả



    Hôm sau bà nội về, còn lại 2mc mình vừa khóc vừa nói lại những việc đã xảy ra thì bà lúc ấy mới thôi


    Rồi cuộc sống của mình xảy ra thêm nhiều chuyện mà xuất phát lại từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, ck mình dần giữ khoảng cách vs mẹ mình, vì cốt lõi ở bà ko biết tôn trọng ng khác, ko biết lắng nghe, ko biết chia sẻ, và bao dung


    Đến khi con mình 12T thì m lại phát hiện có bầu, ck m bảo nên bỏ vì cs chưa ổn định nhưng mình muốn giữ vì thực sự mình rất sợ việc nạo hút. Cuối cùng ck mình đồng ý và 1 thành viên mới chào đời. Mỗi một thành viên xuất hiện thì lại kéo theo nhiều rắc rối hơn…


    Mai mình kể nốt nhé, giờ cho con uống sữa đã
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_miu1601
    Đang tải...


  2. truongviethoa1984

    truongviethoa1984 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2015
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Phüc tap và li kì quá. Hóng mn kë tiëp
     
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, chắc bà có 2 mẹ con thôi nên hay nghĩ đó mà, rồi sinh ra giận dỗi. Người già tính cũng khó chiều lắm ý.
     
  4. Tamyou

    Tamyou Uyển Như baby studio:Chuyên chụp ảnh cho bé

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Hóng chuyện tiếp.chuyện với mẹ đẻ mà như kể về mẹ ck ấy
     
  5. vannguyenhn1990

    vannguyenhn1990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2014
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    mẹ nó kể tiếp đi
     
  6. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Câu chuyện giữa chàng rể và mẹ vợ sống chung một nhà không phải là hiếm và sự thật thì cũng có vợ chồng đã phải chia tay chỉ vì mẹ vợ khó tính.
    Người già sống một mình khó tánh lắm bạn ơi. Mình đã từng sống với người lớn tuổi nên mình hiểu mà
    Lâu lâu cà nhà đi vui chơi gần đâu đó hoặc kiếm thêm ông bạn già hay bà bạn già cho mẹ
    Người ta thường nói mấy bà cô già hay khó tính là vậy đó
     
    me_miu1601 thích bài này.
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    đây là con gái mà bà lại không hợp. chồng bạn là người rất tốt biết nhịn và biết giup công việc trong gia đình . đâu phải ai cũng đc như vậy đâu. tình hình này đúng là khó thật mn ạ.
     
    me_miu1601 thích bài này.
  8. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Mình có bầu đc khoảng 6-7 tháng thì mc mình phải vào trong Nam, trc khi đi bà lên thăm nhà mình. Hôm ấy mẹ mình tức chuyện j đó trước rồi, nếu như người khác có khách đến thì phải tỏ ra bình thường không có chuyện j, đằng này thông gia đến mà mặt bà cứ như đâm lê, mẹ m mời mc ở lại ăn cơm nhưng do không được thoải mái với cả muốn về sớm nên mc mình từ chối. Ai ngờ ck m và mc vừa bước ra cửa, mẹ mình nói luôn:”Bà không ăn thì từ giờ đừng bước chân vào cừa nhà này”, Bà nói nhỏ nhưng mình nghĩ tất cả mọi người đếu nghe thấy, mình tức quá nhưng cố giữ bình tĩnh, nói gằn giọng:”Bà đừng để con điên lên” rồi mình bảo ck mình đèo bà nội về. Sau lúc đó, mình không nói gì với bà, hay nói đúng hơn là không muốn nói, vì bà quá đáng ngoài sức tưởng tượng rồi. Chồng mình về cũng im lặng không nói gì. Lúc lên phòng riêng mình xin lỗi chồng, a ấy bảo: lúc nãy đi mẹ khuyên a rồi, về nhà coi như không có chuyện j, bà tính như vậy ko chấp.

