Nguồn: Nên yêu hay lựa chọn cuộc sống độc thân? (hoovada.com) Đây có lẽ là việc sẽ phụ thuộc vào quan điểm cá nhân rằng bạn thích được một hay bạn thích cùng với ai đó chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống khác nhau, có người thích được một mình, có người lại thích được yêu đương, muốn được cùng ai đó gánh vác cuộc sống. Cái gì cũng có hai mặt của nó, và chuyện tình cảm cũng vậy. Khi bạn cùng ai đó bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tức là có ai đó bước vào cuộc sống của bạn, cùng bạn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đôi khi còn là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Nhưng khi yêu đương chắc chắn là sẽ tốn kém những khoản tiền chi phí ăn uống, đi chơi, quà cáp. Khi kết hôn rồi thì sẽ là gánh nặng gia đình, con cái. Và hiển nhiên, những hỉ nộ ái ố là điều không thể tránh khỏi, vui vẻ, mặn nồng và những cuộc cãi vã, với nhiều lý do khác nhau. Ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống của chúng ta. Ngược lại, nếu bạn chọn cuộc sống độc thân một mình thì những trường hợp trên hoàn toàn không xảy ra. Nhiều người họ cho rằng như vậy quá phiền phức, gánh nặng thêm nhiều. Cho nên họ chọn cuộc sống độc thân, chỉ cần có bạn bè, chơi game thôi là đủ. Lương hàng tháng chỉ cần tiêu cho bản thân, chăm sóc bố mẹ là được rồi. Không cần phải chịu những chi phí nào khác. Nhưng trái lại, khi bạn bệnh tật ốm đau sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc, những bữa cơm luôn phải ăn một mình. Bạn bè bên cạnh ta nhưng cũng không thể bên ta mỗi ngày, cũng chưa chắc luôn có thời gian chia sẻ với ta. Cảm giác đó khá đơn độc. Là mình, mình thường thích hơi ấm của gia đình hơn, mặc dù biết sẽ có những lúc thế này thế khác. Nhưng một lúc nào đó hơi ấm gia đình sẽ khiến bạn xua tan mọi mệt nhọc, khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn. Lúc già cả, có một người bên cạnh cùng mình trải qua những ngày tháng cuối cùng, cảm giác lúc đó có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Dù sao thì, việc sống độc thân hay yêu thì vẫn sẽ tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi người. Bạn thích được một mình hay thích cùng ai đó gánh vác cuộc sống.