Nét chữ nét người và lối tư duy hòn bi suy ra trái đất

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi SUỐI NGỌC MUSIC, 29/8/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    HÒN BI SUY RA TRÁI ĐẤT

    Câu nói "nét chữ nét người" ngày nay vẫn còn tác động sâu sắc đến đời sống và ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của con người Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta xem chữ của Bác Hồ kính yêu hay một số lãnh tụ khác như tổng thống hoa kỳ obama ( viết bằng tay trái )..., thậm chí một số họa sỹ viết nhanh cũng rất xấu. Chẳng nhẽ chúng ta đánh giá họ là thế này thế kia?
    Tôi cũng có một số bạn bè chữ rất đẹp, đẹp tới mức họ được giao cho nhiệm vụ chuyên viết chữ trên các văn bằng, và một số giấy tờ khác như bằng khen, giấy khen... ( đáng lẽ ra bây giờ cũng nên dùng máy tính cho đỡ tốn tiền trả lương). Nhưng họ chẳng có gì là "nét chữ nét người. Họ xấu cả bề ngoài lẫn tính cách, chửi nhau suốt ngày với hàng xóm. Học thì dốt, đố kỵ thì nhiều...
    Nếu chúng ta nhìn rộng hơn ra thế giới thì chúng ta thấy các nước có nền giáo dục phát triển lại không coi trọng việc này. Khi còn học ở nước ngoài tôi thấy đa số thầy giáo của mình viết bằng tay trái và viết rất chậm, vụng và xấu ( vì người ta dạy, học và làm việc bằng máy tính là chủ yếu). Ngày nay máy tính cũng đang dần thay thế công việc của người Việt nam, học sinh biết viết chữ nên chỉ để sử dụng vào những tình huống không có máy tính. Mọi thành tựu khoa học của con người đều nhằm giảm bớt sức lao động của con người và tiết kiêm thời gian thời gian vô ích. Các bạn thấy đó; Đơn xin việc, giấy tờ nhà đất, đơn kiện...bây giờ đều đánh máy. Dĩ nhiên cũng có bạn nói rằng ở miền sâu miền xa thì sao ? khi họ không có máy tính và công viẹc vẫn nặng về thủ công. Nhưng câu hỏi này tôi nghĩ là chưa suy xét kỹ vì chỉ 5 - 10 năm sau thôi vùng đó cũng không còn nặng về viết tay nữa, bằng chứng là đến các vùng sâu vùng xa ta vẫn thấy các quán nét với những chàng trai cô gái H'mong, Tày, Nùng... quần áo xanh đỏ tím vàng ngồi chat nhanh choanh choách. Và một thực tế nữa là tư duy của chúng ta quá nhanh so với việc chép lại dòng tư duy đó bằng tay. Chính vì vậy người ta mới tìm cách tốc ký. Thậm chí đôi khi bạn đánh máy bằng cả 10 ngón tay vẫn không kịp suy nghĩ của bạn. Có phải vì thế mà máy tính ngày càng đựoc cải tiến để theo kịp tư duy con người và dần thay thế những công việc thủ công làm mất nhiều thời gian?
    Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta không nên mang hòn bi mà suy ra trái đất. Không thể lấy chữ mà suy ra ngừoi. Đã qua rồi thời kỳ ấu trĩ ấy. Giáo dục Việt Nam phải thay đổi từ điều đơn giản nhất này trước khi nghĩ đến những chuyện lớn lao hơn. Hãy giải phóng cho các em, hãy dạy các em tính sáng tạo, tự chủ, tư duy logic.. thay vì quá miệt mài, gò bó với những điều tỉ mẩn không cần thiết. Hãy cho các em thêm thời gian học làm người, học nghệ thuật, thể thao và vui chơi.
    Với bài viết này tôi tin sẽ bị chửi nhiều vì động chạm tới những thầy cô đang thu nhập bằng nghề luyện chữ và có thể đụng đến cả những vị lão thành bảo thủ nữa. Nhưng không sao, hy vọng vẫn còn nhiều người tiến bộ ủng hộ.
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi SUỐI NGỌC MUSIC
    Đang tải...