    Rồi mình sinh bé thứ 2, cả mẹ và ck mình đều rất vất vả vì nội ngoại đều không có ai, ngày đó ck mình phải giặt quần áo cho cả nhà (Có máy giặt nhưng bà sợ tốn nước nên hầu như máy giặt chỉ dùng mùa đông), mình có dặn mẹ mình là tắm xong thay quần áo thì để vào chậu, nhưng bà lại cứ vắt lên trên mắc, đến lúc ck mình mang quần áo đi giặt thì chỉ bê nguyên chậu và không để ý đến quần áo phía trên mắc. Thế là lúc ck mình đang giặt trong T2, mẹ mình đùng đúng mang quần áo của bà lên T3 giặt, mình mới lên bảo bà sao ko đưa cho ck m giặt luôn, bà bảo nó ko coi tao ra gì, chỉ giặt quần áo cho vk con nó thui!

    Tết năm ấy vì mc mình vào nam nên vc mình ở lại ăn tết dưới HN, vc cố gắng nhịn để cho không khí gia đình được vui vẻ, trước tết mình đã xin bà đêm 30 trông giúp mình đứa nhỏ để vc đưa đứa lớn đi xem bắn pháo hoa, vì đây là năm đầu tiên cả nhà được đi chơi đêm 30, bà đã vui vẻ đồng ý rồi. Đến 9h tối em dâu mình gọi điện hỏi thăm mình, mình nhớ là ko nói j liên quan đến bà, vậy mà từ lúc ấy thái độ của bà khác luôn, đến 11h, mình bảo bà trông cháu để mình đi thì bà bảo đến giờ giao thừa t còn phải thắp hương, trông làm sao được, mình bảo cháu đã ngủ rồi, bà chỉ coi chừng nó thôi, chúng con đi xem xong rồi về luôn. Bà bảo cứ để nó đấy thích đi đâu thì đi. Lúc ấy mình điên hết cả tiết nói ck mình ở nhà trông con, mình đưa đứa lớn đi, ck mình lúc ấy cũng tức bảo ở nhà hết, bà thấy vậy cũng chẳng nói năng gì, mình thì cứ nhất quyết đi. Năm mới không khi cả nhà nặng trịch không một nụ cười, thương cho 2 đứa nhỏ chả biết gì.

    Cuộc sống hàng ngày với những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng làm cho không khí nhà mình luôn ngột ngạt, ck mình cũng ít có trách nhiệm với gia đình hơn vì chả có tiếng nói j, không quyết đc cái gì. Cạnh nhà mình có anh này làm bên xây dựng đc rất nhiều tiền, vài năm xây đc nhà, vài năm mua đc xe ô tô, mẹ mình cứ nhìn đấy rồi có vẻ coi thường ck mình, cái j cũng xoi mói, và giận dỗi, thù dai. Quá bức bì ck mình xin ra ở riêng, vc mình thuê 1 căn ở gần nhà mình nhưng bà chỉ cho ck mình đi, còn mình bà bảo nếu bc chân ra thì đừng coi bà là mẹ. Thế là mình phải ở lại, chờ 1 thời gian bà nguôi ngoai thì tính tiếp. Từ hôm đó sáng ck mình sang lo cho con ăn uống rồi đưa nó đi học vì mình thg đi làm sớm. Tối ck mình sang tắm giặt, cho con uống sữa rồi về nhà trọ, 3 bữa phải ăn ngoài, mình rất thg ck luôn động viên và mong ck cố gắng, nhưng bà từ hôm ấy tuyệt nhiên không có 1 lời khuyên nhủ hay bảo mình thuyết phục ck về, bà cứ để cho vc mình sống cảnh như vậy mặc cho hx, bạn bè và cả họ hàng khuyên bà. 2vc mình được cái hiểu nhau, có j cũng tâm sự, thỉnh thoảng mình làm cái nọ cái kia, rồi mua thức ăn mang sang cho ck, nên tình cảm ko ảnh hưởng gì

    Sau 3 tháng, tình hình vẫn không thay đổi, công việc của ck mình không thuận lợi, anh ck mình động viên ck mình vào Nam làm việc, anh sẽ hỗ trợ hết sức. Trước hoàn cảnh hiện tại, mình quyết định bảo ck vào nam thay đổi công việc, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn
     
