Câu 1 : Có thể dùng tài khoản nào để đăng nhập MegaPhoto? Tài khoản đăng kí tại MegaPhoto hoặc megavnn Tài khoản đăng kí tại MegaPhoto hoặc google Tài khoản đăng kí tại MegaPhoto Câu 2 : MegaVNN Plus là một sản phẩm của đơn vị nào? Vinaphone VNPT Vega Corporation Câu 3 : Offline của MegaVNN Plus trong tháng 11 và 12 năm 2009 có slogan là gì? Ngày hội MegaVNN Plus - Kết nối đam mê Ngày hội MegaVNN Plus - Gia tăng giá trị Ngày hội MegaVNN Plus - Tận hưởng giá trị cuộc sống Câu 4 : Các mức cước của MegaE-meeting được chia như thế nào? 1 đến 10 tài khoản, trên 10 đến 50 tài khoản, trê 50 tài khoản 1 đến 3 tài khoản, 3 đến 10 tài khoản, trên 10 tài khoản 1 đến 3 tài khoản, 3 đến 5 tài khoản, trên 5 tài khoản Câu 5 : Nếu tính theo lưu lượng sử dụ tranquangsonabs: Câu 1 : Có thể dùng tài khoản nào để đăng nhập MegaPhoto? Tài khoản đăng kí tại MegaPhoto hoặc megavnn Tài khoản đăng kí tại MegaPhoto hoặc google Tài khoản đăng kí tại MegaPhoto Câu 2 : MegaVNN Plus là một sản phẩm của đơn vị nào? Vinaphone VNPT Vega Corporation Câu 3 : Offline của MegaVNN Plus trong tháng 11 và 12 năm 2009 có slogan là gì? Ngày hội MegaVNN Plus - Kết nối đam mê Ngày hội MegaVNN Plus - Gia tăng giá trị Ngày hội MegaVNN Plus - Tận hưởng giá trị cuộc sống Câu 4 : Các mức cước của MegaE-meeting được chia như thế nào? 1 đến 10 tài khoản, trên 10 đến 50 tài khoản, trê 50 tài khoản 1 đến 3 tài khoản, 3 đến 10 tài khoản, trên 10 tài khoản 1 đến 3 tài khoản, 3 đến 5 tài khoản, trên 5 tài khoản Câu 5 : Nếu tính theo lưu lượng sử dụng, lượng phút gọi theo thuê bao của tất cả các mức cước là bao nhiêu? 600 phút 300 phút 200 phút Câu 6 : Hiện nay, Megavstar cung cấp các nội dung video về gì? Phim và ca nhạc Chỉ cung cấp nội dung về phim Chỉ cung cấp nội dung về ca nhạc Câu 7 : Chức năng nổi bật của MegaPhoto là gì? Hiển thị tên nhân vật trong ảnh Hiển thị toạ độ Hiển thị thời gian Câu 8 : Người dùng Megashare có thể đăng nhập bằng các tài khoản nào? Tài khoản yahoo, google và megavnn Tài khoản google và megavnn Tài khoản yahoo và megavnn Câu 9 : Một trong những thông tin bắt buộc phải điền khi muốn liên hệ với ban quản trị của MegaPhoto là gì? Số điên thoại cá nhân Địa chỉ Email Câu 10 : Megasecurity dành cho đối tượng khách hàng nào? Khách hàng doanh nghiệp Tất cả mọi đối tượng khách hàng Khách hàng cá nhân
Chán thiệt. Ngày hôm nay trả lời thì trang web lại có vấn đề. Câu 1 : Hiện nay, Megavstar cam kết cung cấp các nội dung video có bản quyền trình chiếu trên internet hay không? Không có bản quyền Có bản quyền Có những nội dung có bản quyền, có những nội dung không có bản quyền Câu 2 : Cách viết nào sau đây đúng nhất? Megavnnplus MegaVNN Plus MegaVnn Plus Câu 3 : Nhất thiết phải làm gì để đăng ảnh lên MegaPhoto? Phải đăng ảnh theo một thể loại nhất định Chuyển đổi file ảnh thành dạng jpg Đăng nhập vào hệ thống MegaPhoto Câu 4 : Hiện nay, Megavstar cung cấp các nội dung video về gì? Chỉ cung cấp nội dung về phim Phim và ca nhạc Chỉ cung cấp nội dung về