Họ là những người hàng xóm mà tôi chưa bao giờ thích. Hàng ngày họ ngồi lê la, hút thuốc, đổ cá ngựa ồn ào cả một góc chung cư. Tôi chưa thuộc tên được một nửa trong số họ bởi tôi không thích họ, tôi ước có tiền để chuyển đến một khu nhà mà những người hàng xóm xung quanh có trình độ cao hơn. Tháng 7 mưa ngâu... Tháng 7 xá tội vong nhân... Hay tháng 7 là mùa vu lan báo hiếu... Người người ăn chay, nhà nhà ăn chay làm việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh. Buổi sáng thức dậy thấy hàng xóm lúi húi nhặt rau giữa sân chung cư. Hừ,...làm trò gì thế nhỉ. Hai cái bếp than bập bùng, 2 cái xoong to như xoong nấu bánh chưng, 4-5 người loay hoay xung quanh. 11h trưa, 2 nồi bún riêu chay thơm lừng, nóng hổi, khoảng chục người đứng vây quanh. Ha...coi bộ họ cũng biết tranh thủ kinh doanh nhỉ, tháng 7 là tháng ăn chay mà. Nghĩ cũng còn hơn là họ ngồi la liệt đổ cá ngựa... Một anh chở con trai đi học về ngay ghé lại "cho anh 2 tô nhé", "chờ chút" "bao nhiêu thế?" "không bán, cho"... Ơ, thì ra họ không bán, họ nấu cho những người lao động xung quanh. Mùng 2, lại 2 nồi gì đang nghi ngút khói "thế hôm nay các chị cũng nấu à?" "ừa, nấu hết tháng 7" "vậy tiền ở đâu" "mọi người gom góp với nhau"... Tôi thực sự cảm kích, đó là những người tôi chưa bao giờ có thiện cảm. Hôm nay tôi nhìn họ với 1 con mắt khác, con mắt đồng cảm... "Cho em góp với nhé, bao nhiêu nhỉ", "tùy", "thế em góp mỗi ngày 50k nhé", "sao cũng được" Tôi thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng... Hôm sau và hôm sau nữa mỗi sáng tôi đều ngó xuống sân xem hôm nay họ nấu món gì, giờ trưa thì tôi cũng ngó xem có bao nhiêu người đến ăn. Những mái đầu chụm lại rồi túa ra xung quanh với tô bún trên tay hay gói trong túi nilon mang về, gương mặt họ hân hoan vì tiết kiệm được một ít cho gia đình. Họ là những người già bán vé số không nơi nương tựa, những phụ nữ lao động chân tay, những em bé ở quê tranh thủ mùa hè vào thành phố bán vé số để lấy tiền ăn học. Tháng 7 mới chỉ bắt đầu,... Và những người bán vé số kia đã truyền tai nhau về điểm hẹn buổi trưa. Và những người hàng xóm của tôi vẫn bận bịu mỗi ngày... Và tôi đang có chung 1 niềm vui với họ, những người mà tôi không thích Chuẩn bị: Nóng hổi: Ấm những tấm lòng chờ đợi: Tìm chỗ ngồi : Hay đem về nhà:
Ðề: Nét đẹp tháng 7 Tháng Bảy ng MN ăn chay nhiều lắm. Khu phố nhà em vẫn có những bửa cơm từ thiện ko chỉ tháng Bảy. Cả khu phố hùn nhau tổ chức, thật ý nghĩa. Chùa gần nhà mỗi ngày phát 3o suất cơm chay miễn phí. Nét này của ng SG m chị nhỉ.
Ðề: Nét đẹp tháng 7 Tháng Bảy ng MN ăn chay nhiều lắm. Khu phố nhà em vẫn có những bửa cơm từ thiện ko chỉ tháng Bảy. Cả khu phố hùn nhau tổ chức, thật ý nghĩa. Chùa gần nhà mỗi ngày phát 3o suất cơm chay miễn phí. Nét này của ng SG m chị nhỉ.
Ðề: Nét đẹp tháng 7 Ôi cả khu phố làm đc điều đó là 1 điều hiếm thấy. Em thích cái kiểu cả xóm tụ tập lắm, liên hoan tất niên, trao phần thưởng cho bọ trẻ con . Thích lắm, vui lắm
Ðề: Nét đẹp tháng 7 Quán ốc Đào mình hay ăn, 1 tháng 2 lần, ngày mùng 1 và 15 họ nghỉ bán nấu cơm chay bán phục vụ bà con lao động giá 2.000 đ/suất. Mong là như thế, không chỉ riêng tháng 7 bạn nhỉ. Văn hóa làng xã dần dần phai nhạt, khu khố cũng không đông vui như ngày xưa nữa.