  9. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Mình sợ nếu cứ cố gắng chịu đựng thì vs mình sớm muộn cũng đường ai nấy đi mất thôi
     
  10. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    hay mn đi cùng ck luôn đi, chứ xa nhau vậy cũng k phải cách hay
     
  11. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mn nói chuẩn thế
     
  12. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tớ mà như mẹ nó thì tớ chuyển ra ngoài ở lâu rồi. Ck mn đúng là hiền thật đấy, hiếm luôn
     
  13. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà mình có nhiều vấn đề chủ yếu là thg mẹ ở 1m nên cố gắng chịu đựng nhưng càng chịu đựng mình thấy tình hình càng xấu đi, nên giờ mình đang lưỡng lự chưa biết nên quyết thế nào
     
  14. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thì tất nhiên là thương mẹ rồi nhưng ko phải nói quá mẹ của ấy ghê gớm quá. Thằng rể chỉ là khách thoii nhưng mà nó đã chịu về ở với mẹ vợ roiif là nó quá là hiền. Nhưng bà quá đáng quá. Ấy ở giữa cũng khó nghĩ, theo tớ hai vc nên chuyển ra ngoài sống
     
  15. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ck mình đi xa, 1m nuôi 2 đứa con vô cùng vất vả, ngày trc mọi chuyện nhà đều đc chia sẻ cùng ck, đến cái xe máy cũng chẳng bao giờ phải dắt, vậy mà bây giờ trăm việc đổ lên đầu, con cái thì đang tuổi ẩm ương, nói không chịu nghe nên nhiều lúc mình stress kinh khủng

    Ngày ck mình ở nhà, mọi vấn đề phát sinh đều từ MQH giữa mẹ m và ck, jo ck mình xa nhà rồi, cs của mình cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, bà vẫn vì những chuyện vặt vãnh mà giận dỗi mình, rồi ảnh hưởng đến luôn cả con mình

    VD: khi mình đi làm, bà ở nhà có việc j làm giúp mình thì làm, nhưng khi mình về, mọi chuyện để mình làm, bà chỉ cần trông cháu. Nhiều hôm ăn cơm muộn, mình để bát đũa đấy lên tắm cho con rồi xuống rửa sau, bà thấy vậy rửa cho mình, hôm nào mình nói:"Mẹ để đấy chốc nữa con làm cho" thì không sao, nhưng hôm nào mình không nói là lại mặt nặng mày nhẹ, mình thấy thái độ khác, mình nói luôn: việc của con, mẹ cứ để đấy con làm, còn nếu đã làm giúp con thì nên tỏ thái độ vui vẻ, còn nếu ko, bà đừng động vào. Ngày có ck ở nhà, mình còn cố gắng nhịn, nhưng jo có 2 mẹ con mình ko muốn nhịn, có gì mình nói thẳng luôn, nhưng khổ nỗi bà rất cố chấp, mình nói thì bà bảo mình hỗn láo, không nói thì bảo mình coi thường bà.
    Ck mình đi xa nên ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm con, hôm nào cả nhà đang ngồi xem ti vi, ck mình goi về hỏi thăm con, nếu không hỏi thăm bà thì bà giận luôn. Thực tế việc hỏi thăm là đúng đối với người thỉnh thoảng gọi điện, còn đối với ck mình ngày nào cũng gọi thì không thể hôm nào cũng hỏi thăm bà có khỏe không, hay bà đang làm j. ck mình gọi về chỉ hỏi con hôm nay tnao,tuyệt nhiên ko nói chuyện j riêng tư của 2vc, nếu 2vc muốn nói thì tối muộn sẽ nt. Biết rằng bà thiếu thốn tình cảm nhưng nhiều khi bà đòi hỏi quá. ko chỉ ck mình mà ai gọi điện hỏi thăm mình cũng phải bảo nói chuyện vs mẹ mình một lúc thì mới yên

