Tự nhiên muốn có nhiều tiền quá các mẹ. Có nhiều tiền thì em sẽ đi spa làm đẹp mỗi tuần, em sẽ đi hút mỡ bụng và mỡ đùi, em sẽ cắt mắt hai mí nhìn cho tây, nâng mũi như Kristen stewart, Việt Nam mà không nâng được em sẽ đi nước ngoài nâng. Em sẽ đắp một ngàn lẻ một loại mỹ phẩm hàng hiệu lên trên người cho trắng thơm. Và đơn giản có tiền thì chẳng bị một ai dèm pha, mình có hoang phí cũng là tiền của mình chứ có của ai cho mình đâu. Chung quy nếu các mẹ muốn đẹp, muốn đẹp lên một cách hoàn hảo các mẹ phải có tiền. p/s: Tâm sự của một đứa con gái muốn làm đẹp đủ thứ trên người nhưng không có tiền để làm luôn một lần
E cũng ước mơ như mn, nếu có tiền thoải mái đi chơi, thoái mái làm đẹp, chứ không phải lăn tăn xem hôm nay mua gì, chi tiêu gì.
đúng rồi bạn, kiểu mình có tiền thì thích làm gì cũng được, muốn đẹp như tây cũng được luôn, một ngày đắp 80 lớp lamer cũng k ai nói gì.
ôi mn có ước muốn giống em quá đi. haizzzzzzz. không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không có tiền làm đẹp.
thật đó chị, em muốn nâng mũi cho giống tây nè mà k có tiền nâng, muốn da đẹp cũng k có tiền đắp mỹ phẩm lên, buồn thật chứ
đúng rồi bạn, mỗi tháng đi lãnh lương xong rõ ràng chẳng tiêu quái quỷ gì mà vẫn hết, mà thề là áo quần vẫn cứ thiếu thốn, đồ make up dưỡng da vẫn cứ thiếu thốn. ôi đời những người muốn làm đẹp nhưng không có tiền
nếu e có nhiều xiền, e sẽ tiết kiệm để xây nhà. Có cái nhà để ở xong e sẽ đi du lịch. ), mà đấy chỉ là nếu thôi chứ giờ e nghèo kiết xác
có nhiều tiền là ước mơ của người phụ nữ .để tự do làm đẹp .đi shopping không cần nhìn giá. du lịch khắp nơi luôn.
Em chưa già (khá trẻ) nhưng mà cũng không quan tâm tới hình thức mấy. Nếu có tiền em sẽ đem đi đầu tư để tiền đẻ ra tiền.
Lúc nào cũng bảo thôi cứ nghèo tnay cũng đc cơ mà vẫn ước mình có nhiều tiền, có nhà to rộng hơn & thoải mái đi du lịch các mẹ nhỉ
Bạn giống mình, có tiền sẽ xây nhà cho bố mẹ, xong đi nâng mũi cho cái mặt đẹp hơn, bây giờ mình xấu lắm luôn, mà kiểu biết sao không bạn, có nhiều đứa nó vô duyên đến mức nhìn thẳng mặt mình mà chê sao mũi m tẹt thế, sao m xấu thế. Không biết nói thêm điều j luôn
Đúng rồi chị, giờ nghèo nằm nhà hay giàu đi du lịch paris, đương nhiên là chọn giàu đi du lịch paris rồi chứ ạ