Bé trai nhà tôi năm nay 8 tuổi, đang học lớp 2. Thời gian gần đây, tôi thấy con có một vấn đề bất ổn, đó là bé hay nói dối. Dù tôi trực tiếp có mặt khi cháu có hành động sai, nhưng bé vẫn nhanh miệng chối và đổ tội cho người khác. Nhiều hôm con đi học về, tôi hỏi cháu hôm nay cô có giao bài tập về nhà không, cháu trả lời là “không” nhưng khi tôi hỏi bạn cùng lớp với cháu thì được biết cô hôm nào cũng giao nhiệm vụ cho các cháu, hôm thì về ôn lại bài tập đọc, hôm thì làm lại những phép toán đã từng làm sai. Những lúc như vậy, tôi mắng thì cháu lại biện minh rằng: “Con quên”. Hầu như mọi câu hỏi của tôi đều không nhận được câu trả lời trung thực ngay từ đầu. Điều này khiến tôi rất lo lắng, tôi sợ con mình sẽ thành người dối trá. Tôi không biết mình phải làm sao để con trở lại là một đứa trẻ luôn trung thực.
Nhà mình con 6 tuổi cũng bắt đầu biết nói dối. Bạn ấy chưa hiểu đó là điều k tốt. Mình để ý thấy con bắt đầu có tính đó khi chơi với mấy anh trong xóm. Các anh ấy hay nói không chơi với bạn ấy nữa, rồi khi khác lại muốn vào chơi với bạn ấy, và bạn ấy hay hỏi, anh bảo không chơi với em nữa mà. Thì các anh hay nói: Anh nói đùa thôi. Vậy nên bạn ấy bắt đầu biết nói đùa nhiều khi bảo mẹ "Con đau bụng" Sau mình gặng hỏi thì con bảo "Con nói đùa thôi" Từ đó con biết nói dối, vì con vẫn nghĩ nói đùa thì là bình thường. Con k thích hay muốn tưởng tượng ra gì lại nói. Mình đang phải giải thích cho con hiểu nói sai sự thật là không tốt.
Cái này thì mình nghĩ bé rất sợ mom phạt bé. Nếu điều này là thật, thì mom có thể thay đổi cách dạy của mình. MOm biết bạn nhà mình thích gì nhất phải không ? Cứ lập 1 quy tắc làm đúng làm tốt thì thưởng cái bé thích, làm sai nói dối thì sẽ bị phạt. Phạt ở đây không có nghĩa là tránh mắng, đánh bạn ấy, có thể bảo bé làm công việc nhà mà bé không thích nhất. Nếu có thời gian mom cũng nên cùng bé đi chơi, lúc đi chơi thì tìm mấy minh họa liên hệ hậu quả của việc nói dối, các bạn nhỏ rất thích nghe kể chuyện với minh họa mà ! Điều quan trọng nhất là mom và dad phải làm gương tốt trong nhà, bé sẽ tự nhìn vào mà thay đổi, cũng đừng dạy dỗ con lúc mình tức giận, điều đó chỉ càng khiến con chối tội thôi, chờ lửa giân át đi mom có thể trò chuyện với bé, Lúc đó nói rõ với bé là dù con làm sai nhưng trung thực thì mẹ có thể tha thứ con để con rút kinh nghiệm, nhưng nếu con làm sai mà nói dối thì hình phạt sẽ nặng hơn đó ! Nếu mom thấy hay thì áp dụng thử nhé, mà nếu áp dụng thì mom nên NHẤT QUÁN, KHÔNG NHÂN NHƯỢNG nhé vì chỉ cần lỡ nhân nhượng 1 lần, lần sau bé sẽ nhờn đó
Con bạn đang trốn tránh việc học hành... hình như cháu ko thích... bạn thử kết hợp vừa dạy cháu học vừa chơi các trò chơi khoa học xem...có thể khiến bé nghĩ khác