    CK mình đi đc 1 thời gian thì đến tết, ck mình về đc hơn 10 ngày, vc bảo nhau cố gắng 10 ngày cho gd thật thoải mái, biết tính bà không chủ động bảo con làm j dù rất muốn con làm cái nọ cái kia, nên vc mình hỏi trước là có việc gì cần để bọn con làm,cả nhà hăng hái dọn dẹp nhà cửa, mua săm tết rất vui vẻ, tiền tết mình cũng đưa bà nhiều hơn mọi khi, mình cũng xin phép bà tử tế cho cả nhà mình năm nay ở lại ăn têt với bà. Vậy mà chả biết có chuyện gì tối 30 thái độ của bà lại khác, bọn mình xin đi xem bắn pháo hoa bà không nói gì. Lúc đang đi đường mình nhắn tin cho bà:"Mẹ ơi, con không biết bọn con có làm gì làm mẹ buồn ko, nhưng con cũng xin lỗi mẹ,mong mẹ bỏ qua mọi lỗi lầm của chúng con và đón cái tết thật vui vẻ" Mình hi vọng bà hiểu, nhưng đến khi cả nhà mình về, lên chúc tết bà, ck mình mag tiền mừng tuổi bà nhất định không cầm, mình ức chế lắm, chả lẽ đầu năm mới lại đi to tiếng, cố nén nhịn thuyết phục bà cầm để đỡ giông, bà để tiền trên bà và không thèm cầm, vc mình coi như đã mừng tuổi, còn bà muốn làm gì thì làm :(

    Hôm sau mồng 1 cả nhà về nội chúc tết, hôm sau lên coi như không có chuyện j, cũng thấy thái độ bà tốt hơn. Được mấy hôm thì đến mồng 4 lại xảy ra chuyện.

    Mồng 4 là ngày mừng thọ bác mình. Mình xin kể thêm hoàn cảnh éo le ở đây. Bác mình chính là mẹ ruột của mình. Còn người hiện tại mình đang gọi là mẹ chỉ là dì ruột. Vì bà không có con nên bố mẹ mình cố đẻ thêm 1 đứa để cho bà. Cuộc sống của mình bắt đầu đen tối kể từ năm mình 12 tuổi, bố đẻ mình mất, mọi ng nói sự thật nên từ đó mình luôn bị dì hành tinh thần bằng câu nói:"t ko phải là mẹ mày nên mày muốn làm gì thì làm phải không?", bất kể lúc nào mình gây ra lỗi mình cũng đều bị đay nghiến vì câu này. Đợt sau khi biết sự thật, mình thg bà lắm, mình còn không gọi mẹ ruột mình là mẹ vì sợ bà bị tổn thương, chính điều này đã làm cho mẹ ruột mình khóc rất nhiều, thế mà bà vẫn ko hiểu, lúc nào cũng nói xấu mẹ ruột mình và ac mình xúi mình cãi lại bà, chống đối bà. Dần dần mối quan hệ giữa mẹ nuôi và mẹ đẻ và ac mình càng trở nên xấu hơn, đến nỗi hôm chị mình đưa con lên thi đại học, 2mc ko ăn hết nổi bữa con kéo nhau đi taxi tìm nhà trọ giữa trưa nắng vì bị bà đay nghiến ko chịu nổi. May ck mình đi theo tìm nhà trọ và ổn định chỗ ở cho 2mc. Nghĩ đến cảnh chị và cháu lang thang giữa đất HN mà mình phát khóc lên. Rất nhiều chuyện xảy ra nhưng mình xin kể ngắn gọn như vậy để mọi người biết rõ thêm về hoàn cảnh của mình. dù nhiều chuyện xảy ra như vậy mình vẫn nhịn và cho qua chỉ vì thương bà...

