Là mẹ chồng, không bao giờ em hỏi xin tiền nàng dâu ](*,)](*,), còn các mẹ? Nếu là mẹ chồng, các mẹ sẽ??? <Topic em lập với mục đích những mẹ chồng tương lai nên biết nàng dâu sẽ không thích gì, để đến khi mình trở thành mẹ chồng thực thụ thì sẽ hiểu được suy nghĩ của nàng dâu, => Bớt đi chuyện MC-ND >
Ðề: Nếu là mẹ chồng... mẹ nó hay bị mẹ chồng hỏi vay tiền hay sao mà có cái topic ngắn gọn mà xúc tích thê này
Ðề: Nếu là mẹ chồng... nếu là mẹ chồng em sẽ coi con dâu như con đẻ và coi như đó là đứa con duy nhất. hì hì
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Mẹ chồng em chuyên trị thế, mà con trai không xin, toàn xin con dâu. Hix, xin con trai có khi bị con trai mắng cho, nhưng xin con dâu thì em ngại, đôi khi không có lại chạy vay mượn cho. Ông bà sống thì quý con, quý cháu, nhưng trừ tính này ra là em không thích.
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Em cũng nghĩ vậy, chắc chẳng ai muốn lấy chồng về lại phải ở chung đông người. Cái gì cũng lạ, cũng sợ, cũng ngại.
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Mẹ này nói chí phải, vớ phải đứa k biết điều thì có mà con đẻ cũng tốc váy lên cơn thịnh nộ,
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Chủ đề của mẹ nó hay đấy. Mình có con trai, sau này cũng là mẹ chồng. Thế hệ của chúng ta sau này đa phần đều có 1 hoặc 2 con dâu thôi. Thế nên, nếu mình là mẹ chồng, mình ko bắt vc chúng nó phải ở cùng mình, mình cũng không mong chờ chúng nó phụng dưỡng mình. Hai thế hệ ko ở chung vơi nhau thì sẽ ko có mâu thuẫn, lúc đó mc nd sẽ có tình cảm tốt đẹp.
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Mình cũng đang mong được làm mẹ chồng để cho chúng nó ra ở riêng (Như thời mẹ nó vưỡn áo ước mà không được)
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Đến khi mẹ nó là mẹ chồng, mẹ nó lại bảo: "May mà CHÚNG NÓ được sống cùng TÔI nên CHÚNG NÓ chẳng phải lo gì đến con cái cả, toàn ông bà trông " ...........
Ðề: Nếu là mẹ chồng... em là em sẽ chẳng bắt đứa nào ở chung. Chỉ cần có ông chồng già (chồng già nhưng ko đc khó tính quá) ở cạnh là đủ rồi ^^. Chẳng biết đến lúc em già em có nghĩ đc tn nữa ko nhỉ ?
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Cũng có con giai nên cũng sẽ là mẹ chồng, em chỉ sẽ bảo em yêu con giai em, em yêu cháu nội em, con dâu em ko yêu thì em ko thèm nói gì còn hơn là cứ một mẹ yêu con, hai mẹ quý con, ba mẹ thương con, bốn coi con như con gái trong khi đó thì sống chết mặc mày tao chỉ lo cho con cho cháu tao thôi.
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Mình cũng có con trai nên sau này cũng làm mẹ chồng roài . Nói chung là tuỳ cơ ứng biến, nhưng mà cứ cho tụi chúng ra ở riêng cho lành các mẹ nhỉ :yawinkle:
Ðề: Nếu là mẹ chồng... được cái này thì mất cái kia mà bạn,nhưng được cái ông bà quý con quý cháu là tốt rồi.Mà mình nghĩ bạn cũng nên nói với chồng về việc này rồi hai bạn bàn với nhau mỗi tháng biếu mẹ chồng ít tiền...như thế có khi bạn lại đỡ bực mình...
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Biếu nhà em vẫn có biếu bác ah, tháng hai tháng lại gửi vài ba triệu cho ông ba, nhưng xin vẫn cứ xin, hự hự, em thì cũng không có nhìu mà còn lo tiền thuê nhà cửa, tiền nuôi con em...và nói chung em là dâu em ko thích cảm giác như vậy, em sẽ cố gắng để sau này mà là mẹ chồng khi trời cho em sức khỏe thì e sẽ ko phụ thuộc kinh tế vào con cái.
Ðề: Nếu là mẹ chồng... Hic, nếu cứ hay xin thì cũng phiền lòng thật vì mình cũng vất vả kiếm sống và đã cố gắng chu toàn cho các cụ. Nhưng cũng thông cảm, nhất là người không có thu nhập như lương hưu. Bố đẻ mình cũng vậy, thỉnh thoảng mình có cũng biếu chút ít, và thấy cụ thiếu vật dụng cá nhân gì thì mua thôi, vc đứa em trai thì hàng tháng cũng trích ra biếu 2tr, nhưng chúng nó coi như là trách nhiệm chứ ko thấy kêu ca gì. BMC mình thì còn cho thêm ấy chứ nên khieuhieeur được cảm giác của các chị