Nếu......... ....... không thế quên thì hãy cứ nhớ. Nếu.......... ......... không thể bỏ đi được thì cứ hãy giữ lại bên cạnh mình. Nếu.......... ............ dứt khoát một lần quá khó khăn thì hãy cứ yêu đi yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi ! Vì ............... .............mỗi lần yêu lại ........... là thêm một lần tình yêu vơi đi một chút.... Không ai có thể xóa sạch kí ức về một người mà mình đã từng yêu. Thứ gọi là "QUÊN" đôi khi chỉ là một sự chấp nhận... Chấp nhận cho những kí ức được ngủ yên... Tôi đã từng chờ một người dù họ ko đến. Tôi đã từng cầm điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn không bao giờ đến. Tôi đã từng đi trên những con đường để tìm về quá khứ những kí ức giữa anh và tôi. Tôi ...đã từng khóc nức nở cho một lời nói dối đau lòng. Tôi đã từng gục ngã cho một niềm tin tan vỡ. Tôi đã từng buông xuôi tất cả cho những hy vọng không thành. Tôi đã từng níu kéo tình yêu dù biết nó sẽ rời bỏ tôi đi xa. Tôi đã từng ám ảnh suốt một thời gian dài cho những hoài niệm về quá khứ. Tôi đã từng sống giả tạo để che giấu nỗi đau trong mình. Tôi đã từng yếu đuối vì nghĩ mình không thể mạnh mẽ lên được Tôi đã từng trải qua mất mát nhiều nước mắt và đánh mất nụ cười. Và Không cần phải cố quên đi một người. Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt. Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác. ... Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng… Có những mối quan hệ không thể gọi tên. Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất. Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật. Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau… Dù đã từng gian dối để bầm đau. Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải. Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi. Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau… Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu. Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống? Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng. Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên… Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên. Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại. Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi. Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…
Ðề: Nếu không thể quên...thì hãy cứ nhớ.... Mình nghĩ trên đời này nhiều chữ ngờ lắm. hiii lên Tình yêu đơn phường sẽ có rất nhiều. Khi đó sẽ có người nói : " không ngờ cô ấy, anh ấy yêu dơn phương mình" Chúc 8-3 vui vẻ
Ðề: Nếu không thể quên...thì hãy cứ nhớ.... tâm trạng em cũng giống với những câu trong bài này quá, câu cuối rất hay nhưng không biết có thật không nữa. Buồn!!!!!
Ðề: Nếu không thể quên...thì hãy cứ nhớ.... buồn quá ,,,câu cuối sẽ ko bào giờ thành hiện thực hiện vì cuộc sống ko mầu nhiệm như trong phin hàn quốc đâu
3 Giờ Sáng Điện ảnh Thái Lan cũng rất "chịu khó" làm phim kinh dị nhưng hầu hết nội dung gắn với một truyền thuyết dân gian nào đó nên không thật phù hợp "khẩu vị" của khán giả nước ngoài. Có nhiều phim rất ăn khách tại bản xứ, đạt doanh thu rất cao, song khi "ra ngoài" ít được đón nhận. Tuy nhiên, bộ phim 3 Giờ Sáng được thực hiện theo phong cách hiện đại, câu chuyện gần gũi, có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, lại chiếu với định dạng 3D nên ngay từ khi tung traler đầu tiên, tác phẩm đã tạo được sự chú ý. 3 Giờ Sáng là tổ hợp ba câu chuyện rùng rợn khác nhau xảy ra với người bảo vệ nhà tang lễ, cô gái làm tóc giả và hai nhân viên văn phòng vào cùng một thời điểm là 3 giờ sáng. Phim do ba đạo diễn Patchanon Thammajira, Kirati Nakintanon và Issara Nandee chia nhau dàn dựng, sau đó lồng vào nhau, liên tục hù nhát khán giả Xem Phim: http://www.phim1000.com/3-gio-sang-3-am-1858.html
Ðề: 3 Giờ Sáng Mình thấy nhiều người nói phim kinh dị thái hay lắm nhưng sao mình xem không thấy sợ mấy nhỉ, phải xem phim này có hơn không
Ðề: 3 Giờ Sáng Phim này 22 khởi chiếu ở Lotte này. Đang định rủ bà xã đi cùng ) Cả 2 vợ chồng khoái phim kinh dị.