    Lại nói về chuyện ngày 4 tết mừng thọ mẹ đẻ mình, theo dự tính mình muốn cả nhà lên, nhưng chiều hôm mồng 3 vc mình hỏi bà dự kiến mai sẽ đi thế nào thì bà nói, cả nhà vừa về nội xong, 2 đứa nhỏ lên chưa kịp nghỉ, thôi để bọn nó ở nhà, 1m ck m đi đc rồi, không thôi để đến năm mừng thọ 80 đi 1 thể (năm đấy mừng thọ 75 mà), mình thì không muốn vậy nhưng không muốn phản đối thắng thừng nên bảo bà để vc con suy nghĩ thêm. Cuối cùng để mọi chuyện yên ổn, mình quyết định cho 1m ck mình đi, thế là tối hôm đó 2vc lên nc với bà, bà bảo nói bây giờ thì làm sao mua đc quà mang lên trên ấy (Vì bà bảo không cần đi mà, nên chả chuẩn bị gì cả), mình bảo bánh mứt vẫn còn, mai ck con đi dọc đường mua thêm 1 ít nữa là đủ. Thế là bà ok. Vậy mà sáng sớm hôm sau ck mình dậy sớm, bà đã đi ra ngoài từ bao giờ rồi, ko nói 1 câu gì cũng ko dặn dò j, 2vc chờ mãi bà ko về nên ck mình đi mà không mang theo thứ gì (bánh mứt kia chưa có sự đồng ý của bà nên cũng ko dám mang). Ck mình vừa đi khỏi 1 lúc thì bà về. Mình cố coi như ko co chuyện j hỏi bà đi đâu thế, ck con vừa đi rồi, bà ko nói ko rằng đi thẳng lên T3, mình cũng ko nói j. 1 lúc sau bà gọi điện lên cho mẹ ruột m bảo nó đi chả bảo j vs em, em ko gửi đc quà cho chị em thấy đau xót quá, chị tha lỗi cho e nhé, mình điên quá ko chịu đc mới lên to tiếng vs bà. mình đã cố nhịn cho qua 10 ngày nghỉ của ck mà ko đc :( Mấy hôm sau thì ck mình đi....
    Đến hôm nay đã hơn 1 năm kể từ ngày ck mình vào Nam làm việc, cuộc sống của mình vất vả, mọi ng khuyên nhủ nhiều, nhưng tuyệt nhiên bà ko nói 1 lời nào. Đã có lúc mình nghĩ, hình như bà cũng muốn mình giống bà, muốn mình phải nuôi con 1m thì phải, bao nhiêu lần cãi vã, bà bảo mình chỉ biết đến ck thui, có nghĩ j đến mẹ đâu, mình nói lại, bà thử nhìn xem ngta đi lấy ck, ck đi đâu thì mình đi đấy, còn con để ck đi xa 1m, con ở lại vs bà, bà còn muốn con tnao nữa, vậy mà bà vẫn ko hiểu, bà chưa bao jo hiểu 1 lời nào mình nói cả

    Jo ck mình muốn đưa cả nhà vào nam, còn mình muốn a ra ngoài này, thuê nhà sống riêng cũng đc, vì mình vẫn muốn chăm sóc bà lúc cần, nhưng thuyết phục a ý ko đc, vì cv của a ấy đang thuận lợi, Mọi ng cho mình lời khuyên với!
     
  16. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng đang khuyên ck mình về HN, rồi cả nhà sống riêng, lúc bà ốm đau mình vẫn có thể qua chăm sóc nhưng ck mình muốn đưa cả nhà vào nam, vì cv của anh ấy đang thuận lợi, a ý muốn ổn định trong ấy, mình khó nghĩ quá
     
  17. chuyennhatrongoi

    chuyennhatrongoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    không biết ox của MN có nghĩ về gia đình không nữa
     
  18. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thế bà dì của ấy ( mẹ ý) ko có chồng à?
     
  19. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cv của chồng ấy thuận lợi rồi đời nào a ý ra Bắc nữa, ấy phải nghĩ đến cs của gd ấy trước đi. Ko thể ở với mẹ cả đời được, sống với chồng mình là chủ yếu chứ
     
  20. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ mình có ck và có con nữa nhưng đều mất hết, trc đây bà bị bệnh nặng mãi mới chữa khỏi nên ở vậy ko đi bước nữa. Có lẽ vì thế nên tính tình mới khó như vậy
     
    kem chanh thích bài này.

Chia sẻ trang này