Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Có nhiều xiền tớ sẽ tự mua nhà, bán quách cái mảnh đất bên Đông Anh vừa buồn vừa xa xôi hẻo lánh kia di (vì ax chưa muốn bán)
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Tks bác quá khen, chỉ là chút chia sẻ thui mừ. Em mà ước là em ước cho tới Lambogini hay Limo cơ ạ. Hì. Còn thực tế GẦN NHẤT em chỉ ước có đủ tiền sang Sing chơi và shopping 1 chuyến cả 3 VC con cái. Khoảng 20tr. Thêm 20tr đổi cho chồng cái xe cũ mà tốt đi làm. Hay có được 200tr làm con xe oto thì tốt. Ấy.... mà có từng ấy tiền khéo em tiếc lại chả dám tiêu hoang vậy đâu. Khéo lại dấm dúi đi đầu tư tiếp. Hì
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Em có 1 ước ao,em có 1 khát khao...em có 1 con xe 4 bánh để đi giao hàng .Em chỉ cần ...BMW là đủ,he,he...
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. trời ơi, đọc cái topic này, cơn thèm tiền lại nổi lên. Đột ngột có nhiều tiền thì chắc đầu tiên em sẽ giành 1 tối ngồi đếm để tận hưởng cái cảm giác sung sướng. hehe
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Mình sẽ mua 1 căn nhà có 4 phòng ngủ, 1 bếp đẹp, 1 phòng khách rộng đủ cho 4 người chơi, 1 WC có bồn ngâm , sau đó kinh doanh để trích từ 20- 30% lợi nhuận làm từ thiện. Ôi! Bao giơ cho đến tháng 10
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Hic... Nếu có nhiều tiền? Nếu này ở mức độ nào đây? Thỏa mãn hết mong ước của e ko đây? Tạm thời cứ mơ là đủ đáp ứng hết thì e sẽ làm: 1. Mua quách căn nhà bên cạnh nhà bố mẹ e, đập hết xây thành cái biệt thự cho các cụ. 2. Mua con oto cho papa để lai mama đi chơi. 3. Còn e thì chỉ cần vác balo đi du lịch thôi. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Huhu..mắc bệnh thèm tiền kinh niên.
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. ôi, nghe các mẹ 888 mà em nnghe ai nói cũng đúng hết ạ, em đang buồn tự nhiên vớ đc topic này cười sảng khoái quá cơ. nếu có nhiều tiền điều đầu tiên em làm :đưa cả nhà em (bà, bố mẹ, em gái và con em, chồng em thì phải tạm xét, nếu tự nguyện thì cho đi cùng luôn) sang MỸ định cư luôn các bác ạ thoát cái tù ngục k lối thoát, cái tù ngục phong kiến k thể cải tạo được của những người phong kiến mà chị em phụ nữ mình luôn phải chịu đựng định cư ở Mỹ, cho con học trường tốt nhất, hưởng nên giáo dục tốt nhất rồi ăn những món ngon nhất trên đời này, mặc và xài những đồ đẹp+xịn nhất trên TG, di du lịch đến lúc k thể đi đc và cuối cùng là cả từ thiện nữa, lộc bất tận hưởng mà nị em cứ nghĩ theo quan điểm "có nhiều tiền là tiêu không bao giờ hết đi" ước mơ mà, tội gì k ước như thế cho nó sướng hả các bác???
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Mua mấy cái biệt thự toa toa một chút, mỗi nơi một cái Tất nhiên là có Đà lạt, hà nội, SG và huế
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Chưa biết được sẽ làm gì, có khi lúc nghĩ ra đc mua cái gì lại thấy mình đang ở viện sức khỏe tâm thần thì chết dở
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Giờ mà có tiền ............em chỉ có nhu cầu nhập hàng về bán .....tạm thời ko thiếu cái gì cả ,huhu chán quá
Ðề: Nếu có nhiều tiền các mẹ sẽ làm gì ạ. Tiền mua được thuốc chứ không mua được sức khỏe Tiền mua được một bè lũ ăn chơi phá phách cùng chứ không mua được bạn Tiền mua được sách vở chứ không mua được kiến thức.... NHiều lắm và nhất là không thể mua được tuổi trẻ hehe