  2. chipchip_miumiu

    chipchip_miumiu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    ủng hộ bạn này...
     
  3. tuongvi

    tuongvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2005
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Trường con tớ tháng nào cũng thi viết chữ đẹp một lần . COn gái tớ cận, ngồi dí mắt vào vở, tớ bảo nó ngẩng cao đầu lên thì con bảo cao đầu con viết xấu. Thế là tớ bảo con cứ viết xấu, miễn là ngồi thẳng lưng cao đầu . Đợt này thấy nàng viết cô cho 7 liên tục, mẹ chẳng kêu ca gì, chắc con khoái chí lắm .
    Tớ có cô cháu gái hồi cấp 1 liên tục thi chữ đẹp trường , quận, thành phố, bây giờ lên cấp 2 học nhiều viết xấu mù , ngoáy tít . Kể cả bắt ngồi viết cẩn thận cũng kg đẹp đc như xưa nữa, tiếc cho con bao nhiêu năm mài lưng từng chữ một, đi học cả viết chữ .
    Vụ chữ đẹp này là tư tưởng hệ thống từ trên xuống dưới rồi bạn ạ. Khó thay đổi lắm .
     
  4. KunNhi

    KunNhi Chăn ga Chiến Phượng

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    4,498
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    273
    Sau này con em có đi học, em cũng ko bắt con phải rèn chữ như mẹ nó ngày xưa. tất nhiên cũng phải nhắc con chữ cũng phải rõ ràng, đọc dễ, ko cần đẹp. Quan trọng là những bậc làm cha làm mẹ bây giờ vẫn còn áp lực cho con. cứ gửi con đến những lớp học rèn chữ đẹp, cần thay đổi thì tư duy của bố mẹ phải thay đổi đã ạ.
     
  5. Tô-Mô-Ê

    Tô-Mô-Ê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ủng hộ quan điểm của bố nó.
     
  6. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thì nghĩ hơi khác một chút, tất nhiên mình cũng chẳng quan trọng con cái có viết chữ đẹp hay không nhưng mình nghĩ việc rèn luyện chữ đẹp cũng là một cách để rèn luyện tính kiên nhẫn cho con.
     
    architect, Phan AnHanhbee thích.
  7. tuongvi

    tuongvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2005
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Mình chẳng nghĩ thế. Cũng cô cháu gái của mình ấy, năm nay học lớp 7, từ lớp 1 đến lớp 5 còng lưng luyện viết chữ, giật giải này đến giải nọ nhưng kg thể kiên nhẫn làm hết một việc nhỏ, tính hay sốt ruột lắm . Hỏi cháu, cháu bảo, các cô với mẹ bắt thì phải viết thôi chứ cháu ngại lắm .:D Từ ngày lên cấp 2, học nhiều kg thể viết như xưa đc, thoải mái lắm.
     
  8. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    "Mình thì nghĩ hơi khác một chút, tất nhiên mình cũng chẳng quan trọng con cái có viết chữ đẹp hay không nhưng mình nghĩ việc rèn luyện chữ đẹp cũng là một cách để rèn luyện tính kiên nhẫn cho con. "
    Cám ơn bạn đã nói thật quan điểm; Nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu bắt ai đó ngồi đếm phân rơi hết ngày này qua tháng khác thì kẻ đếm phân có thể có lòng kiên nhẫn, nhưng là sự kiên nhẫn của một kẻ đếm phân ngu dốt. Trong khi sáng tạo mới góp phần tạo nên sự phát triển kinh tế, xã hội và tri thức loài người.
     