ca nhạc Câu 5 : Trong loạt hệ thống thiết bị đầu cuối Dual output - DX/QA series, dòng sản phẩm nào thích hợp cho hội nghị khoảng 45 người tham dự? DA 8008B DA 8008A DA 8007B Câu 6 : Dịch vụ Megashare có cung cấp chức năng hỗ trợ trực tuyến không? Có Không Chưa cung cấp chức năng này Câu 7 : Trong loạt hệ thống thiết bị đầu cuối Four output - QX/QA series, dòng sản phẩm nào thích hợp cho hội nghị khoảng 100 người tham dự? QA 9009B QA 900x QA 9009A Câu 8 : Các mức cước của MegaE-meeting được chia như thế nào? 1 đến 3 tài khoản, 3 đến 5 tài khoản, trên 5 tài khoản 1 đến 3 tài khoản, 3 đến 10 tài khoản, trên 10 tài khoản 1 đến 10 tài khoản, trên 10 đến 50 tài khoản, trê 50 tài khoản Câu 9 : Ngày mà game "Mậu binh" chính thức ra mắt trên MegaGame là ngày nào? 15/7/2009 19/5/2009 19/8/2009 Câu 10 : Người dùng nâng cấp chương trình Megakillporn bằng chức năng gì có trong chương trình? Advance update Auto update Live update
Tết qua đi.Thầm lặng. Không phải bằng nụ cười mà là tiếng khóc của dì. Nhìn dì khóc sao mà mình thấy thương quá, cuộc sống, ai mà chẳng muốn sống làm sao cho người ta đều yêu mến mình. Nào có ai muốn người khác hễ cứ nhắc đến mình là lại thở dài ngao ngán. Hôm qua cúng tất niên, chú Thể chắc đi uống rượu cả ngày về đã cãi vã với dì và chú đã nói huỵt toẹt ra khi có rất nhiều người rằng "chị là người vô dụng làm gì cũng thất bại còn tính cách thì luôn mâu thuẫn với cả ông bà". Thường thì khi chú uống say chẳng ai muốn nghe chú nói cả, chỉ tổ nhức đầu; nhưng giờ chú nói thẳng vào mặt dì; hỏi ai có lòng tự trọng mà kìm nén được cơn giận cơ chứ.. Vậy là.. Nhưng cũng buồn, Tết với những đứa trẻ là niềm vui sang tuổi mới; với những người trung niên là hạnh phúc khi khởi đầu một năm là cuộc sống sang trang mới; còn với những người già thì Tết mang theo nỗi buồn sâu lắng. Khi nghỉ hưu, với đồng lương hưu chết đói và một đứa con nhỏ, dì đã lặn lội buôn chải mở cửa hàng bán tạp phẩm ở chợ Công Đoàn; nhưng duyên phận với nghề buôn bán và sức khỏe không có, chỉ vài tháng sau dì đổ bệnh. Gần Tết dì đi chở cát ở xã Quang Phú về cũng chẳng bán được cho ai cả. Mẹ mình cứ kêu dì đừng nuôi gà cho mất công, nuôi gà gà chết mà tiền mua thức ăn cho gà chắc cũng ngang với cho người..Như một định mệnh, chuỗi hành động của dì luôn dẫn đến kết cục duy nhất là thất bại. Còn buồn hơn là đằng sau sự thất bại thì những người thân không ủng hộ mà đôi lúc còn chế giễu sâu cay. Chẳng thế mà ngày hôm qua dì đã nhắn nhủ các cháu là hãy giàu có để còn giúp đỡ những người thân. Cũng đúng cả thôi, nhìn trong số họ hàng gần xa, cứ hễ nhà nào có ai đó đi đầu trong công cuộc làm giàu là bố mẹ và anh em cũng sung sướng theo. Khổ một nỗi là những người như chị Giang, anh Nhã, mình, Trí, Bằng đều theo chủ nghĩa tình cảm mới là quan trọng. Cũng là một cách nhìn! Giờ chưa nói được điều gì, để sau này mình cũng bươn chải theo đồng tiền rồi mới dám đưa ra ý kiến.. Tết hết, một năm mới lại bắt đầu, một hành trình mới đi tìm mục đích của cuộc sống.
