Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Chính vì vậy mà mình phải tự nhủ sẽ cố gắng hết mình mà.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. đúng vậy mẹ cháu à. mấy hôm nay trời lạnh mà 4h sáng đã phải bò ra khỏi nhà rồi, rét ơi là rét, giò ơi là giò. mong mùa thu Hà Nội trở lại nhanh thôi.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Càng gần tết mặt hàng của mn càng chạy, nên mn chắc sẽ còn vất vả đếm tiền nữa chứ.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Úi cha cha, được vậy thì còn gì bằng , nhưng hiện tại thịt tăng giá vù vù thêm gần 10k mà giò nhà em chưa dám tăng đồng nào. ko biết trụ được đến lúc nào đây.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Đọc bài của các mẹ bán tốt hàng mình Gato quá !
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. vừa chia sẻ vừa quảng cáo hàng luôn bạn à? chúc bạn luôn đắt hàng
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Hihi, tâm sự nghề nghiệp thật mà, gặp nhiều khó khăn lắm.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Thời gian đầu là thời gian thử thách, qua được thì mọi thứ sẽ tự ổn. Em nghĩ vậy. Chúc mừng mn nha (u).
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. chúc mn đắt hàng và càng ngày càng đông khách nhé, cố gắng lên mn ơi
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Cuối cùng bác đã trải lòng rồi ạ Em vẫn thích món giò nhà bác, có điều em ít ăn thịt nên chả ủng hộ đc nhiều
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. cảm ơn mẹ cháu, mình cố gắng hết mình và thấy các mẹ ủng hộ nhà mình nên mình rất vui
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Hihi, tâm sự nghề nghiệp thôi mà, bạn ăn ít thì OD nửa kg thôi cho ngon nhé. thank bạn nhiều.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. cái chi cũng phải kiên trì, nhiều lúc khó khăn chỉ muốn bỏ chạy :'(
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. ui, phải kiên trì và nhẫn nại nữa mới được mẹ cháu nhỉ.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. làm gì cũng phải kiên trì chị ạ, em cũng đang phải tự động viên mình hàng ngày đây
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. hihi, đúng là số vất vả lắm mệt hết cả hơi cũng .. chỉ đủ ăn.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Thank mẹ cháu, nhiều khi mệt lại thấy rét mưa ngại quá mà vẫn phải chiu ra khỏi chăn ấm để làm việc, vì cuộc sống với đồng lương 3 cọc 3 đồng nên không thể lười được. đúng là số nghèo rùi.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. thời gian đầu thì mình phải tự lực làm hết rồi nhưng còn sau đó nếu có uy tín, có doanh thu rồi thì mình nên thuê shipper chị ạ. Nhanh gọn, mình cũng đỡ vất vả hơn. Với lại tiền thuê cũng k đắt lắm đâu
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. nhà mình chỉ lấy công làm lãi thôi, nếu thuê ship là lỗ ngay nên hơi mệt.