    Sửa lần cuối: 20/9/2009
  9. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,572
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Haaaaaaaaaa tớ viết chữ cực xấu, nên ủng hộ mẹ nó nhiệt liệt, tớ toàn tự an ủi như Cacmac, lenin, Bac Ho toàn chữ xấu cả thế mà lại toàn là vĩ nhân đấy.
     
  10. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ luyện chữ đẹp không giống như ngồi đếm phân rơi, viết chữ đẹp không làm cho con người ta ngu dốt, bạn nên so sánh lại đi. Không phủ nhận sáng tạo làm nên sự phát triển nhưng nếu con bạn vừa biết sáng tạo vừa viết chữ đẹp thì bạn có thích không?
     
  11. Maruko-chan

    Maruko-chan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ nét chữ không là nết người nhưng nó phản ánh một phần tính cách của người đó.

    Mục đích cơ bản tốt đẹp của việc rèn chữ là luyện thói quen chứ k hẳn là để tránh người ngoài phán xét ( có câu nói nổi tiếng là "Gieo thói quen, gặt số phận" mà).

    Trẻ em ở nhà trường nên được khuyến khích rèn chữ nhưng không nên vì thành tích mà bắt ép các em lúc nào cũng "đúng chuẩn thay xoành xoạch BGD" hì hì
     
    kising_satan thích bài này.
  12. Maruko-chan

    Maruko-chan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình xin ý kiến thêm là tuy thời đại ngày nay phát triển, cái gì cũng phải vi tính công nghệ... nhưng chính những thứ thể hiện cảm xúc như 1 bức thư tay, lời ký tặng của tác giả sách ... lại là thứ chúng ta có cảm tình hơn, khác hẳn những ký tự đánh máy khô khan.

    Mình cũng không ủng hộ quan điểm phải vở này chữ kia làm các em đầu to mắt cận thấy tội quá. Nhưng thiết nghĩ, so sánh trẻ em tỉ mỉ rèn chữ với đếm phân có phần hơi tiêu cực. Vì cơ bản việc chính của trẻ em là học tập mà ( còn học tập gì và ntn là việc của người lớn chúng ta dẫn dắt )
     
    kising_satan thích bài này.
  13. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ luyện chữ đẹp không giống như ngồi đếm phân rơi, viết chữ đẹp không làm cho con người ta ngu dốt, bạn nên so sánh lại đi. Không phủ nhận sáng tạo làm nên sự phát triển nhưng nếu con bạn vừa biết sáng tạo vừa viết chữ đẹp thì bạn có thích không? __________________

    Hiiiiii....buồn cười quá !
    Mecuatit oi ! Cho mình hỏi thăm một chút, minh muốn làm cách âm phòng học tập của mình ( hay chơi đàn đêm mà) . Bạn có vật liệu gì có thể cách âm được không? Dĩ nhiên loại trừ phương pháp xây tường nhám rồi vì như thế thì tốn kém quá.
    Đừng buồn nhé, phương pháp tập viết chữ để làm trấn tĩnh tâm thần và giúp người điên không nổi loạn cũng là một biện pháp hay mà một số bệnh viện tâm thần áp dụng cho những người có chuyển biến tốt và bước qua giai đoạn nổi loạn. Vậy là tập viết chữ cũng tốt mà. Và dĩ nhiên nó khác với việc ngồi đếm phân rơi rồi. Vì như thế vừa thối lại vừa nhanh chán.
    Bạn nhớ tư vấn cho mình về vật liệu cách âm nhé. Nếu có thể mình sẽ nhờ bạn làm trọn gói đó. Mình cần thông tin sớm !
     