Lắm khi..Thật bực mình. Có những thứ phải chấp nhận. Tại sao cái đúng thì chẳng nói làm gì mà cái sai thì người ta cũng hùa vào ủng hộ; thay đổi một con người cũng khó. Ai cũng nói người khác bảo thủ nhưng chính mình còn bảo thủ hơn. Chán ghét!
tớ nghĩ chủ top này là MAN mang nặng tâm sự... Lại lót dép hóng tiếp. Chúc chủ top một năm mới có những tâm sự mới đẹp và vui hơn
Tụi nó ra đi bất ngờ quá. Biết là hôm nay tụi nó sẽ đi nhưng không ngờ lại đi vào buổi sáng sớm như thế khi mình còn ngủ trên giường. Biết thế tối qua mình đã đến nhà bà Nghiêu để nói chuyện với Bằng và Trí lần cuối: Trí đã vào Sài Gòn làm việc còn Bằng lại tiếp tục việc học ở Đà Nẵng. Những người khác cũng thế: anh Hoàng tạm biệt gia đình sớm để lại về với người yêu trước khi vào Nam..Và cứ thế ai cũng hối hả chuẩn bị cho hành trình mới của năm Canh Dần.. Tết hết rồi..Lại nghe những câu chuyện thật buồn cười. Có một anh con một người bạn của mẹ muốn chuẩn bị cho cuộc sống làm rể đã học để chuẩn bị cho một bữa cúng giao thừa. Buồn cười là mẹ anh ta nấu 3 mâm cổ để dọn thì anh ta làm đổ cả một mâm, ngồi khóc như một đứa trẻ. Lại còn mổ gà nửa chứ, sau khi cắt tiết canh và vặt lông thì anh lại cứ để nguyên bộ lòng không lấy ra. Híc híc,mình đã ngố lại có người còn ngố hơn.. Tự nhiên tối nay mình yêu đời đến lạ. Sau một buổi chiều đi thăm người thân họ hàng, ngồi toàn nghe chuyện những nhân vật nổi tiếng có thể lực cả về kinh tế-chính trị, bỗng dưng khát khao được tỏa sáng trong lòng mình lại trỗi dậy. Ừm sống trên đời sống mà chỉ chấp nhận làm một người bình thường chẳng ai biết đến thì không còn gì là nhựa sống căng tràn nữa. Trời Quảng Bình lạnh quá..Vừa đi ra ga Đồng Hới xem giá vé tàu, bất ngờ khi biết giờ vé tàu chỉ còn 96.000đ. Híc, nếu chỉ ngồi yên một chỗ mà phỏng đoán thì chẳng bao giờ mình biết những điều thú vị.
Ngày mai đi.. Sao mà mình thấy buồn bã vậy cà. Từ mấy ngày trước mẹ đã giục lên đường. Đối với tất cả mọi người đi chỉ đơn giản là lên xe và rồi nó sẽ đưa mình đến nơi cần đến. Còn với mình mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình đi tìm điều chưa khám phá.. Ngày mồng Bảy Tết rồi mà vẫn có người mừng tuổi mình. Thế này thì việc gì mình phải đi làm cho khổ nhỉ, cứ sống mãi với tuổi thơ như một ca khúc của nhóm S.H.E có phải hay hơn không.. Chiều đi cùng mẹ du xuân thăm thú những người họ hàng, ngồi toàn nghe những chuyện nào là công ăn việc làm, làm nhà cho đến kết hôn mà thấy chán nản quá. Ai đó nói đúng thật, bi kịch của đời người là ai cũng phải trưởng thành, tuy nhiên có những người chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Đến nhà cậu Thuần, có thứ bánh hình trái tim rất ngon dù nguyên liệu của nó cũng là một mì với trứng gà cả thôi. Ăn chưa đủ mợ Huyền còn bảo mình mang về, mình bảo là ăn thứ bánh này thì tình yêu sẽ dồi dào. Keke. Không phải mình tham ăn tục uống nhưng mình cũng viết một điều hạnh phúc là khi mang lại niềm vui cho người khác . Mai còn một nhiệm vụ là chuyển sách cho Anh Tuấn nữa là xong. Mình phải hoạt động bí mật tại mình không muốn bố mẹ biết,lại la mình là không chịu lo chuyện cho bản thân mà cứ làm việc bao đồng. Nhưng mình thích vậy mà.
Trò chơi ba người. Mình đang làm sao nhỉ? Giận hờn khi thấy bên cạnh người ta còn có người khác. Mình có nhiều bạn bè thế sao mình lại muốn người ta cũng chỉ quen biết mình mà thôi!
Ðề: Nếu còn có ngày mai Một ngày..Không thấy em nhắn tin, gọi cả hai số của em cũng không liên lạc đường. Miền Trung đang chìm trong bão lũ, chiều nay đọc tin anh mới biết lũ giữ đang tung hoành trên quê em. Chẳng biết giờ này em có làm sao không?