Ðề: 3 Giờ Sáng mình không thích xem phim kinh dị lắm,Thái thì chỉ thích xem MV ca nhạc với quảng cáo thôi
Ðề: 3 Giờ Sáng Eo, em không thích xem phim kinh dị cho lắm, nghe mà đã thấy sợ rồi ạ. Thích xem phim tình củm lãng mạn hơn!
Ðề: Nếu không thể quên...thì hãy cứ nhớ.... Tình yêu luôn luôn như vậy....dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ..nên dặn lòng cố nhớ để mà quên hjhj
Ðề: Nếu không thể quên...thì hãy cứ nhớ.... hay quá, cảm ơn bạn nhé ...............................................
Hãy thay tớ yêu anh ấy Hãy thay tớ nhắn tin đánh thức anh ấy mỗi sáng, vì anh ấy lười lắm sẽ không tự dậy được đâu. Và cũng hãy thay tớ nhắn tin chúc anh ấy ngủ ngon khi đêm về, cá với cậu anh ấy sẽ cười đến tít mắt Hãy thay tớ đến dọn dẹp nhà cho anh ấy vào mỗi chủ nhật hàng tuần, nếu không anh ấy sẽ chết trong bãi chiến trường mất thôi Hãy thay tớ đến thăm mẹ của anh ấy hai ngày một lần, và hãy mua cho bà ấy một bó hoa cúc nhé, vì ba của anh ấy khi còn sống rất thích hoa cúc Hãy thay tớ nấu những món ăn thật ngon cho anh ấy bồi bổ nhé, nhất là món chả giò, anh ấy vừa học vừa làm rất bận bịu, mà tớ thì không muốn anh phải ăn thức ăn nhanh Hãy thay tớ chăm sóc con Milu nhé, nó rất dễ thương và vâng lời, cậu không phải lo nhiều đâu Hãy thay tớ nhận quà của anh ấy vào ngày 14/2, và thay tớ tặng quà cho anh ấy vào ngày 14/3 Hãy thay tớ mua bánh kem cho anh ấy vào dịp sinh nhật, và cùng anh ấy hát bài Happy Birthday bằng 4 thứ tiếng nhé Và còn nhiều nhiều việc nữa Tớ xin lỗi, tớ biết tớ rất ích kỉ khi đẩy gánh nặng này cho cậu. Nhưng tin tớ đi, tớ có lí do của riêng mình ! Bởi vì … Vì anh ấy luôn nhớ nhầm sinh nhật cậu thành sinh nhật tớ Vì anh ấy luôn gọi nhầm tên cậu thay vì gọi tên tớ Vì anh ấy luôn hỏi thăm tớ về cậu Vì vào ngày tớ và cậu thi đại học, cậu là người nhận được tin nhắn chúc thi tốt trước Vì vào ngày tớ và cậu nhận được giấy báo đậu đại học, cậu là người được anh ấy tặng bó hoa cùng với một tấm thiệp chúc mừng, tớ thì chỉ có bó hoa Vì vào ngày anh ấy say r***, anh ấy đã gọi tên cậu và nói rằng anh ấy nhớ cậu biết bao ! Vì trong trái tim anh ấy, cậu đã chiếm một vị trí lớn hơn tớ, rất, rất nhiều Và bởi vì tớ rất ích kỉ, nên tớ đã không thể hiểu và tha thứ cho anh ấy được Cho nên Hãy thay tớ yêu anh ấy nhé... Vì chúng ta là bạn thân, nên cậu có thể giúp tớ mà, phải không ?
Ngược lại với yêu là gì? Sự trả thù đau đớn nhất không phải căm ghét mà là lãng quên... Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên: - Ngược lại với yêu là gì? - Ghét ạ! Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói: - Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình! - Vì sao? - Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ. - May mắn quái gì, phi lý! - Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi: “Bà B ơi có nhớ tôi không?”. Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”. Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng… Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”. Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”.