    Sửa lần cuối: 3/9/2009
  14. kily2121983

    kily2121983 Banned

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ack,đúng là thời đại công nghệ thông tin thì ngồi gõ bàn phím đúng là nhanh hơn viết chữ thật.Nhưng cái quan trọng là tư duy con người thôi.Không ủng hộ nét chữ nét người nhưng chữ đẹp thì vẫn thích hơn:D
     
  15. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Mình ủng hộ đồng chí này " nét chữ vẫn là nét người", không phải hầu hết nhưng nó tạo nên tính cách của con người, biết kiên nhiễn, chau chuốt những gì mình làm ra, biết cẩn thận khi làm việc, biết chăm chỉ khi muốn đạt được thành quả nào đó....có ý thức và kỷ luật trong công việc hơn..... Còn tư duy, thông minh hay ngu dốt còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, với tui nét chữ vẫn là nét người dù bây giờ tôi chủ yếu dùng máy tính và đánh máy bằng mười ngón tay.... ai bảo chữ bác Hồ xấu, chữ bác hồ rất đẹp, chẳng qua càng lớn tuổi nét chữ cũng biến đổi theo từng thời kỳ, thời cuộc, môi trường sống .... chữ rắn chắc hơn, kinh nghiệm hơn (một người kinh nghiệm trường đời, từng trải và nhiều tuổi chữ viết khác với người ít kinh nghiệm, chưa trải nghiệm nhiều), nên ta nghĩ chữ người ta xấu, điều đó sai hoàn toàn, nếu muốn biết chữ bác đẹp hay không nên xem các tư liệu từ khi bác còn trẻ.
    ví dụ thực tế: Bố tôi là một giáo sư giỏi, khi xem các chữ viết của bố tôi hồi trẻ rất đẹp, và chau chuốt, nhưng càng lớn tuổi chữ viết càng biến đổi nếu nhìn vào chữ viết bây giờ thì sẽ đánh giá là sao giáo sư mà viết xấu thế... he he, nên khi nhìn vào đó bảo người ta chữ xấu, và chữ đẹp là không cần thiết thì suy nghĩ đó phải xem lại.
     
    Sửa lần cuối: 5/9/2009
    kising_satan thích bài này.
  16. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn ơi, nhà tui hok có nghiệp vụ đó, chỉ thi công phần thô và sơn bả chống thấm thui, sozi nhá.
     
  17. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ đồng ý với ý kiến này. Luyện viết chữ đẹp khôg có gì đáng lên án cả. Tớ cũng rất thích luyện viết được chữ đẹp.Nhưng không nên bắt ép các em thôi chứ em nào tự nguyện thì chả thế nào cả. Chữ xấu quá mới chán chứ.....
     
    kising_satan thích bài này.
  18. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    mâu thuẫn với lời nói lúc trước quá, bác có gì bức xúc mà có những so sánh "hay" thía, nói chung là mình thấy ý kiến của bác chủ quan chỉ vì bác ko thích, nết người ko phụ thuộc vào nét chữ nhưng nét chữ có thể nói lên nết người. Tui ko buồn gì cả vì vẫn có nhiều người thích viết chữ đẹp và thích được đọc chữ đẹp, chỉ thừa nhận 1 điều là trẻ e bây giờ cận thị nhiều quá vì tập luyện viết chữ đẹp, chỉ có nhược điểm đấy thôi.
     
  19. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Tôi đi làm đã hơn 10 năm, trải qua rất nhiều công việc, rất nhiều sếp, gặp nhiều người thành đạt, và điều ngạc nhiên với tôi đó là tôi thấy chưa một ông sếp, một người thành đạt nào mà tôi biết có chữ xấu cả (đó là cá nhân tôi, còn cũng có thể có người chữ xấu vẫn giỏi, và thành đạt nhưng tôi ít thấy, hoặc tôi chưa gặp)....
    Chữ họ xấu có thể họ vẫn giỏi nhưng thành đạt thì chắc là ko............... đó là theo ý kiến của tôi.
     
    kising_satan thích bài này.
  20. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ thì cũng gặp nhiều sếp rồi vì tớ làm kinh doanh mấy năm. toàn gặp các ông bà ấy thui. Chữ ai cũng đẹp cả. Cả sếp tớ bây giờ chữ cũng đẹp lắm cơ.hi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này